Trung vệ Virgil van Dijk của Liverpool đánh giá rất cao chất lượng hàng tấn công của Man United, tuy nhiên anh cũng khẳng định "Lữ đoàn đỏ" chẳng có lý do gì để phải e ngại đối phương.
Phát biểu trước trận cầu đinh vòng 17 giải Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và M.U (16/12), cầu thủ người Hà Lan trị giá 75 triệu bảng này cho biết: "Trước mọi cuộc chơi, bạn luôn cần phải biết mình sắp đọ sức với đối thủ như thế nào".
"Các cầu thủ Liverpool đều có tốc độ tốt nên chúng tôi không sợ bất cứ điều gì cả. Dù vậy, cả đội cũng phải nắm rõ M.U nguy hiểm ở đâu. Tôi nghĩ họ sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, đặc biệt là trên hàng tấn công".
Virgil van Dijk từng chơi như tiền đạo từ năm 19 tuổi
"Liverpool cần sẵn sàng đối phó những những đợt lên bóng của đối thủ, nhưng điều quan trọng là chúng tôi phải chơi bóng theo cách của riêng mình. Nếu Liverpool kiểm soát thế trận và tạo được áp lực tốt lên khung thành đối phương, tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội thu được kết quả khả quan".
"Liverpool phải là một tập thể, phòng ngự và tấn công cùng nhau. Là một hậu vệ, tất nhiên tôi hài lòng khi đội nhà mới chỉ nhận 6 bàn thua sau 16 vòng, trong đó có 10 lần giữ sạch lưới".
"Có thể với bạn không thua đã là kết quả tốt, nhưng Liverpool còn chiến đấu vì mục tiêu không để lọt lưới nữa kia. Đó là thứ mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở nhau và ơn trời là hiện giờ mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng", Van Dijk kết luận.
Khi nhìn lên BXH Premier League, bạn sẽ thấy vị trí từ 1 đến 6 chính là nhóm Big Six. Dù đã có sự tách tốp rõ ràng, nhưng đây vẫn là một BXH đúng như những gì mà các nhà hoạch định giải đấu này mong muốn.
Jose Mourinho nói rằng ông không có thời gian để đi khắp châu Âu theo dõi cầu thủ, nên chỉ có thể mua Diogo Dalot, một hậu vệ đồng hương. Juergen Klopp cũng bận rộn và tất nhiên không thể bay nhảy khắp nơi, nhưng vẫn tậu một loạt hảo thủ trong 3 năm qua. Khác biệt ở chỗ, Klopp có “giám đốc thể thao”, còn Mourinho thì không.
Trước trận đại chiến giữa Liverpool vs M.U ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này, khoảng cách giữa 2 đội là rất lớn. Nhưng trái với lịch sử, giờ Liverpool mới là đội đứng trên M.U.
Trong sự nghiệp của mình, cựu danh thủ Man United là Gary Neville chỉ coi có 2 người đồng đội đạt đẳng cấp thế giới, một là Cristiano Ronaldo và hai là cái tên không ngờ tới.
Tottenham vừa xuất sắc vượt qua vòng bảng Champions League dù cánh cửa đi tiếp rất hẹp. Spurs cũng đang có phong độ và vị trí cao ở Premier League. Với sự thăng hoa hiện có, Tottenham nhiều khả năng sẽ đè bẹp Burnley.
Tottenham vừa làm được điều “không tưởng” là lách qua khe cửa hẹp để góp mặt tại vòng knock-out Champions League. Đó là một minh chứng khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của Spurs. Và trong sự trưởng thành ấy, công lao của HLV Mauricio Pochettino là không gì có thể sánh nổi.
Trở lại sau trận Man City thua Chelsea 0-2 mà bản thân bị CĐV đối thủ buông lời miệt thị phân biệt chủng tộc, Raheem Sterling vẫn thi đấu xuất sắc và hành xử bản lĩnh. Những gì thể hiện ở trận gặp Hoffenheim chứng tỏ cầu thủ 24 tuổi thật sự đã trưởng thành.
Theo thông báo từ BTC Ngoại hạng Anh, thuyền trưởng Rafael Benitez của Newcastle đã vượt qua những người đồng nghiệp nổi tiếng khác để giành giải HLV hay nhất tháng 11.
Man City bất bại tại Premier League 2018/19 trong suốt 15 vòng đầu. Nhưng tới vòng 16, họ đã gục ngã. Trận thua Chelsea hồi tuần trước không chỉ khiến Man xanh mất ngôi đầu mà còn cho thấy những hạn chế bắt đầu xuất hiện. Man City hiện nay đã đi qua giai đoạn đạt điểm rơi phong độ và hoàn toàn có thể mất điểm trước Everton.
Hai đội chung màu áo truyền thống sọc đen-trắng, Udinese và Juventus rất đáng để đặt niềm tin trong 2 trận Serie A đêm nay. Đồng thời NHM cũng nên cân nhắc việc tin vào cửa các đội khách sẽ thắng kèo châu Á trước 2 đội chủ nhà.
VIDEO bàn thắng U23 Việt Nam vs U23 Iraq
Dù chơi đầy nỗ lực nhưng U23 Việt Nam đã phải dừng chân ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024 khi để thua 0-1 trước U23 Iraq.
Ghi bàn
U23 Iraq: Ali Jasim (63’, pen)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn