Tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy nức nở trước linh cữu của HLV Dương Minh Ninh

Đỗ Tuấn
09:36 ngày 16-08-2023
Đêm cuối cùng ở nhà HLV Dương Minh Ninh, tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy ghé viếng thầy 2 lần và lần nào anh cũng không thể kiềm được nước mắt.
Tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy nức nở trước linh cữu của HLV Dương Minh Ninh

Hồng Duy đến Gia Lai khá trễ, anh có mặt tại thành phố Pleiku để viếng HLV Dương Minh Ninh vào chiều qua (15/6), trước đó vào buổi sáng anh đã ghé thắp hương tại phần mộ của bác sĩ Đào Trọng Trí ở thị xã An Khê (Gia Lai). Hồng Duy là lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL - Atsenal JMG, do HLV Dương Minh Ninh huấn luyện.

Viếng thầy từ chiều, nhưng đêm qua Duy vẫn tiếp tục ghé lại nhà của HLV Dương Minh Ninh đến 2 lần. Hơn 23h00 đêm qua, tôi và Hồng Duy ngồi bên linh cữu của HLV Minh Ninh rất lâu. Duy bảo: “Em ở với thầy từ năm 11 tuổi, đến giờ em 28 tuổi thì anh nghĩ xem đã bao nhiêu năm. Tình thầy trò vì thế sâu nặng lắm, giờ ngồi đây, em vẫn chưa thể tin thầy đã bỏ bọn em đi mãi mãi…”, rồi Duy nấc lên với nước mắt chảy dài trên mặt.

Hồng Duy quỳ rạp trước linh cữu HLV Minh Ninh - Ảnh: Tuấn Thành

Rồi nức nở khi ngôi bên thầy lần cuối - Ảnh: Tuấn Thành

Duy kể: “Hôm hay tin thầy mất là lúc đội Nam Định của em chuẩn bị thi đấu với Bình Định trên sân Quy Nhơn, em bủn rủn cả tay chân nhưng vẫn cố gắng thi đấu, thậm chí còn muốn ghi bàn như một sự tưởng niệm và tri ân gửi đến thầy. Tiếc là em không thể thực hiện được!”.

Vợ của HLV Minh Ninh đến an ủi Hồng Duy để anh bớt đau buồn - Ảnh: Tuấn Thành

Nhìn Hồng Duy quỳ lạy và khóc rất nhiều trước linh cữu thầy, bà xã của HLV Minh Ninh đã phải đến an ủi cậu học trò của chồng, đặc biệt là mẹ của HLV Minh Ninh. Người phụ nữ lớn tuổi ấy vẫn rất tỉnh táo để quán xuyến mọi việc, những thỉnh thoảng bà lại vội quay đi lau những dòng nước mắt khi nhìn di ảnh của cậu con trai út trên bàn thờ. Bà bảo Hồng Duy: “Đừng đau buồn nhiều quá con, hãy để thầy đi thanh thản. Nhìn bọn mày, bà lại nhớ thằng Ninh…”, nói đến đấy người mẹ ấy lại quay đi để giấu vội cảm xúc.

Me của HLV Minh Ninh trò chuyện cùng Hồng Duy - Ảnh: Tuấn Thành

Đêm qua lúc đưa tôi về khách sạn, Hồng Duy chia sẻ: “Em thương bà quá anh ạ, thầy đi như thế bà đang đau lắm, nhưng cố kiềm nén. Sáng nay em ở nhà bác sĩ Trọng Trí cũng thế, nhìn ba mẹ anh ấy mà em không kiềm được nước mắt. Những ngày tới, các bậc cha mẹ này sẽ ra sao?”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x