Bóng đá phương Nam, bi ai như khúc vọng cổ buồn

Đỗ Tuấn
17:09 ngày 08-07-2023
Bóng đá phương Nam từng một thời làm mưa làm gió ở sân chơi V.League. Nay, khu vực này chỉ còn lại 2 CLB TP.HCM và B.Bình Dương ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt, nhưng đang thoi thóp ở đáy bảng xếp hạng.
Bóng đá phương Nam, bi ai như khúc vọng cổ buồn

Có thời gian, bóng đá phía Nam từng là niềm tự hào của những người yêu bóng đá Việt. Nơi đây từng sản sinh ra nhiều đội bóng hàng đầu với những hảo thủ lừng lẫy một thời. Chỉ riêng số đội bóng ở TP.HCM cũng đã đủ tổ chức một giải đấu. Theo thời gian, nhiều đội bóng phía Nam dần biến mất, nhưng số CLB góp mặt ở đấu trường V.League vẫn khiến những người yêu bóng đá phương Nam cảm thấy tự hào.

Nói đâu xa, khoảng 10 năm trước, bóng đá phía Nam vẫn khá tấp nập ở sân chơi chuyên nghiệp. Dẫu không quá ồn ã, nhưng khu vực đồng bằng sông Cửu Long có lúc góp mặt đến 3 CLB như Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ ở V.League 2015, còn miền Đông Nam Bộ có được B.Bình Dương và Đồng Nai, trong lúc TP.HCM cũng góp mặt 2 CLB…

Khu vực miền Tây giờ chỉ còn mỗi Long An ngoi ngóp ở giải hạng Nhất. Ảnh: Đức Cường

Vật đổi sao dời, bóng đá miền Tây Nam Bộ trong 3 mùa giải gần đây hoàn toàn biến mất ở đấu trường V.League, thậm chí giải Hạng Nhất giờ cũng chỉ còn mỗi Long An. Riêng TP.HCM năm ngoái vẫn còn 2 đội ở đấu trường V.League, nhưng đến mùa giải năm nay, chỉ còn mỗi CLB TP.HCM. Còn Đông Nam Bộ nhiều năm gần đây chỉ còn mỗi B.Bình Dương bám trụ. Vậy đâu là lý do khiến các đội bóng phương Nam rơi rụng dần? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một chữ “tiền”. 

Có thời gian bóng đá khu vực phía Nam, đặc biệt khu vực miền Tây Nam Bộ, có khá nhiều nhà tài trợ đổ tiền vào làm bóng đá. Tuy nhiên, các đội bóng đồng bằng sông Cửu Long cứ như những công tử bán đất lấy tiền, nhưng không dành dụm mà mặc sức xài hoang, nên chỉ vài năm góp mặt ở V.League là “đứt bóng”. Thậm chí khi đội bóng rã gánh, nhiều CLB vẫn còn nợ tiền cầu thủ và đối tác đến vài chục tỷ mà không có ngày trả như K.Kiên Giang, An Giang và mới đây là Cần Thơ.

CLB TP.HCM giờ chưa biết ra sao ngày mai. Ảnh: Quốc An

Trong khi đó, TP.HCM - nơi được xem là trung tâm kinh tế và văn hóa hàng đầu cả nước - năm ngoái vẫn còn 2 CLB TP.HCM và Sài Gòn. Nhưng sau khi nhà tài trợ Novaland của Sài Gòn FC tuyên bố không tiếp tục tài trợ vì khó khăn tài chính, Sài Gòn FC đã chính thức rớt xuống Hạng Nhất rồi tan đàn xẻ nghé.

Riêng CLB TP.HCM - do lãnh đạo một tập đoàn bất động sản là nhà tài trợ chính của CLB xộ khám - vẫn cầm cự được đến mùa giải năm nay, nhưng đang trong tình trạng khó khăn cùng cực. Thậm chí những khoản nợ lương, thưởng và cả phí lót tay của cầu thủ vẫn còn dây dưa từ 2 năm qua, khiến tinh thần các cầu thủ cứ phập phù như quả bóng và chẳng biết sẽ vỡ lúc nào.

Vậy nên ở V.League 2023, khu vực phía Nam chỉ còn mỗi B.Bình Dương và TP.HCM trụ lại. Nhưng thật đáng buồn khi kết thúc giai đoạn lượt đi, cả hai đội bóng này đang ở đáy bảng xếp hạng, và là ứng viên sáng giá cho chiếc vé rớt hạng vào cuối mùa.

B.Bình Dương có 13 trận liền chưa biết thắng ở V.League và vừa bị loại tại Cúp QG. Ảnh: Đức Cường

Nếu CLB TP.HCM đang khó khăn về tài chính như đã nói ở trên, B.Bình Dương lại khá ổn về kinh tế. Thậm chí chưa ai nghe cầu thủ của đội này than phiền về chuyện lãnh đạo CLB nợ lương, thưởng trong thời gian qua, dù hàng loạt CLB đang trong tình trạng này. Tuy nhiên, chính sách sử dụng “cây nhà lá vườn” của lãnh đạo đã khiến B.Bình Dương không còn là một cái tên được các đối thủ nể trọng như trước, dẫu họ có đến 4 chức vô địch V.League. Tiến Linh, Thanh Thảo, Vĩ Hào… được chú ý, nhưng phong độ không tốt của các cầu thủ nêu trên năm nay, cùng những ngoại binh chỉ còn sống bằng quá khứ như Rimario, Moses hay thậm chí cả ngoại binh vừa được bổ sung cho giai đoạn 2 là Olsen, đã khiến B.Bình Dương chỉ là cái bóng của chính mình. 

Nếu B.Bình Dương bị rớt hạng vào cuối mùa, đấy là câu chuyện buồn của bóng đá phương Nam. Ảnh: Quốc An

Đến nay, B.Bình Dương đang có 13 trận liên tiếp chưa biết thắng ở đấu trường V.League, và vừa bị HAGL loại ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Nếu đội bóng đất Thủ phải xuống hạng vào cuối mùa giải năm nay, âu đấy là câu chuyện rất buồn của một cựu vương từng có đến 4 lần vô địch V.League.

Bóng đá phương Nam, giờ bi ai như một khúc vọng cổ buồn!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x