Valencia không thắng trận thứ 3 liên tiếp: Bầy dơi chao đảo

Minh Kiệt
04:50 ngày 24-09-2015
Thất bại 0-1 trên sân của Espanyol rạng sáng qua khiến chiếc ghế của HLV Nuno Santo thật sự chao đảo. Nhưng rốt cục, chuyện gì đang diễn ra với một trong những đội bóng đáng xem nhất của La Liga mùa trước?
Valencia không thắng trận thứ 3 liên tiếp: Bầy dơi chao đảo
PHÍA SAU MỨC ĐẦU TƯ KỶ LỤC
Trận thua Espanyol là thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này của Los Che, nhưng đấy đã là trận thứ 3 liên tiếp không thắng của họ. Tức là những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện từ khá lâu và trận thua trước Espanyol kỳ thực chỉ là hệ quả tất yếu của những bất ổn ấy.

Vậy đâu là vấn đề? Theo phóng viên Luke Taylor của trang Football Espana, Valencia gặp vấn đề trong việc đáp ứng sự kỳ vọng quá cao của ông chủ và người hâm mộ, đặc biệt là khi mùa này họ phải căng sức ở 2 mặt trận. Vài mùa trước đây, Los Che thi đấu trong tư thế khá thoải mái bởi họ đã bán sạch những ngôi sao cuối cùng, việc giành vé Champions League là một cuộc phiêu lưu chứ không còn là nhiệm vụ sống còn nữa.


Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của tỷ phú Peter Lim, mục tiêu của Valencia thay đổi. Thế nhưng, những đầu tư tương ứng lại không đi kèm. “Ở Valencia hiện nay không có nhiều ngôi sao,” HLV Andre Villas-Boas của Zenit đã nói thế trước khi đội bóng của ông đánh bại Valencia 3-2 trong trận ra quân ở Champions League mùa này.

Phát ngôn của Villas-Boas vừa đúng vừa sai. Bởi vì Valencia kỳ thực đã chi rất nhiều hồi mùa Hè vừa qua. Thậm chí với 137 triệu euro, Los Che là đội bóng chi nhiều nhất Tây Ban Nha trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, hơn cả Barcelona và Real Madrid. Thế nhưng phần lớn trong số tiền ấy là dùng để mua đứt những cầu thủ vốn đã thi đấu cho họ theo dạng cho mượn mùa trước, bao gồm Rodrigo (30 triệu euro), Alvaro Negredo (28) và Gomes (15). Tức là tiếng chi nhiều, nhưng kỳ thực những gương mặt mới lại không có bao nhiêu.

NỘI BỘ RỐI LOẠN
Thượng tầng của Valencia cũng đang biến động. Amadeo Salvo đã rời ghế chủ tịch hồi mùa Hè, đi cùng ông là giám đốc thể thao Rufete. Mario Kempes, một huyền thoại tại Valencia và hiện giữ vai trò đại sứ của CLB, cho biết ông không thích cách Valencia được vận hành hiện tại. Ông càng không thích việc CLB rơi vào tay của các thương gia nước ngoài, không hiểu văn hóa của CLB. Để bảo vệ ông chủ của mình, HLV Nuno đã gọi Kempes là “ngu xuẩn”.

Tất nhiên, những xào xáo ấy không hề giúp ích cho CLB. Tờ AS số ra sau trận thua của Valencia đã giật tít: “Valencia khủng hoảng”. Trong bài báo ấy, nhà báo Conrado Valle bảo rằng ông không thể hiểu nổi cách xoay vòng cầu thủ đến mức cực đoan của HLV Nuno Santo. Có ai hiểu nổi cách dùng người của Nuno Santo khi đá một trận sân khách mà ông để ở ngoài Daniel Parejo, Paco Alcacer, Pablo Piatti, Sofiane Feghouli và Alvaro Negredo dù họ không hề chấn thương hay bị treo giò.


HLV Nuno Santo thừa nhận ông đang đứng trước áp lực lớn dù đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của mùa bóng. Ông nói: “Chúng tôi phải thay đổi tình hình hiện nay càng sớm càng tốt và điều ấy sẽ phải khởi đầu ngay từ trận tiếp Granada”.

Tất nhiên, đấy cũng chỉ là một cách giải thích của Nuno Santo mà thôi. Rõ ràng khi yêu cầu của Valencia tăng lên, Nuno Santo cũng đã tiếp cận trận đấu theo xu hướng thận trọng hơn. Đáng tiếc là cách chơi ấy đòi hỏi một hàng thủ thật mạnh, trong khi Los Che đã mất trung vệ tốt nhất La Liga mùa trước là Nicolas Otamendi.

Bầy dơi rõ ràng đang chao đảo trong sự kỳ vọng và tương lai của Nuno Santo hiện là một dấu hỏi.

Valencia bị CĐV nhà quay lưng
Chính các CĐV Valencia cũng cảm thấy chán nản với cách chơi của đội nhà. Trong lần trở lại Champions League sau 3 năm, chỉ có vỏn vẹn 28.005 CĐV đến sân xem đội nhà đá với Zenit, trong khi sức chứa của sân Mestalla là 55.000 người. Bình quân mùa này, các trận sân nhà của Valencia cũng giảm 15% khán giả so với năm ngoái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Barca thua bàng hoàng 1-4 trước Celta Vigo Barca thua bàng hoàng 1-4 trước Celta Vigo

    Toàn thắng 4 vòng đầu tiên, Barcelona hành quân đến Balaidos với sự ngạo nghễ của kẻ chinh phạt. Nhưng thầy trò Luis Enrique không thể ngờ đó lại lúc họ nhận đòn trừng phạt từ Celta Vigo. Thua đậm 1-4, Barca gánh thất bại nặng nề nhất tại La Liga trong vòng 7 năm qua.

