Vòng 25 V.League: Hy vọng nào cho Sanna Khánh Hòa

Đỗ Tuấn
09:08 ngày 21-10-2019
Sau vòng 25, cuộc đua trụ hạng ở chỉ còn là sự cạnh tranh giữa Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa. Dẫu vẫn nuôi hy vọng có thể trụ lại sân chơi V.League qua con đường đá play-off, nhưng thực tế Sanna Khánh Hòa đang là đội bất lợi hơn đối thủ trong cuộc đua này.
Vòng 25 V.League: Hy vọng nào cho Sanna Khánh Hòa

Sanna.KH tự đánh mất lợi thế

Sau trận hòa 0-0 với Sài Gòn FC trên sân nhà Nha Trang ở vòng 25, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã không khỏi tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội lớn để có thể tự quyết định số phận của mình trong cuộc đua trụ hạng. Nói thế, bởi ở vòng đấu này đối thủ trực tiếp của họ ở cuộc đua trụ hạng là Thanh Hóa đã thua đậm 1-3 trước Viettel ngay trên sân nhà, nên trong trận đấu cùng giờ chỉ cần giành 3 điểm trước Sài Gòn FC là Sanna.KH có thể vượt mặt đội bóng xứ Thanh trên BXH. 

Tuy nhiên, “số phận đúng là trớ trêu, lúc đứng trước cơ hội lớn thì chúng tôi lại không nắm bắt được”, như chính lời than thở của HLV Võ Đình Tân sau trận hòa Sài Gòn FC. Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi ở trận đấu vừa qua trên sân Nha Trang, các cầu thủ phố Biển đã có quá nhiều cơ hội để ăn bàn, nhưng lần lượt các chân sút của họ lại phung phí những cơ hội ăn bàn mười mươi, khiến nhiều người vừa bất ngờ lại vừa tiếc nuối.

Chỉ giành được 1 điểm, Sanna.KH chỉ đủ sức cân bằng điểm số 25 với đối thủ Thanh Hóa, nhưng vẫn xếp sau do kém về đối đầu trực tiếp. Tuy vậy, nhìn khoảng cách đã được thu hẹp ấy, thực tế đội bóng phố Biển đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút để thắp lại hy vọng trong cuộc đua trụ, nhưng nhiều người trong giới chuyên môn vẫn cảm thấy tiếc, bởi lẽ ra thầy trò HLV Võ Đình Tân còn có thể làm tốt hơn thế nhiều.

Nỗ lực cứu thân và chờ sự hết mình của các đội chủ nhà

Sau vòng 25, Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa đang bằng điểm nhau (25), thậm chí Sanna Khánh Hòa còn hơn đội bóng xứ Thanh về hiệu số bàn thắng bại, nhưng nghiệt ngã ở chỗ Thanh Hóa lại hơn đội bóng phố Biển ở đối đầu (lượt đi hòa 2-2, lượt về thắng 3-1) và đây mới là tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng tổng sắp chung cuộc khi bằng điểm.

Vì thế, ở vòng đấu cuối cùng nếu cả hai đội đều giành chiến thắng, thậm chí Sanna.KH có thắng đậm thì vẫn xếp chót bảng, đồng nghĩa phải nhận vé rớt hạng trực tiếp.

Hôm qua 20/10, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã di chuyển bằng ô tô lên Pleiku chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà HAGL ở vòng đấu cuối cùng của V.League với tâm trạng khá bình thản. Vì nói như ông Tân: “Giờ có âu lo hay tiếc nuối thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Việc quan trọng nhất của chúng tôi lúc này là cố gắng giành 3 điểm trên sân Pleiku, còn lại sau đó là thuận theo… ý trời”.

Đang gặp bất lợi trong cuộc đua trụ hạng, nên không ngạc nhiên khi Sanna Khánh Hòa không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân nhà của HAGL – đội bóng vừa “cập bến” an toàn sau vòng đấu 25, đồng thời hy vọng đội chủ nhà B.BD cũng sẽ chiến hết mình trong cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân Gò Đậu.

Ngược lại, đội bóng xứ Thanh cũng cùng mong mỏi như thế. Tuy nhiên, do B.BD vẫn nhiều hy vọng đua tranh chiếc HCĐ cùng Than.QN, nên việc giành 3 điểm trên sân Gò Đậu ở vòng 26 thực tế đang là bài toán nan giải cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp, và đấy chính là hy vọng cho đội bóng phố Biển.

Cuộc chiến trụ hạng chỉ còn 1 vòng nữa sẽ có kết quả, buồn và cũng bất ngờ thay khi đấy lại là cuộc đua quyết liệt giữa 2 cái tên từng nằm trong Top 3 của mùa giải 2018!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x