Không pháo sáng và cổ vũ văn minh nhưng không kém phần cuồng nhiệt, các khán giả Hải Phòng đã tô vẽ nên bữa tiệc bóng đá sục sôi ở Lạch Tray. Chảo lửa một thời đang sống lại tình yêu bóng đá!
Lạch Tray từng là chảo lửa nức tiếng ở sân chơi V.League nhưng ở mùa giải 2017, nhiều trận đấu, sân này không đông khán giả. Thế nhưng từ đầu mùa này, tình yêu bóng đá đất Cảng lại sống lại. Ở trận gặp Hà Nội, dù đá sân khách nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có gần 6.000 CĐV đất Cảng tiếp lửa cho mình.
Đấy là con số ấn tượng nhưng với những người được chứng kiến bầu không khí sục sôi chiều qua mới thấu hiểu được sự cuồng nhiệt bóng đá nơi đây lớn như thế nào. Ngay từ đầu giờ chiều đã có rất đông khán giả đất Cảng tập trung về sân Lạch Tray để tìm kiếm tấm vé.
Cơn khát vé bắt đầu chuyển động khi lượng phe vé đổ về sân ngày càng đông và liên tục chào mời người mua. Thậm chí đến sát giờ thi đấu, rất nhiều khán giả đã phải chấp nhận móc túi mua đắt gấp 3-4 lần giá vé gốc nhưng họ vẫn vui vẻ. “Giá gốc của vé chỉ 40.000 đồng nhưng hôm nay phe vé bán ra 150.000đ.
Dù hơi đắt nhưng điều đó chẳng sao cả, tôi vẫn mua 4 tấm vé cho cả nhà đi xem bóng đá”, anh Nguyễn Văn Tuấn (đường Cầu Đất - Hải Phòng) chia sẻ. Người Hải Phòng không tiếc tiền mua vé và họ cứ thế nối nhau tiến vào sân Lạch Tray với nụ cười rạng rỡ. Bóng đá đem lại giá trị tinh thần, cuốn hút cho người xem cũng là vì thế.
Pháo sáng? Không phải nghĩ!
Trước giờ bóng lăn, đã có rất nhiều đồn đoán sân Lạch Tray lại bừng sáng bởi những quả pháo giống như 1 tuần trước ở sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và lên kế hoạch cặn kẽ của BTC sân, lực lượng an ninh đã dẹp bỏ mọi nghi ngại về vấn đề pháo sáng.
Trước giờ bóng lăn, BTC sân bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ và tiến hành khám từng CĐV khi vào sân. Chưa hết, cách sân Lạch Tray sắp xếp lực lượng an ninh dày đặc, ngồi lẫn trên các khán đài đã đánh sập mọi ý đồ đốt pháo từ khán giả. Phải nói rằng, BTC sân đã có phương án hợp lý và chặt chẽ để kiềm tỏa pháo sáng.
Thế nên, hôm qua ở sân Lạch Tray chỉ có sự sôi động, náo nhiệt chứ không xuất hiện bất kỳ quả pháo sáng nào, kể cả khi tiền đạo Fagan mở tỷ số cho Hải Phòng. “Sân không có pháo sáng khiến cho các cầu thủ an tâm thi đấu và bầu không khí ở Lạch Tray hôm nay quá tuyệt vời. Chúng tôi cám ơn tình cảm, sự cuồng nhiệt của CĐV Hải Phòng”, HLV Dương Minh Ninh (HAGL) chia sẻ sau trận đấu.
Nói “không” với pháo sáng và thay vào đó là cách cổ vũ văn minh, cuồng nhiệt trên khán đài, các CĐV Hải Phòng đã phủ kín 3 mặt sân Lạch Tray với khoảng gần 2 vạn người. Nhìn những đợt sóng người cùng thứ âm thanh sôi động trên khán đài, sân Lạch Tray đã làm nóng bừng một góc trời ở đất Cảng.
Hải Phòng đã không thể giành được trọn vẹn 3 điểm trước HAGL, nhưng điều đó không làm các CĐV đội nhà buồn lòng, chán nản. “Chúng tôi đến sân để cổ vũ bóng đá và không hề trách cứ đội nhà. Các cầu thủ cứ đá với quyết tâm cao, hết mình như thế này thì sao mà không yêu được”, CĐV nổi tiếng Văn Trần Hoàn chia sẻ sau trận đấu.
“Chảo lửa” Lạch Tray đã sống lại trong trận đấu mà cả Hải Phòng lẫn HAGL đã cống hiến cho người xem trận cầu nghẹt thở và rời sân với những tiếng vỗ tay không ngớt, qua đó trở thành điểm nhấn đáng ngợi khen ở sân chơi V.League.
