Louis van Gaal tuyên bố giải nghệ, sứ mệnh của ông đồ gàn từng đem đến biết bao điều thú vị về chuyên môn lẫn những chuyện phi chuyên môn đã khép lại.
Ông đồ gàn xứ sở hoa Tulip
Louis van Gaal bước vào lịch sử bóng đá thế giới trong hình hài của một ông giáo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo nghĩa đen, sau 11 năm gõ đầu trẻ tại trường Don Bosco (Amsterdam, Hà Lan), Van Gaal bắt đầu sự nghiệp cầm quân với vị trí trợ lý tại AZ Alkmaar.
Theo nghĩa bóng, Van Gaal là một chuyên gia... gõ đầu cầu thủ. Nhưng, Van Gaal không phải mẫu ông giáo hiền lành với cặp kính dày cộp. Van Gaal là một gã đồ gàn. Tại mọi đội bóng Van Gaal dẫn dắt, ông là số một, các học trò phải phục tùng tuyệt đối, không hề có khái niệm ngôi sao không thể đụng đến.
Ông nhiều lần mắng sa sả vào mặt học trò vì không nghe lời, và được đặt biệt danh là "Tulip Thép". Ông từng... tụt quần ngay trước mặt các cầu thủ Bayern để khẳng định ông có thể làm bất cứ điều gì điên rồ nhất để lập trật tự.
Van Gaal cũng từng tuyên bố: "Tôi là tôi, một con người tự tin, chân thành nhưng cũng rất thích sự áp đặt, một con người của công việc nhưng cũng rất gần gũi". Ông giáo nào chả từng bảo học trò như thế. Theo kiểu: "Giờ dạy của tôi, các cô các cậu phải tuyệt đối im lặng. Ra chơi muốn quậy gì thì quậy".
Van Gaal là con người của những khoảnh khắc điên rồ
Và Van Gaal đích thị là một chuyên gia ươm mầm tài năng. Số lượng cầu thủ trẻ được ông phát hiện và đôn lên đội một là khó thể đong đếm hết. Trong số đó, bạn có thể lập cả được một đội hình có lẽ chỉ thấy trong mơ.
Tiêu biểu như Patrick Kluivert, Clarence Seedorf tại Ajax Amsterdam, Andres Iniesta, Xavi, Victor Valdes tại Barcelona hay Toni Kroos, Thomas Mueller tại Bayern Munich. Nhìn về quá khứ, không nhiều chiến lược gia mát tay với cầu thủ trẻ đến như thế.
Từ cầu thủ vô danh đến đối trọng của Johan Cruyff
Trước thời điểm Van Gaal xuất hiện, bóng đá Hà Lan chỉ có Cruyff, truyền nhân của Rinus Michels. Cruyff bảo thế này, Cruyff nói thế khác, tất cả đều như thánh chỉ. Đơn giản, Cruyff quá vĩ đại, ông thành công từ vai trò cầu thủ cho đến huấn luyện viên, khiến mọi người phải răm rắp tuân theo.
Van Gaal là cái tên hiếm hoi phản bác Cruyff, và thành công. Đối với thánh Johan, để áp chế đối phương, cần pressing mạnh mẽ ngay khi mất bóng, thu hẹp diện tích mặt sân lại tối đa hạn chế không gian xử lý.
Van Gaal am hiểu và vẫn đi theo triết lý của Rinus Michels, nhưng ông chú trọng hơn vào mặt trận phòng ngự bên phần sân nhà, với quan điểm đảm bảo sự an toàn cho khung gỗ và thể lực cầu thủ trong các cuộc đua đường trường. Từ đó, người Hà Lan ngoài bay bổng còn trở nên thực dụng hơn.
Van Gaal đem đến dòng chảy chiến thuật mới trong lịch sử bóng đá Hà Lan
Nếu đánh giá thấp Van Gaal, hãy nhìn những gì ông đã làm được. Tại Barca lẫn Bayern, Van Gaal đều giúp 2 gã khổng lồ này thức tỉnh sau một thời gian dài chìm sâu trong khủng hoảng.
Chỉ có tại Manchester United, Van Gaal thất bại. Qua thời gian, khả năng ứng biến với dòng chảy chiến thuật cuồn cuộn của Van Gaal dần mai một. Dẫu sao, ông cũng đã 65 tuổi, thời điểm bị M.U sa thải. Và đó cũng là dấu chấm hết cho sự nghiệp của vị chiến lược gia người Hà Lan khi ông tuyên bố giải nghệ.
Nói cách khác, trước những biến động của thời cuộc, ông đồ gàn Van Gaal đã không còn phù hợp. Sứ mệnh của Van Gaal đã hết và ông chọn cách dừng lại bất chấp lời mời khét lẹt mùi tiền từ Trung Quốc.
Tiền mà chi, bạc mà chi rồi cũng trở về cát bụi, ở cái ngưỡng sắp bước sang tuổi thất thập này, còn gì bằng những giây phút tiêu dao, ung dung tự tại. Ấy mới là kẻ thức thời.
VIDEO: Những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Van Gaal
Tiền đạo Diego Costa của Chelsea đã tập luyện chăm chỉ một mình sau khi bị HLV Antonio Conte loại khỏi đội hình Chelsea tham dự trận gặp Leicester vào cuối tuần trước.
Trước sự kiện Louis van Gaal tuyên bố chia tay sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 65, cùng BongdaPlus điểm lại những khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của ông thầy người Hà Lan.
Trên sân, Man United và Liverpool lại một lần nữa bất phân thắng bại. Nhưng ở ngoài sân, nơi khu vực kỹ thuật, hai HLV Jose Mourinho và Juergen Klopp có thể hài lòng. Họ là những người chiến thắng.
Sau khi Giovanni Simeone, con trai của Diego Simeone, ghi bàn quật ngã Juventus hồi cuối tháng 11/2016, giờ tới lượt con trai của một cựu danh thủ khác kéo Bà đầm già ngã ngựa. Lần này là Federico Chiesa, con trai của Enrico Chiesa.
Chưa bao giờ trong sự nghiệp hiển hách của mình, Pep Guardiola thua đau và thua nhiều đến vậy kể từ khi dẫn dắt Man City. Cũng chưa bao giờ HLV 45 tuổi lâm vào tình cảnh tuyệt vọng như hiện tại. Premier League có vẻ như không phải đất dụng võ của ông.
Dù đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng thì lần đầu tiên kể từ vòng 4, Nice phải “nhượng” lại ngôi đầu BXH cho Monaco, sau trận hòa thất vọng với đội xếp áp chót Metz ngay trên sân nhà.
Mauro Icardi, Eder và Ivan Perisic cùng ghi bàn ở trận thắng Chievo 3-1 cuối tuần qua. Nhưng chính các tiền vệ mới là những người nổi bật nhất, HLV Stefano Pioli đang tái sinh Inter từ tuyến giữa.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn