Đừng trách, hãy chia sẻ để Phượng 'nở' trở lại

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
18:35 ngày 25-12-2016
Công Phượng có thể chơi vật vờ trên sân nhưng không có một cánh tay nào từ khán đài chỉ trỏ “thay Công Phượng ra đi Ông giôm ơi!”…
Đừng trách, hãy chia sẻ để Phượng 'nở' trở lại
Khi sân bóng không là sàn diễn 

Cần phải thẳng thắn, trong trận đấu cuối cùng gặp U21 Yokohama, đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã làm cho những người yêu mến họ cảm thấy “đã con mắt” vì đã lấy lại được cái hồn và lối chơi, vốn được xem là “đặc sản” của HAGL. Nhưng sân bóng không phải là nơi để trình diễn bộ môn bóng đá nghệ thuật (Freestyle Football). 

Điều mà họ cần và cũng là thứ gia vị níu kéo những khán giả đến sân là bàn thắng lại không có. Đương nhiên, Công Phượng và các đồng đội phải tự trách mình vì đã lần lượt ném những cơ hội ngon ăn đi qua mũi giày. Để rồi, họ phải đóng vai “kẻ chiến bại” trên chấm phạt đền may rủi.

U21 HAGL trở thành “cựu vương” cũng đồng nghĩa, đây là giải đấu không thành công của một tập thể và cá nhân Công Phượng. Rời đường hầm sân Thống Nhất tối (24/12), chính Công Phượng chia sẻ với người viết: “Cá nhân tôi rất muốn ghi bàn và muốn cùng U21 HAGL lọt vào trận chung kết, xa hơn nữa là bảo vệ chức vô địch. Bây giờ thua rồi thì cũng chẳng biết nói gì và giải thích như thế nào vì trên sân ai ai cũng đã thấy”.

Tôi cũng đã hỏi thẳng Phượng sao lại thực hiện một quả đá phạt đền theo kiểu Panenka ở loạt đá quyết định? Tiền đạo này không đưa ra câu trả lời mà chỉ biết lắc đầu. Nhìn ánh mắt thẫn thờ, tôi đoán Phượng cũng đang thất vọng với chính cú đá hỏng ăn của mình dù rằng, anh vẫn cười nụ để chụp hình kỷ niệm với fan hâm mộ.

Công Phượng sẽ trở lại

Người đã ra đi có thể trở lại

Trở lại màn trình diễn của Công Phượng tại giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2016, nơi người ta vốn dĩ đã quá quen với hình ảnh Công Phượng bùng nổ tại giải này trước đó. Cách đây một năm, cũng trên sân Thống Nhất, đôi chân ma thuật của Công Phượng đã khiến vạn người mê đắm anh. Và cũng chính Phượng là người gom tất cả các giải thưởng vào túi mình. 

Bây giờ thì vị thế của Công Phượng đã hoàn toàn khác, không còn là viên ngọc thô đang giũa mài nữa. Sau một thời gian mài giũa tài năng ở J-League 2, Công Phượng là niềm hy vọng của hàng triệu fan bóng đá Việt. Tiếc thay khi mà cuốn lịch năm 2016 sắp khép lại, Công Phượng lại khiến người ta liên tưởng đến một ngọn nến trước gió, chứ không phải là ngôi sao mai lấp lánh hào quang.

Công Phượng là một cầu thủ đặc biệt. Mà đã là đặc biệt thì luôn được và bị quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ đến giới truyền thông. Nó không chỉ là chuyên môn bóng đá mà còn cả cuộc sống bên ngoài sân cỏ, từ tóc tai, quần áo, cử chỉ, điệu bộ… Thế nên có đôi khi Phượng nói, giá như anh bớt nhận được quan tâm thì tốt biết mấy.

