Nước mắt của cậu bé trên khán đài sân Thống Nhất!
Ở cuộc đối đầu giữa CLB TP.HCM – Nam Định, khu vực khán đài A2 - ngay sát khu vực báo chí của sân Thống Nhất, có một cậu bé khoảng 5-6 tuổi đi cùng gia đình đến xem trận đấu.
Cậu bé liên tục hò reo cổ vũ cho đội chủ nhà TP.HCM với sự vui sướng thể hiện rõ trong đôi mắt trong veo, nhất là khi Matias mở tỷ số cho đội nhà.
Có lẽ thầy trò HLV Miura chẳng thể nghe được tiếng reo hò: “CLB TP.HCM, CLB TP.HCM” liên tục đến lạc giọng của cậu bé trên khán đài. Thậm chí, bà của cậu bé vì xót cháu đã nhắc: “Đừng hét to quá con, kẻo lại khan tiếng”, nhưng cậu bé cứ vô tư, khiến tất cả mọi người trong gia đình đều hò reo để “tiếp sức” cho cậu và cho cả đội chủ nhà TP.HCM.
Sau trận đấu, chắc chắn các thành viên của CLB TP.HCM không thể thấy những giọt nước mắt tức tưởi của cậu bé ấy khi đội bóng mà cậu yêu mến thua trận. Thế nhưng rất nhiều khán giả ở khu vực này đều thấy rõ. Nhiều người đã động viên cậu nhỏ: “Bóng đá thắng thua là bình thường mà con, có gì phải khóc”.
Riêng tôi chợt nghĩ, nếu thầy trò HLV Miura nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu bé mà tôi còn chưa kịp hỏi tên trên khán đài sân Thống Nhất tối nay, họ sẽ nghĩ gì?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn