Cơn đau đầu của Viettel

Song Anh
16:53 ngày 20-01-2021
Viettel bước vào V.League 2021 với tư thế của nhà đương kim vô địch. Nhưng do áp lực tâm lý đè nặng, cộng với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột khiến đội quân của HLV Việt Hoàng khởi đầu không tốt ở ngày mở màn mùa giải mới.
Cơn đau đầu của Viettel

Vận đen đeo bám

Dù là nhà đương kim vô địch nhưng so với mọi năm, Viettel lại có sự chuẩn bị lặng lẽ nhất khi hướng tới V.League 2021. Ngoài việc chiêu mộ tiền đạo Pedro Paulo ở Sài Gòn FC, Viettel không mua sắm thêm lực lượng. Họ tiếp tục sử dụng bộ khung cũ, triệu hồi những cầu thủ trẻ chất lượng đem cho mượn ở mùa giải trước về thi đấu.

Quá trình chuẩn bị chuyên môn cho mùa giải mới của Viettel không như ý. Đội bóng áo lính gần như đóng cửa “luyện công”, không tổ chức thi đấu giao hữu, đá giải tập huấn để cọ xát, kiểm nghiệm đội hình như những mùa giải trước. Lý giải về điều này, HLV Việt Hoàng cho biết: “Đội năm nay thi đấu ở 3 mặt trận, thời gian chuẩn bị cũng ngắn nên tôi muốn chuyên tâm vào nâng cao thể lực cho các cầu thủ. Tôi chủ đích làm công tác thể lực chứ không đá giao hữu, chúng tôi không có đủ người, vì thế giao hữu cũng không có lực lượng mạnh nhất để kiểm tra và hiệu quả sẽ không cao”.

Thực tế, suốt thời gian qua, Viettel gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Hàng loạt trụ cột của họ vì những lý do khác nhau mà không thể tập luyện, thi đấu. Trung vệ Quế Ngọc Hải bị rách cơ, phải nghỉ qua Tết Nguyên Đán mới có thể trở lại. Bộ đôi tiền vệ Văn Trâm, Khắc Ngọc cũng đang trong quá trình điều trị chấn thương. Trong khi đó, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cũng mới chỉ trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng nghỉ để tổ chức đám cưới.

Tiền đạo của Viettel (áo đỏ) bất lực trước hàng thủ số đông và chơi kỷ luật của Hải Phòng - Ảnh: Phan Tùng

Sự thiếu hụt nhân sự, vắng mặt của các trụ cột buộc Viettel phải tung ra sân đội hình chắp vá trong cả 2 trận đấu với Hà Nội FC ở Siêu Cúp QG và Hải Phòng tại vòng 1 V.League. Kết quả là đội quân của HLV Việt Hoàng đều chơi không tốt, thất thủ trong cả 2 trận đấu mở màn mùa giải mới.

Vì đâu nên nỗi?

Bên cạnh việc chuẩn bị mùa giải chưa tốt, nhiều trụ cột vắng mặt không thi đấu, nguyên nhân khiến Viettel khởi đầu thất vọng là áp lực tâm lý đè nặng lên toàn đội. Trước khi mùa giải mới khởi tranh, Viettel tiếp tục được giao chỉ tiêu phải bảo vệ chức vô địch V.League, phấn đấu đoạt Cúp QG và thể hiện được bộ mặt tích cực ở sân chơi AFC Champions League. Đây là nhiệm vụ được xem rất khó khăn với thầy trò HLV Việt Hoàng bởi lúc này các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ, dành sự tôn trọng nhất định cho Viettel. 

Như trận gặp Hải Phòng ở vòng 1, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhưng chơi đầy quyết tâm, Viettel đã thất thủ ngay trên sân nhà theo cách không thể thất vọng hơn. Động lực thi đấu và khát khao thể hiện của các cầu thủ cũng là điều các nhà đương kim vô địch bị đặt dấu hỏi. 

Chính HLV Trương Việt Hoàng đã thừa nhận: “Chúng tôi không hề chủ quan mà thua do tâm lý nhiều cầu thủ bị căng cứng, không thoải mái đầu óc dẫn đến việc chơi không đúng phong độ. Tôi sẽ phải làm việc lại để tránh mắc phải tình trạng này cho những trận sau”.

Mùa giải vẫn còn dài, thất bại trước Hải Phòng vẫn chưa nói lên nhiều điều với Viettel. Nhưng nếu không có những động thái để giải toả những cái đầu đang bị tâm lý đè nặng, Viettel có thể sẽ còn tiếp tục trượt dài trong thời gian tới.

Viettel muốn vượt qua cột mốc đáng quên
Trận thua 0-1 trước Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy khiến Viettel trải qua một cột mốc đáng quên, bởi họ trở thành nhà vô địch đầu tiên sau 13 năm thua ở trận mở màn ở mùa tiếp theo. Lần gần nhất người ta chứng kiến tình cảnh tương tự là tại V.League 2008, khi ấy ĐKVĐ B.BD đã để thua 0-1 trước Thể Công cũng ngay trên sân nhà Gò Đậu. Dẫu vậy ngay ở vòng 2, B.BD đã sớm xốc dậy tinh thần với chiến thắng 1-0 trên sân của Khánh Hoà, trước khi băng băng về đích và bảo vệ ngôi vương thành công. 

Viettel đương nhiên muốn gạt đi cột mốc đáng quên kể trên. Họ cũng khát khao tái lập thành tích của B.BD như 13 năm trước. Nhưng để làm được điều đó thì điều đầu tiên thầy trò HLV Trương Việt Hoàng phải làm là thắng được Thanh Hoá trên sân khách. Còn nhớ ở mùa 2019, Viettel từng đả bại Thanh Hóa 3-1  ngay trên sân khách. 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x