Quảng Nam xuống hạng đầy tiếc nuối: Nỗi ám ảnh chỉ số phụ

Thành Văn
06:24 ngày 02-11-2020
Chỉ sau 3 năm vô địch V.League, Quảng Nam đã phải xuống hạng Nhất. Hành trình lao dốc không phanh của đội bóng xứ Quảng mang màu sắc của nỗi ám ảnh chỉ số phụ, thứ mà từng giúp họ đăng quang cách đây 3 năm.
Quảng Nam xuống hạng đầy tiếc nuối: Nỗi ám ảnh chỉ số phụ

Con dao hai lưỡi

Khi Quảng Nam xuống hạng, câu chuyện chỉ số phụ tiếp tục được nhiều người nhắc đến. Sở dĩ chỉ số phụ được nói đến là bởi cách đây 3 năm, Quảng Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử vô địch V.League nhờ chỉ số phụ. Lúc đó, Quảng Nam cùng với Thanh Hóa và Hà Nội đã tạo nên cuộc đua tam mã cực kỳ gay cấn. Ở vòng cuối, Hà Nội bất ngờ bị Than.QN cầm hòa 4-4 ở những giây cuối cùng. Trong khi đó, Thanh Hóa và Quảng Nam đều thắng, đều có được 48 điểm, nhưng khi xét chỉ số phụ, đội bóng xứ Quảng đã nhỉnh hơn Thanh Hóa ở thành tích đối đầu. Chính điều này giúp cho Quảng Nam vô địch V.League trong sự nuối tiếc cực lớn của Thanh Hóa. Nhưng 3 năm sau, chỉ số phụ lại trở thành con dao 2 lưỡi với Quảng Nam. 

Cụ thể, ở vòng cuối cùng, Quảng Nam chỉ thắng Hải Phòng với 2 bàn cách biệt 4-2 trong khi DNH Nam Định đã cầm hòa SLNA 1-1. Thế nên, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đành ngậm ngùi xuống hạng. Nhiều người nói rằng giá như Quảng Nam chắt chịu cơ hội ở những vòng trước thì chưa biết chừng họ sẽ tạo nên điều diệu kỳ ở giai đoạn cuối mùa giải. Trong vòng đấu mà SLNA đã chơi cực hay, hóa giải vô số cơ hội nguy hiểm của DNH Nam Định nhưng ở sân Lạch Tray, Quảng Nam lại chỉ ghi được 4 bàn và thủng lưới đến 2 quả ở cuối trận. Chính điều đó càng khiến cho đội bóng xứ Quảng vô cùng nuối tiếc khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Số phận đã không mỉm cười với Quảng Nam như cách đây 3 năm lần đầu vô địch và họ đã trở thành đội bóng có thời gian vô địch ít nhất phải xuống hạng trong lịch sử V.League.

Cầu thủ Quảng Nam buồn bã sau khi đội nhà không thể trụ hạng	Ảnh: Phan Tùng

Chỉ còn hình bóng nhà vô địch

Năm 2017, Quảng Nam đã lên ngôi vô địch với sự xuất sắc của rất nhiều cá nhân. Có thể kể ra đây những gương mặt đã đóng góp nhiều cho chiến tích mà 20 năm Quảng Nam mới có được như tiền vệ Thanh Hưng, trung vệ Thiago, tiền vệ Thanh Trung, tiền đạo Minh Tuấn và đặc biệt là tiền đạo Claudecir. Những cầu thủ này đã tạo nên bộ khung giúp Quảng Nam thi đấu vô cùng sắc bén. Nhưng đến năm nay, trong đội hình của Quảng Nam đã mất đi rất nhiều những hạt nhân tinh túy. Thanh Hưng, Thiago và Claudecir đã giải nghệ hoặc chuyển sang chơi cho đội khác. Còn Minh Tuấn thường xuyên dính chấn thương và đội trưởng Thanh Trung có dấu hiệu tuổi tác nên không thể cáng đáng được vai trò thủ lĩnh. 

Trong khi đó, những nhân tố mới của Quảng Nam chỉ đem đến nỗi thất vọng. Đặc biệt, trừ Rodrigo phần nào khẳng định được mình, còn lại Pinto và Kebe có chất lượng trung bình nên không thể trở thành chỗ dựa cho toàn đội. Ở nhiều CLB, vai trò của ngoại binh trở thành đòn bẩy cho thành tích nhưng với Quảng Nam thì điều đó hoàn toàn ngược lại. HLV Nguyễn Thành Công được thay thế giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhưng dù tài năng đến mấy cũng không thể cứu đội bóng xứ Quảng. Đó là chưa kể, giai đoạn 1 Quảng Nam còn bị sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng với 1/2 đội hình chính dính chấn thương đã “bồi đắp” cho tấm vé xuống hạng với Quảng Nam. Thực ra, đợt giữa mùa giải, Quảng Nam đã cố gắng “đi chợ”, đưa về một số nội binh như Hoàng Vissai, Minh Nhựt nhưng đây không phải là những sự bổ sung chất lượng cao nên họ đội hình của đội bóng sân Tam Kỳ không thể có được sứt bật mới.

Chỉ 3 năm sau khi đăng quang V.League, Quảng Nam đã phải nhận cái kết đầy bi đát với suất xuống hạng. Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và đầy ám ảnh với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công!

Hồng Quân, Xuân Tú chia tay Hải Phòng

Sau khi V.League 2020 khép lại, Nghiêm Xuân Tú (ảnh) và Mạc Hồng Quân sẽ nói lời chia tay đội bóng đất Cảng để trở lại Than.QN. Trước đó, bộ đôi cựu binh này được đội bóng đất Mỏ đem cho Hải Phòng mượn kể từ giai đoạn 2. Dù chỉ có thời gian ngắn gắn bó với Hải Phòng nhưng Xuân Tú và Hồng Quân nhanh chóng cho thấy sự hòa nhập, có những đóng góp quan trọng giúp đội bóng mới hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm 1 vòng đấu. Tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của bộ đôi này đã giúp họ nhận được tình cảm yêu mến của NHM đất Cảng. Trong ngày chia tay Hải Phòng, Hồng Quân và Xuân Tú cũng gửi những lời cảm ơn, tri ân đến NHM, BHL và các đồng đội.

XEM THÊM

Ngày mai 2/11, U22 Việt Nam bắt đầu hội quân

Tiết lộ bí mật sau quả phạt đền của Hải Phòng làm Quảng Nam xuống hạng

Hà Nội FC thành cựu vương V.League vào ngày 4/11 nếu…

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x