Valverde cao tay hơn Lopetegui

Hồ Phương
06:22 ngày 30-10-2018
Bất chấp sự vắng mặt của Lionel Messi, Barca vẫn vùi dập Real Madrid tới 5-1 trong trận El Clasico đêm Chủ nhật vừa qua. Và dù Luis Suarez là cái tên nổi bật nhất với một cú hat-trick, HLV Ernesto Valverde mới là ngôi sao thực sự khi đánh bại đồng nghiệp Julen Lopetegui trong ván cờ “kinh điển” ở Nou Camp.
Sự cao tay của Valverde không chỉ thể hiện trong trận đấu, mà từ trước màn tiếp đón Real Madrid. Thay vì đưa ra những điều chỉnh, ông quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát của trận thắng Inter 2-0 trước đó 3 ngày tại Champions League. Ý định của chiến lược gia 54 tuổi là rất rõ ràng: tận dụng khả năng cầm bóng của Arthur để chiếm lĩnh tuyến giữa, và sự ăn ý của một cựu La Masian là Rafinha để thi triển lối đá đập nhả quen thuộc.

Hiệu quả đến từ rất sớm. Barca sở hữu tỷ lệ cầm bóng vượt trội 63% trong hiệp 1. Và bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 là tình huống đỉnh cao của  tiqui-taca với 30 đường chuyền liên tiếp cho đến khi Philippe Coutinho đệm bóng tung lưới Real Madrid. Khoảng trống ở cánh phải của Los Blancos, nơi Nacho quá đơn độc vì Gareth Bale không mấy khi lùi về hỗ trợ cũng được khai thác liên tục. Bàn đầu tiên của Barca đến từ cánh này. Và tình huống dẫn đến quả penalty mà Luis Suarez thực hiện thành công cũng xuất phát từ một đường căng ngang của Jordi Alba, khi Raphael Varane phải phạm lỗi để chặn tiền đạo người Uruguay.

Sau khi nhận 2 bàn thua, HLV Julen Lopetegui quyết định “tất tay” khi rút Varane khỏi sân và thay bằng Lucas Vazquez, đồng thời kéo Casemiro lùi lại đá trung vệ để chơi với sơ đồ siêu tấn công  3-4-3. Canh bạc ấy đã đem lại hiệu quả khi Real Madrid dồn ép đội chủ nhà nghẹt thở và có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 của Marcelo. Chỉ có điều, Valverde lại chứng tỏ mình cũng có khả năng đọc trận đấu giỏi không kém gì người đồng nghiệp. Chỉ với một điều chỉnh khi thay Rafinha bằng Nelson Semedo, đồng thời trả Sergi Roberto trở lại hàng tiền vệ, Barca đã không chỉ hóa giải sức ép của đối thủ, mà còn tiếp tục vượt lên.


Semedo đã chơi tốt khi phong tỏa được Marcelo, mũi nhọn nguy hiểm nhất của Real Madrid. Còn Roberto cũng thoải mái phát huy khả năng tấn công, sau khi được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Cả 2 bàn thắng sau đó của Suarez đều xuất phát từ những đường chuyền của cầu thủ này. Thậm chí, bàn thắng ấn định chiến thắng 5-1 của Barca cũng là câu trả lời cho những người vẫn còn nghi ngờ về năng lực của Valverde. Vì cả người chuyền bóng (Ousmane Dembele) lẫn người lập công (Arturo Vidal) đều được ông tung vào sân trong hiệp 2.

Nếu coi trận El Clasico là một ván cờ, thì Valverde đã chứng tỏ được mình cao tay hơn người đồng nghiệp Lopetegui. Và từ giờ, có lẽ chẳng ai còn nghĩ rằng chiến lược gia 54 tuổi không xứng đáng với tầm vóc của Barca.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x