Valencia thoát giai đoạn thảm họa
Với chiến thắng Leganes dù chỉ với tỷ số 1-0 ở trận đấu rạng sáng qua, Valencia có thể nói đã vượt qua mối nguy phải xuống hạng mùa này.
Bầy dơi đã tạm leo lên vị trí thứ 11 sau loạt đấu sớm vòng 25 La Liga 2016/17. Khoảng cách giữa Bầy dơi vào nhóm 3 đội xuống hạng đã được nới rộng lên thành 12 điểm (29 điểm, so với 17 điểm của đội đang thứ 17, Sporting Gijon).
Rõ ràng với sự thăng tiến khá mạnh mẽ hiện tại, Los Che chẳng những không còn phải lo về thảm họa xuống hạng Segunda vào cuối mùa, mà còn có thể mơ về một vị trí cao hơn khi mùa giải kết thúc, thậm chí có thể tranh đua suất dự Europa League mùa tới. Khoảng cách giữa họ và Top 6 đội hiện chỉ đang là 10 điểm, tức ít hơn cả so với nhóm “cầm đèn đỏ”.
Sự hồi sinh của Los Che mang đậm dấu ấn của vị HLV tạm quyền Voro, người được ví như vị quản gia mẫn cán tại sân Mestalla và cũng mới được bổ nhiệm thay thế HLV Cesare Prandelli. Los Che đã trở thành một đội bóng hoàn toàn khác khi được Voro dẫn dắt: mạnh mẽ, chắc chắn và ổn định hơn.
Chiến thắng trước Leganes rạng sáng qua là ví dụ. Valencia chơi hoàn toàn áp đảo, liên tục vây hãm đội khách, dù rằng chỉ ghi được 1 bàn thắng với pha lên tham gia không chiến của trung vệ Eliaquim Mangala ở phút 29.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn