Van Gaal đã đúc xong 'khiên thép' cho M.U

THẠCH LONG
16:02 ngày 19-05-2015
Trận hòa 1-1 đáng tiếc trước Arsenal có thể làm hẹp đi đáng kể cơ hội tới thẳng vòng bảng Champions League mùa tới của Man United. Tuy nhiên, cách Quỷ đỏ chơi bóng đã mở ra một tia hy vọng về việc HLV Louis van Gaal cuối cùng cũng tìm ra “tấm khiên” ưng ý ở giữa sân.
Van Gaal đã đúc xong 'khiên thép' cho M.U
“TẤM LÁ CHẮN” BLIND - FELLAINI - HERRERA
Giới chuyên môn Anh đang bàn luận rôm rả về con số: Lần đầu tiên sau 10 năm, Arsenal mới trải qua một trận đấu không có nổi cú sút nào về phía khung thành đối phương trong 45 phút đầu. Trước Man United tối Chủ nhật vừa qua, Pháo thủ phải chờ tới tận phút 50 mới nhả được “viên đạn” đầu tiên và thực tế đó cũng chỉ là cú sút lên thẳng khán đài của Alexis Sanchez.

Đa phần các ý kiến cho rằng sự thiếu hiệu quả trong tấn công của Arsenal là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc họ không có nổi cú sút nào trong hiệp 1. Tuy nhiên, không thể đánh giá một hiện tượng 10 năm mới xuất hiện trở lại theo cách trực tiếp như vậy.

Tại sao giới chuyên môn không tư duy ngược lại: Do tấm lá chắn ở giữa sân của Man United, với bộ ba Daley Blind - Marouane Fellaini - Ander Herrera, chơi quá tốt khiến Arsenal không biết phải triển khai tấn công ra sao.

Hãy bắt đầu với bộ ba này bằng một con số thống kê đáng chú ý: Blind - Fellaini - Herrera chính là 3 cầu thủ xếp ở 3 vị trí dẫn đầu về số km mà các cầu thủ Man United di chuyển trong trận đấu này. Fellaini chạy nhiều nhất với 11,9 km, kế đó là Herrera (11,8) và Blind (11,6). Tức là chỉ riêng 3 cầu thủ này đã ngốn 31,2% tổng số km mà cả đội Man United di chuyển (113 km). 

Vai trò của bộ ba này cũng được phân chia cực kỳ cụ thể: Herrera hoạt động hơi thiên về tấn công, Blind phân phối bóng còn Fellaini làm nhiệm vụ thu hồi bóng. Chính sự ăn ý giữa họ là tác nhân chính khiến Arsenal trải qua 45 phút đầu không triển khai nổi bóng, không kiểm soát được thế trận và không tấn công nổi lần nào.


Có lẽ ít NHM để ý, Daley Blind cũng chính là cầu thủ mà Van Gaal đã lựa chọn cho trận gặp Chelsea ở vòng 9 mùa này. Đó cũng là trận đấu mà Man Untied kiểm soát thế trận tốt hơn hẳn những trận trước nhờ sự cơ động của cặp Blind - Fellaini (Herrera vắng mặt trận này).

“KHIÊN THÉP” VÀ “BỆ PHÓNG”
Kể từ đầu mùa, khu vực giữa sân là vị trí mà HLV Louis van Gaal xáo trộn ít nhất, với chỉ 3 thay đổi xoay quanh những cái tên như Blind, Carrick và cả Rooney. Ngay từ những ngày đầu tiếp cận với lối chơi của Quỷ đỏ, Van Gaal cũng thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến giữa, nhấn mạnh việc “tôi sẽ chỉ dùng những cầu thủ tốt nhất cho vị trí này. Đây là khu vực chủ lực để phát triển lối chơi của M.U”.

Và hiện tại, có vẻ như ông đã tìm ra công thức vận hành cho khu vực cực kỳ quan trọng này. Chúng ta gọi bộ ba Blind - Fellaini - Herrera là “tấm khiên thép” của Quỷ đỏ, nhưng với Van Gaal, họ là bệ phóng đưa Man United hướng đến mùa bóng tới với một lối chơi chắc chắn hơn, khoa học hơn và đẳng cấp hơn.

Hãy nhìn chức vô địch mùa này của Chelsea và nhớ lại: Jose Mourinho đã đánh đổi một mùa giải trắng tay để xây dựng bộ khung chuẩn cho The Blues và phải tới mùa bóng thứ 2, Chelsea của Mourinho mới vận hành ổn định. Vậy thì tại sao NHM Quỷ đỏ không hy vọng người thầy lỗi lạc Louis van Gaal của Mourinho cũng sẽ xây dựng một bệ phóng vững chắc, bắt đầu từ sự ổn định của những vị trí nhỏ nhất, để hướng tới mùa giải mới với tham vọng thống trị trở lại.

Man United chỉ thua 25% số trận khi Blind đá trụ
Theo thống kê của Daily Mail, Man United chỉ thua 25% số trận khi HLV Van Gaal dùng Daley Blind ở vị trí tiền vệ trụ. Cụ thể, Quỷ đỏ đá 16 trận tại Premier League mùa này với Blind trụ giữa sân và thành tích của họ là thắng 8, hòa 4, thua 4 (thua các CLB Leicester, Man City, Swansea và Everton). Tỷ lệ thua của Man United tăng lên thành 28% khi Blind đá hậu vệ cánh.

