Công an Hà Nội: Những người muôn năm cũ

Khắc Sơn
11:52 ngày 09-02-2023
Sự trở lại của Công an Hà Nội khiến dư luận đặc biệt chú tâm. Thậm chí, với chiến lược chuyển nhượng có một không hai, đội bóng này đang là cái tên gây sốt nhất ở V.League thời điểm này.
Công an Hà Nội: Những người muôn năm cũ

Nhưng, đằng sau sự ồn ào và lấp lánh ấy là ngày về của những người muôn năm cũ, những cá tính thật đặc biệt ở khán đài B sân Hàng Đẫy. Họ là những thành viên cốt cán, những người yêu Công an Hà Nội như chính bản thân mình.

Cùng với Viettel, Công an Hà Nội là đội bóng mà ngay sau khi trở lại, lập tức đã có CĐV trung thành. Điều đó tự nhiên như thể cơm ăn nước uống. Theo dõi bóng đá hơn 20 năm, tôi nhớ như in những gương mặt vốn là hình ảnh đại diện của CĐV Công an Hà Nội và sau này là Hà Nội ACB. Họ không đông nhưng thiện chiến và máu lửa.

Họ không ồn ào nhưng rất mực trung thành. Họ không hoa mỹ nhưng luôn biết cách thể hiện cái tôi, cá tính và sự độc đáo của mình trên sân cỏ. Hơn 10 năm qua, khi những cầu thủ gốc Công an Hà Nội kết thúc sứ mệnh của mình và Hà Nội ACB biến mất khỏi bản đồ, những ông chủ của khán đài B sân Hàng Đẫy hầu như không còn xuất hiện trong đời sống bóng đá.

Mỗi người một ngả, một cuộc sống không có bóng đá. Hoàng “béo”, cây văn nghệ, tay trống điêu luyện chuyển sang sân phủi. Thanh “điên” thì vẫn giữ cờ, giữ trống của Hội CĐV và thi thoảng mang ra ngắm rồi… khóc. “Chủ tịch” Ngọc đi làm xây dựng. Cựu chủ tịch CHF Nguyễn Hoài Nam có lẽ là người duy nhất còn gắn với bóng đá khi mở lớp bóng đá cộng đồng…

Ấy vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, không hẹn mà gặp, cũng chẳng có lời kêu gọi nào hết, những cái tên một thời gắn bó tuổi thanh xuân của mình đã quay về với Công an Hà Nội. Họ không còn trẻ nữa nhưng bầu nhiệt huyết vẫn như độ 20. Và có lẽ, nhờ có tình yêu mong manh nhưng tuyệt đối của những người một lần yêu, mãi mãi trung thành là lý do để Công an Hà Nội quay lại đầy ngạo nghễ.

Có Công an Hà Nội, V.League có thêm một đội bóng cá tính có thể thách thức quyền lực của những đại gia khác. Nhưng có CĐV của đội bóng này thì các khán đài có thêm thật nhiều điểm nhấn. Những bữa tiệc bóng đá sẽ vui hơn, đông hơn, sắc mầu hơn. Và có họ, người ta hiểu hơn về sự đắm say, điên cuồng và tuyệt đối mà bóng đá mang lại. Chào Công an Hà Nội trở lại, mừng những người muôn năm cũ trở về với Hàng Đẫy sôi động và đắm say!

CLB Hải Phòng ở lại TP.HCM tập luyện

Sau trận đấu trên sân Thống Nhất tại vòng 2 của V.League 2023, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng sẽ ở lại TP.HCM tập luyện thêm 2 ngày. Tới ngày 11/2, đội bóng đất Cảng sẽ di chuyển ra Vinh chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà SLNA vào chiều 12/2. Sở dĩ CLB Hải Phòng chọn TP.HCM làm nơi tập luyện là để thuận lợi cho quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, tập luyện ở nơi có thời tiết nắng nóng cũng thuận lợi hơn ở nơi đang ẩm và lạnh như Nghệ An.

SHB Đà Nẵng đăng ký Mauricio thay cho Aylton

Theo điều lệ của V.League 2023, các đội bóng sẽ được thay thế ngoại binh trước vòng 3. SHB Đà Nẵng vừa quyết định đăng ký trung vệ Mauricio thay cho hậu vệ Aylton Ananias (áo sẫm) kể từ lượt trận tới. Thực ra, Mauricio đã được SHB Đà Nẵng ký hợp đồng nhưng do chấn thương nên đội bóng sông Hàn phải “chữa cháy” ở 2 trận vừa qua bằng bản hợp đồng thời vụ mang tên Aylton. Mauricio được BHL SHB Đà Nẵng đánh giá cao nhờ khả năng phòng ngự tốt cũng như phát động tấn công chính xác.

HLV Foiani đối đầu đồng đội cũ

HLV Paulo Foiani đã từng có khoảng thời gian hơn 1 năm ở Việt Nam trước khi làm HLV trưởng của Công an Hà Nội. Nhà cầm quân người Brazil này từng khoác áo đội Hòa Phát Hà Nội thi đấu V.League 2007. Giai đoạn đó, ông là đồng đội với cựu trung vệ Nguyễn Tiến Dũng. Hiện nay ông Tiến Dũng đang là trợ lý tại đội bóng Hà Nội. Tối nay, 2 người đồng đội một thời sẽ có dịp đối đầu ở các chiến tuyến khác nhau. Thời còn thi đấu, ông Paulo từng đá tiền đạo và là người rất am hiểu bóng đá Việt Nam. Khi quay trở lại Việt Nam trên cương vị HLV trưởng, ông Paulo đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và đang tạo dựng đội bóng tân binh CAHN khá vững chắc.

Văn Hậu hào hứng với CĐV Công an Hà Nội 

“Mới qua 1 vòng đấu, tôi chưa thể nói lên điều gì. Tôi hy vọng toàn đội Công an Hà Nội sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất”, hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia sẻ, trước thời điểm diễn ra trận đấu ở vòng 2 với Hà Nội FC. 

Sau 5 năm gắn bó với Hà Nội FC, Văn Hậu đã chuyển sang thi đấu cho CLB Công an Hà Nội. Anh được xem là “bom tấn” mà đội bóng ngành Công an chiêu mộ ở thị trường chuyển nhượng năm nay. Nói về việc khoác áo CLB mới, Văn Hậu thổ lộ: “Tôi cũng khá bỡ ngỡ, hồi hộp. Đây là màu áo mới mà tôi khoác lên, với những trải nghiệm và thử thách mới mẻ. Dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy một bầu không khí gần gũi. Các CĐV của Công an Hà Nội rất tuyệt vời.

Tôi mong qua trận đấu tiếp theo, toàn thể NHM sẽ đến động viên, cổ vũ cho đội bóng. Xin cảm ơn NHM yêu mến CLB Công an Hà Nội. Tôi mong CĐV sẽ đến sân cổ vũ nhiều hơn. Chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu tốt nhất ở mùa giải năm nay”. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x