VIDEO: U21 HA.GL 0-0 U21 Yokohama (Pen: 2-3)



HLV Guillaume Graechen, người thầy đáng kính của Công Phượng chia sẻ rằng: “Công Phượng có những tố chất để trở thành một cầu thủ lớn của bóng đá Việt Nam và có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, việc sớm phải đối diện với những áp lực bên ngoài sân cỏ có thể khiến cho tâm lý của Phượng bị dao động và hệ lụy, cậu ta có thể đánh mất những gì vốn được xem là khả năng chơi bóng thiên bẩm của mình. Điều cần thiết nhất lúc này là Phượng cần có chỗ dựa tinh thần, cần sự kiên trì chứ không phải một vài trận là có thể tỏa sáng, bởi anh ta mới chỉ là một cầu thủ tài năng chứ chưa phải là cầu thủ lớn”.

Đúng! bao giờ Công Phượng trở lại là câu hỏi khó có thể giải đáp. Tuy nhiên, chí ít khi rời Mito Hollyhock để trở về khoác áo HAGL thì Công Phượng có thêm những cơ hội. Nói đúng hơn, anh có cả một bầu trời để bay nhảy, thay vì ra sân khởi động và mắt ngóng về cabin kỹ thuật như những ngày tháng ở xứ phù tang. 

Sự thật, thời gian qua, đã có những phút giây Công Phượng vật vờ như một chiếc bóng và anh phải nhận sự la ó từ khán đài. Song, mảy may không có một lời chỉ đạo vang lên từ khán đài, đại loại như: “ông Giôm ơi thay Công Phượng ra đi”. Rõ ràng, Phượng đang nhận được được sự cảm thông chứ không phải là ghét bỏ như người ta nói. Rõ ràng, Công Phượng vẫn là Công Phượng vẫn là ngôi sao hạng A để bán vé, để mang đến niềm cảm hứng, hy vọng chứ không phải bỏ đi.

Người ta vẫn nói, để hủy hoại một nhân tài bóng đá thì dễ như một cái lật bàn tay, nhưng để tạo nên một cầu thủ tài năng lại vô cùng khó và gian nan vì phải trải qua nhiều công đoạn: tìm kiếm, mài giũa, định hướng nhân cách, tư duy… Vậy thì, hãy cùng giúp Công Phượng đúng cách thay vì “ném đá”, khen, chê cho nó… chết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU Fan Coventry 'cố chấp' hạ nhục MU

    Mặc dù Coventry City chịu thất bại đau đớn trước MU ở bán kết FA Cup, một CĐV của đội bóng Championship vẫn quyết định ăn mừng khoảnh khắc đặc biệt mà họ nghĩ mình đã giành chiến thắng trong trận đấu đầy kịch tính.

  • Harry Maguire đang trở lại phong độ cao Harry Maguire đang trở lại phong độ cao

    Từ việc bị các CĐV nhà và đối phương chế nhạo tột độ, giờ đây trung vệ Harry Maguire của MU xứng đáng nhận được sự tín nhiệm cao sau màn thể hiện phong độ rất tốt thời gian gần đây.

  • Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu Bất ngờ: Arne Slot kế nhiệm Klopp tại Liverpool - Kỷ nguyên mới lại bắt đầu

    HLV Arne Slot gần như chắc chắn sẽ thế chỗ Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool mùa tới. Chiến lược gia người Hà Lan thực tế còn là cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ, song điều đó không có nghĩa năng lực của ông bị đánh giá thấp.

  • ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ' ‘Vua tranh chấp’ Wataru Endo: 'Người Nhật thông minh - Tôi đoán trước ý đồ đối thủ'

    Trả lời phỏng vấn với ký giả kỳ cựu Jonathan Northcroft của tờ The Times (Anh), Wataru Endo mang đến những chia sẻ và góc nhìn độc đáo về nghệ thuật của một tiền vệ phòng thủ cứng cựa, câu chuyện hài anh từng muốn kể với Jurgen Klopp vào năm 2020 và “trái tim thủy tinh” của cầu thủ đồng hương Takehiro Tomiyasu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x