CON SỐ:
20 - Trận đấu Swansea - Man City chứng kiến 20 pha dứt điểm trúng đích của cầu thủ 2 đội, nhiều nhất mùa này.
50 - Yaya Toure trở thành tiền vệ đầu tiên ghi được 50 bàn cho Man City tại Premier League, và là cầu thủ thứ 4 đạt được thành tích này (sau Aguero, Tevez, Dzeko).
482 - Marouane Fellaini thực hiện tới 482 pha phạm lỗi kể từ khi gia nhập Premier League vào Hè 2008. Không cầu thủ nào trong thời gian này phạm lỗi nhiều bằng anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Nỗi thất vọng Olivier Giroud Nỗi thất vọng Olivier Giroud

    Tại Old Trafford đêm Chủ nhật vừa qua, Olivier Giroud có khá nhiều cơ hội để kết liễu Man Utd. Nhưng tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ tất cả, một lần nữa cho thấy Arsenal khó có thể trông cậy vào tài săn bàn của anh.

  • Chelsea thua đậm West Brom: Thất bại tai hại của nhà vô địch Chelsea thua đậm West Brom: Thất bại tai hại của nhà vô địch

    Một trận đấu tưởng chừng "vô thưởng vô phạt" ở The Hawthorns đã nhanh chóng trở nên "ngột ngạt" sau chiếc thẻ đỏ của Cesc Fabregas và sự nóng nảy của Diego Costa.

  • Fabregas: Từ hào hoa đến ngổ ngáo Fabregas: Từ hào hoa đến ngổ ngáo

    Chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn ở trận đấu với West Brom đêm qua là một trong số những pha bóng làm hình ảnh của Cesc Fabregas trở nên xấu xí trong mắt NHM.

  • Bênh Fabregas, Mourinho chửi xéo trọng tài chính Bênh Fabregas, Mourinho chửi xéo trọng tài chính

    Phát biểu sau thất bại tan tác 0-3 trước West Brom ở trận đấu muộn vòng 37 Premier League, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã lên tiếng chỉ trích trọng tài khi rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Cesc Fabregas.

  • Mourinho xác nhận sẽ cho mượn tân binh Nathan Mourinho xác nhận sẽ cho mượn tân binh Nathan

    HLV Jose Mourinho cho biết, tân binh Nathan sẽ không có cơ hội "chen chân" vào đội hình 1 của Chelsea ở mùa giải tới và anh sẽ được cho đội bóng khác mượn để tích lũy kinh nghiệm.

  • Mourinho khiêm tốn với mục tiêu số 1 của Chelsea mùa tới Mourinho khiêm tốn với mục tiêu số 1 của Chelsea mùa tới

    HLV Jose Mourinho khẳng định mục tiêu hàng đầu của ông trong mùa giải 2015/16 là giúp Chelsea đảm bảo suất dự Champions League.

  • Herrera sẽ trở thành 'Scholes mới' ở M.U Herrera sẽ trở thành 'Scholes mới' ở M.U

    Càng về cuối mùa, Ander Herrera càng chứng minh anh có thể trở thành một ngôi sao lớn của Man United. Tuyệt vời hơn nữa khi Herrera có hẳn một cái đích rất cụ thể để hướng tới: Trở thành Paul Scholes mới của sân Old Trafford.

  • Ashley Young - người không thể thay thế ở M.U Ashley Young - người không thể thay thế ở M.U

    Một lần nữa, CĐV Man United lại phải nói về Ashley Young như người chơi hay nhất trận gặp Arsenal tối Chủ nhật vừa qua. Chính Young đã kiến tạo bàn thắng duy nhất của M.U. Chưa hết, ngôi sao người Anh còn có 7 đường tạt bóng nguy hiểm, 1 đường chuyền quyết định, cùng 3 lần lừa bóng thành công.

  • Arsenal thất thường như thời tiết Arsenal thất thường như thời tiết

    Thủ hòa trên sân M.U không phải kết quả tồi, nhưng Arsenal không thể che giấu một màn trình diễn thất vọng. Đó là trận không thắng thứ hai liên tiếp của Pháo thủ, điều chưa từng xảy ra suốt nửa năm qua. Bộ mặt thất thường đã quay trở lại với Arsenal như một căn bệnh hết thuốc chữa.

  • Góc chuyên môn: M.U cần thêm bản năng sát thủ Góc chuyên môn: M.U cần thêm bản năng sát thủ

    “Chúng tôi không thể kết liễu đối thủ. Đó là khác biệt lớn nhất giữa M.U và Chelsea mùa này”, HLV Louis van Gaal nói vậy sau khi M.U để Arsenal cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà. Quỷ đỏ đang thiếu đi bản năng “sát thủ”. Và liệu với Memphis Depay, Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan 2014/15, họ sẽ tìm ra lời giải?

  • Fabregas nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, mất cơ hội cân bằng kỷ lục của Henry Fabregas nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, mất cơ hội cân bằng kỷ lục của Henry

    Mùa giải 2014/15 đã khép lại với tiền vệ Cesc Fabregas sau khi anh bị đuổi khỏi sân trong thất bại 0-3 của Chelsea trước đội chủ nhà West Brom ở trận đấu muộn vòng 37 Premier League vào rạng sáng nay, 19/5.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x