  • Nhận định Betis vs Deportivo, 03h00 ngày 25/9 Nhận định Betis vs Deportivo, 03h00 ngày 25/9

    Betis vừa xuất sắc cầm chân Valencia ngay tại Mestalla. Không kể thất bại 0-5 trên sân Real Madrid, đó đã là trận bất bại thứ 3 của đội bóng xứ Andalucia tại La Liga mùa này, sau trận hòa Villarreal cùng thắng lợi trước Sociedad.

  • Bilbao là bàn đạp để Ronaldo san bằng kỷ lục của Raul Bilbao là bàn đạp để Ronaldo san bằng kỷ lục của Raul

    Nếu ghi thêm 2 bàn nữa, Cristiano Ronaldo sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid với 323 bàn, san bằng kỷ lục của huyền thoại Raul Gonzalez. Gặp một Bilbao đang chơi thất thường sẽ là cơ hội không thể tốt hơn dành cho CR7 sau khi anh lỡ hẹn với kỷ lục ở trận thắng Granada 1-0 cuối tuần qua.

  • Vòng 5 La Liga: Griezmann lập cú đúp, Atletico tạm chiếm ngôi đầu Vòng 5 La Liga: Griezmann lập cú đúp, Atletico tạm chiếm ngôi đầu

    Chiến thắng 2-0 trước Getafe giúp Atletico Madrid vươn lên bằng điểm với Barcelona, thậm chí còn tạm chiếm ngôi đầu BXH La Liga do có hiệu số tốt hơn đội bóng xứ Catalan.

  • Nhận định Bilbao vs Real Madrid, 02h00 ngày 24/9 Nhận định Bilbao vs Real Madrid, 02h00 ngày 24/9

    Trước một Bilbao có hàng thủ tệ thứ nhì tại La Liga mùa này, lại mất nhiều trụ cột, Real Madrid nhiều khả năng sẽ có một chiến thắng đậm đà ở San Mames, qua đó nâng mạch trận toàn thắng ở La Liga lên con số 4.

  • Barca sẽ bị loại khỏi La Liga nếu Catalonia là nước độc lập Barca sẽ bị loại khỏi La Liga nếu Catalonia là nước độc lập

    Theo Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - Javier Tebas, nếu như xứ Catalonia đứng lên đấu tranh giành quyền độc lập tại Tây Ban Nha thành công, CLB Barca sẽ bị loại khỏi La Liga.

  • Chỉ Ronaldo được đảm bảo suất đá chính tại Real Chỉ Ronaldo được đảm bảo suất đá chính tại Real

    Trả lời phỏng vấn trước chuyến hành quân tới sân của Athletic Bilbao rạng sáng thứ Năm, HLV Rafa Benitez khẳng định, chỉ duy nhất siêu sao Cristiano Ronaldo được đảm bảo suất đá chính.

  • Bartra tỏa sáng khi “đóng thế” Pique: Niềm tin ở công cuộc trẻ hóa Bartra tỏa sáng khi “đóng thế” Pique: Niềm tin ở công cuộc trẻ hóa

    Chiến thắng 4-1 trước Levante tại vòng 4 La Liga không chỉ cho thấy Barcelona vẫn rất hùng mạnh, đội bóng xứ Catalan còn chứng minh cho đối thủ thấy rằng họ luôn có cách khắc phục khó khăn. Mà màn trình diễn của Marc Bartra là ví dụ tiêu biểu. Trận này, người đóng thế Gerard Pique đã chơi rất tốt, giúp Barca duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ.

  • Barca xin đăng ký Turan thi đấu sau khi mất Rafinha Barca xin đăng ký Turan thi đấu sau khi mất Rafinha

    Theo báo chí Tây Ban Nha, Barcelona đang đề nghị LĐBĐ nước này (RFEF) cho phép đăng kí tiền vệ Arda Turan sau khi Rafinha dính chấn thương dài hạn. Như vậy, Turan nhiều khả năng sẽ có trận ra mắt sớm ở CLB xứ Catalan thay vì phải chờ tới tháng 1/2016.

  • Leo Messi: Người đến từ hành tinh khác Leo Messi: Người đến từ hành tinh khác

    HLV Luis Enrique đã không ngần ngại gọi học trò cưng Lionel Messi là “người đến từ hành tinh khác”, bất chấp anh đã sút hỏng 1 quả penalty trong chiến thắng 4-1 của đội nhà trước đối thủ Levante. Quả thực, Messi đã có một đêm thi đấu tuyệt vời với 1 cú đúp và 1 đường kiến tạo để đồng đội lập công.

  • Cuộc đua vô địch La liga: Valencia và Sevilla đang ở đâu? Cuộc đua vô địch La liga: Valencia và Sevilla đang ở đâu?

    Trước mùa này, giới chuyên môn rất kỳ vọng Valencia và Sevilla sẽ tiếp tục cú bứt phá để sát cánh cùng Atletico chặn sự thống trị của Barca và Real, đồng thời tạo nên một cuộc đua vô địch La Liga sôi động nhất trong nhiều năm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x