Giai đoạn 2 LS V.League 2020: HAGL có còn mơ tấm HCĐ?

Đam San
10:28 ngày 18-10-2020
Sau trận thua 0-4 trước Hà Nội FC ở vòng 2 giai đoạn 2, HAGL đã bị đánh tụt xuống vị trí thứ 7 tại nhóm tranh chức vô địch. Dường như cơ hội giành huy chương của đội bóng phố Núi đã không còn.
Giai đoạn 2 LS V.League 2020: HAGL có còn mơ tấm HCĐ?

Trên sân Hàng Đẫy, HAGL thua Viettel với tỷ số 1-4 và trở về Pleiku, đội bóng phố Núi lại tiếp tục ngã ngựa 0-4 trước Hà Nội FC. Dường như hai trận thua của HAGL đều có cùng kịch bản. Các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn không phát huy được sở trường khi gặp phải những đối thủ quá hiểu họ. Thêm nữa, ở những thời điểm quan trọng, HAGL lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất về nhân sự. Ví dụ như trong trận đấu với Hà Nội FC, sự vắng mặt của thủ môn Bửu Ngọc và trung vệ Damir Memovic đã để lại những khoảng trống lớn.

Thực tế ở mùa giải năm nay, Memovic được kỳ vọng rất lớn khi chuyển đến HAGL từ SLNA. Tuy nhiên, trung vệ này đã xuống phong độ thấy rõ. Nhìn cảnh cầu thủ người Serbia bị Vũ Minh Tuấn “xâu kim” ngay ở vòng 16m50 như đùa giỡn cũng thấy được, Trọng Sáng phải vất vả thế nào khi đá cặp với đồng nghiệp ngoại quốc. Câu chuyện của Memovic cũng là câu chuyện từ nhiều mùa qua của HAGL. Họ loay hoay tìm ngoại binh để đặt hy vọng, nhưng rồi chỉ mang đến những nỗi buồn.

Nỗi buồn của các cầu thủ HAGL sau khi thảm bại 0-4 trước Hà Nội FC ở vòng 2 giai đoạn 2 	Ảnh: PHAN TÙNG

HAGL có còn cơ hội giành HCĐ ở mùa giải năm nay hay không? Đây là câu hỏi mà các CĐV của đội bóng phố Núi đang dành sự quan tâm. Khoảng cách giữa HAGL (20 điểm) và đội đứng thứ 3 Hà Nội FC là 6 điểm. Trên lý thuyết, thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn vẫn còn 5 vòng đấu nữa để thay đổi mọi thứ. Nếu họ đánh bại 5 đối thủ còn lại để giành trọn 15 điểm thì tấm HCĐ sẽ nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, khả năng nói trên rất khó xảy ra nếu nhìn từ màn trình diễn thất vọng của HAGL trong cuộc đối đầu với Viettel và Hà Nội FC. HAGL cần những cú hích tinh thần và cần những đột phá về chiến thuật để thay đổi cục diện. Với những gì đang có, rất khó để HLV Nguyễn Văn Đàn có thể làm nên điều kỳ diệu. 

Năm 2013, HAGL đã giành HCĐ V.League dưới triều đại của HLV Choi Yoon Gyum. Đó được xem là cột mốc đáng nhớ với đội bóng của ông Đoàn Nguyễn Đức khi họ chấm dứt cơn khát danh hiệu 7 năm trước đó. Năm ấy, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long, Khuất Hữu Long, Bùi Trần Vũ, Bùi Xuân Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Thái Dương, Lê Hoàng Thiên hay thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh… lứa cầu thủ từng giành danh hiệu á quân U19 QG 2010 đã mang đến những kỳ vọng lớn lao. Nhưng rồi, chỉ 1 năm sau đó họ tan tác khi HAGL quyết định đưa lứa cầu thủ của Học viện HAGL-JMG lên đội 1. 

Cũng đã 7 năm kể từ tấm HCĐ V.League 2013, HAGL vẫn mỏi mòn tìm một danh hiệu. Tiếc thay, những nỗ lực của đội bóng phố Núi chỉ là tấm vé trụ hạng. Có thể, HAGL sẽ phải làm lại ở mùa sau, còn trước mắt họ cần nỗ lực để đáp lại tình cảm của các CĐV nhiệt thành trong những năm qua.


“Chứng nhân” Minh Vương bị chấn thương
Trần Minh Vương chính là chứng nhân 7 năm trước. Ở tuổi 18, tiền vệ người Thái Bình được đưa lên đội 1 HAGL. Đội hình ngày ấy, bây giờ chỉ Minh Vương sót lại, còn tất cả đã mỗi người một ngả sau khi HAGL quyết định đưa lứa cầu thủ của Học viện HAGL-JMG lên đội 1. Nói vui như các đồng đội, Minh Vương “lão làng” nhất trong lứa cầu thủ hiện tại với 7 năm ăn cơm V.League. Tiếc thay, cầu thủ này phải nghỉ hết giai đoạn 2 mùa này do chấn thương.

Tương lai bất định của thủ môn Văn Tiến



Văn Tiến (ảnh) vẫn thuộc biên chế của Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1993 đang đứng trước tương lai bất định khi không được sử dụng nhiều trong màu áo đội bóng đất Thủ. Văn Tiến chia tay HAGL cuối năm 2018 và đến với B.BD. Nhưng trong gần 2 năm, anh chỉ có 3 trận bắt chính. Nhiều khả năng, Văn Tiến sẽ phải có những thay đổi để tìm cơ hội ở mùa giải 2021. Văn Tiến xuất thân là VĐV bóng chuyền rồi được tuyển vào lò năng khiếu của HAGL. Mùa giải 2013, anh được đôn lên đội 1 nhưng là thủ môn số 3 sau Bassey Akpan và Tuấn Mạnh.

XEM THÊM

CLB Hà Nội ủng hộ 1,5 tỷ đồng chống dịch Covid-19

Văn Toàn và fan ủng hộ 130 triệu đồng chống dịch Covid-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+60
88
2
37
+61
86
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
37
+10
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x