V.League hoãn thi đấu trong ngày Quốc tang
Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần hồi 1h30 ngày 17/3. Để tỏ lòng tưởng nhớ ông Phan Văn Khải, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 20 và 21/3/2018. Do vậy, 2 trận đấu thuộc vòng 3 diễn ra trong ngày 21/3 sẽ được chuyển thời điểm. Cụ thể, trận XSKT.CT - B.BD sẽ lùi lại sang ngày 22/3. Còn trận Hà Nội FC - HAGL được dời sang ngày 5/4.
Thót tim với Tuấn Anh
Dính chấn thương ở phút 17, tiền vệ Tuấn Anh đã phải rời sân. Sau khi trận đấu kết thúc, Tuấn Anh phải tập tễnh bước lên xe để về khách sạn với nét mặt cực kỳ đau đớn. “Qua thăm khám thì bác sĩ của đội cho rằng Tuấn Anh bị giãn gân kheo chứ không phải bị đứt dây chằng như tin đồn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp chiếu để biết mức độ chấn thương”, ông Nguyễn Tấn Anh (trưởng đoàn HAGL) cho biết.
Thông tin từ phía HAGL cho biết, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được chẩn đoán ban đầu là giãn gân kheo, không bị đứt dây chằng, nhưng chưa rõ thời điểm trở lại sân cỏ.
Thắng đậm đội chủ nhà XSKT Cần Thơ 3-0, nhưng điều khiến các thành viên của Hà Nội FC vui nhất lại đến từ việc họ có một lượng fan đông đến bất ngờ trên khán đài của xứ Tây Đô.
Liên tục tấn công và có bàn dẫn trước nhưng Hải Phòng đã không thể bảo toàn thắng lợi trên sân nhà Lạch Tray. Bởi pha đá phạt đẳng cấp của tiền vệ Lương Xuân Trường đã giúp HAGL có được 1 điểm quý như vàng trên đất Cảng.
Dù chơi không quá hay nhưng Hà Nội FC vẫn có được chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà XSKT.CT. Đây là trận đấu ở lượt trận thứ 2, V.League 2018 diễn ra chiều 17/3.
Tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng Quảng Nam FC chỉ một lần tận dụng thành công để rồi phải trả giá đắt bằng trận thua trong thế ngược dòng ở chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng.
“Chảo lửa” Lạch Tray hứa hẹn bùng lên dữ dội khi Hải Phòng chạm trán HAGL. Liệu đội bóng đất Cảng có thể tiếp tục duy trì lợi thế sân nhà trước đội bóng phố Núi?
Hôm qua, hình ảnh hàng ngàn khán giả đất Cảng chen chúc nhau mua vé để xem trận đấu Hải Phòng – HAGL trên sân Lạch Tray khiến nhiều người cảm thấy rất vui!
Một tuần trước đây trên sân Hàng Đẫy, chân sút chủ lực của đội khách Errol Stevens đã làm các CĐV Hải Phòng khá thất vọng. Trước bộ đôi trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh bên phía Hà Nội, tiền đạo này chơi nhạt nhòa và chỉ có duy nhất một tình huống đe dọa cầu môn của thủ thành Văn Công.
Một trận đấu vô cùng khó khăn với HAGL khi phải làm khách tại Lạch Tray, sân đấu được xem là “tử địa” của nhiều đội bóng V.League. Càng đáng nói hơn là chủ nhà Hải Phòng đang rất khát khao lấy lại niềm tin sau thất bại ở vòng 1.
Quảng Nam FC từng một thời phải làm phận “đàn em” của SHB.ĐN. Nhưng nay thời thế đổi thay và cùng với ưu thế về lịch sử đối đầu gần đây, nhà ĐKVĐ tin tưởng sẽ có được kết quả khả quan trong chuyến làm khách trên sân Hòa Xuân.
HLV Pep Guardiola đã chỉ ra điểm yếu lớn nhất mà Foden phải cải thiện. Cầu thủ người Anh chơi quá tốc độ, làm mọi thứ một cách vồ vập chóng mặt. Guardiola muốn Foden đá chậm lại , biết thu phát tốc độ lúc nhanh lúc chậm thì mới khiến đối thủ bất ngờ.
Trước những lời chỉ trích về lối chơi của U23 Iraq trong trận tứ kết với U23 Việt Nam, HLV Shenaishil của đội bóng trẻ Tây Á cho biết, ông chẳng quan tâm đến lối chơi, chỉ cần thắng là được.
MU hiện đang gặp khó khăn ở hàng phòng ngự và họ có thể sẽ bắt đầu theo đuổi Tosin Adarabioyo, trung vệ chuẩn bị hết hạn hợp đồng với Fulham và sẽ trở thành cầu thủ tự do trong hè này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn