Vẫn có một nơi Mourinho được coi là người hùng

Bạch Lang
14:01 ngày 16-11-2018
Dù đang trong những ngày tháng đen tối của sự nghiệp nhưng Jose Mourinho vẫn có một nơi để tìm về trong yên bình. Đó là quê nhà Setubal, nơi ông vẫn được coi như một người hùng.
Vẫn có một nơi Mourinho được coi là người hùng
Setubal là 1 thành phố nhỏ nằm cách thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha khoảng 30 dặm về phía Nam. Người nổi tiếng nhất ở đây đương nhiên là Jose Mourinho, huấn luyện viên đương nhiệm của Man United.

"Jose không hành động như một người đặc biệt khi anh ấy ở đây", Miguel, một nhân viên nhà hàng trên con phố ven sông mới đổi tên thành Avenida Jose Mourinho nói. "Anh ấy là một người con của thị trấn chúng tôi, và chúng tôi rất tự hào về anh ấy".

Setubal là quê hương của gia đình Mourinho kể từ khi cha của Jose gia nhập đội địa phương, Vitoria, vào năm 1955. "Cha của Mourinho cũng được gọi là Jose nhưng thường được biết đến với cái tên Felix. Chúng tôi chắc chắn rằng, khi Mourinho nghỉ hưu, anh ấy sẽ trở về đây", Miguel cho biết thêm.

"Jose Mourinho chưa bao giờ quên đi nguồn gốc của mình", Fernando Pardal, một cầu thủ của Vitoria, nói. "Ông từng là một giáo viên thể dục ở đây khi còn trẻ, và mọi người đều biết tất cả về ông ấy. Ông thường được gọi là 'Ze'. Ông ấy đến từ thành phố của chúng tôi, và đã trở thành huấn luyện viên giỏi nhất thế giới. Chúng tôi tự hào về điều đó. Và chúng tôi biết khi bạn ở cấp độ đó, bạn không thể lúc nào cũng cười được".

Mourinho luôn đấy ngạo mạn với cả thế giới
Mourinho luôn đấy ngạo mạn với cả thế giới

Goran, một người Serbia đã chuyển đến Setubal sau khi rời khỏi quê nhà Nam Tư của mình trước chiến tranh năm 1991, cũng đưa ra quan điểm về Mourinho. "Ở đây, mọi người đều yêu mến anh ấy", Goran nói. "Khi anh ấy đi chợ, không ai yêu cầu anh ấy một tấm ảnh chụp cùng".

Mourinho có một ngôi nhà trên những ngọn đồi gần Azeitao - nơi sản xuất "rượu vang, pho mát và bánh ngọt muscatel ngon nhất ở Bồ Đào Nha", theo lời Goran. Đây cũng là nơi có tầm nhìn rất đẹp ra cửa sông Sado.

"Jose là một người bình thường và mọi người đều biết anh ấy sẽ trở thành một huấn luyện viên hàng đầu ngay từ khi anh ấy mới chỉ là một cậu thiếu niên. Anh ấy đã nghiên cứu lý thuyết bóng đá rất nhiều", Goran tiếp tục. 

Chỉ có khi về quê nhà Setubal ông mới trở lại là chính con người của mình
Chỉ có khi về quê nhà Setubal ông mới trở lại là chính con người của mình

"Anh ấy bị ám ảnh bởi chi tiết và sự chuẩn bị. Jose có khả năng làm cho một cầu thủ trung bình trở thành một cầu thủ giỏi và một cầu thủ giỏi thành một cầu thủ xuất sắc. Khi bước vào các trận đấu, Jose có thể trở thành một con người hoàn toàn khác nhưng chúng tôi đều biết đó không phải là bản chất thực của anh ấy. Anh ấy thường xuyên phải trưng ra một bộ mặt khác khi làm việc".

Mourinho đang có quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. M.U của ông chưa trình diễn được bộ mặt hấp dẫn như người hâm mộ kỳ vọng. Các ông chủ và các cầu thủ đều chống lại ông. Nhưng Mourinho không cô độc. Ở Setubal, ông vẫn là người anh hùng trong mắt người dân địa phương, một con người vui vẻ, hòa đồng và hết mình vì công việc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x