Trận thua 0-12 của Eldense trước Barca B bị dàn xếp tỷ số

Văn hóa “maletines” ở Tây Ban Nha

Minh Kiệt
09:54 ngày 06-04-2017
Cứ mỗi lần có thông tin nào đó về dàn xếp tỷ số, người ta lại nói đến văn hóa “maletines” (cặp táp, tất nhiên là chứa đầy tiền) ở Tây Ban Nha. Đấy là thứ văn hóa lâu đời, kết hợp với luật Omerta (im lặng) và nay càng trở nặng khi tình hình tài chính của các CLB vừa và nhỏ bi đát hơn.
Văn hóa “maletines” ở Tây Ban Nha

Một trận đấu, một tá bàn thua

Thứ Ba vừa qua, cảnh sát Tây Ban Nha đọc lệnh bắt HLV Filippo Vito di Perro của CLB Eldense, vì tình nghi ông trực tiếp tham gia dàn xếp tỷ số trong trận gặp Barca B. Theo đó, Eldense để thua Barca B đến 0-12 và chính thức rớt hạng (từ hạng Ba xuống hạng Tư). Sau trận đấu ấy, Eldense cũng tuyên bố... bỏ giải. Người xác nhận chuyện dàn xếp với cảnh sát và truyền thông là một cầu thủ trong đội, Cheikh Saad.

Chủ tịch CLB Eldense, David Aguilar, trước đó than phiền là ông cảm thấy xấu hổ vì con trai đã theo dõi trực tiếp trận đấu. Ông cho biết đã lo ngại về chuyện dàn xếp tỷ số “từ vài tuần trước đó”. Sau phát ngôn này, cảnh sát vào cuộc. Họ không chỉ tạm giam HLV Eldense mà còn bắt luôn người đứng đầu một quỹ tài chính đến từ Italia, chính là nơi rót ngân sách cho CLB Tây Ban Nha này hoạt động.

Tuy thân làm chủ tịch, nhưng giữ túi tiền là tập đoàn của Italia kia nên những chuyện hệ trọng đều do họ quyết định. Filippo Vito di Perro là HLV do quỹ này chọn, là người hoàn toàn không có bằng cấp huấn luyện. Để hợp thức hóa, CLB đăng ký Fran Ruiz Casares làm HLV, nhưng ông này thực chất chỉ là “bù nhìn”. Còn Vito di Perro mới thực sự làm việc với các cầu thủ. Hôm Chủ nhật vừa qua, Eldense chính thức tuyên bố cắt đứt liên hệ với quỹ đầu tư của Italia.

Chuyện pháp lý còn dài dòng phức tạp. Ở đây chỉ nói riêng vấn đề cầu thủ. Có một dạng luật ngầm, cũng có thể là “đạo đức nghề nghiệp” mà các cầu thủ rất ít khi tố cáo nhau. Lấy Cheikh Saad là ví dụ. Anh rất khó chịu vì đội nhà dàn xếp, nhưng khi truy đến tận cùng cũng chỉ khai là “có 4 cầu thủ tham gia”, dứt khoát không nói tên cụ thể. Cùng lắm Cheikh Saad chỉ nói thêm: anh không phải người duy nhất biết chuyện, bởi các cầu thủ ngồi dự bị hôm ấy dứt khoát không vào sân thay người, bởi họ không muốn đá cùng với những cầu thủ đang dàn xếp trên sân.


Chuyện thường ngày ở huyện

Văn hóa tiền nong không xa lạ với bóng đá Tây Ban Nha. Nếu không muốn nói gần như mùa nào cũng có “nghi án”. Nhưng câu chuyện thường gặp nhất là đội A trả tiền cho đội B để họ đá một trận “chết bỏ” với đội C. Raul Tamudo từng ghi bàn vào lưới Barca trong trận derby Catalan, góp phần giúp Real Madrid vô địch La Liga năm 2006. Khi Tamudo được hỏi về chuyện có nhận tiền của Real hay không, anh đã trả lời: “Không có tiền tôi vẫn muốn sút tung lưới Barca. Mà nếu ghi bàn lại có tiền thì... vui hơn chứ sao”.

Đấy là tiền thưởng, có cũng được không có cũng chẳng sao nên các quan chức bóng đá ở Tây Ban Nha nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu là dàn xếp tỷ số giữa hai đội thì họ quyết làm lớn. Gabi, Ander Herrera, Kalu Uche thỉnh thoảng vẫn phải hầu tòa vì nghi án dàn xếp trong trận Zaragoza - Levante cuối mùa giải 2010/11. 

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Daniel Alves có nói La Liga thực chất chỉ là bề nổi. Còn phía dưới đó là 40% các cầu thủ bị nợ lương ở các giải từ hạng Nhì trở xuống. Ngay ở La Liga, những đội kém tên tuổi vẫn thường xuyên chật vật với gánh nặng tài chính. Và khi một CLB, một giải đấu bị gánh nặng tài chính đe dọa, đấy là mảnh đất để nạn dàn xếp tỷ số sinh sôi nảy nở.

Cách làm ăn phổ biến

Câu chuyện các tổ chức dàn xếp tỷ số núp bóng một quỹ đầu tư không có gì mới. Nó thậm chí là cách “làm ăn” phổ thông nhất, dễ dàng nhất của các ông trùm dàn xếp. Chỉ cần đưa ra một số tiền đủ lớn để cứu ngân sách của CLB, chủ tịch đội bóng sẽ đồng ý ngay. Khi điều tra ngọn ngành, sẽ thấy cái quỹ kia chỉ mới thành lập được vài tháng trước khi mua lại đội bóng nào đó. Số thành viên chỉ đếm trên đầu ngón tay và nguồn tiền hoạt động thì ở tận châu Á.


4 trận đấu bị nghi dàn xếp ở La Liga

Granada - Las Palmas: 3-2 (2015/16)
Las Palmas phải làm khách của Granada đang cần điểm trụ hạng. Họ dẫn trước 2-0, nhưng thua ngược 2-3. Kết quả này giúp Granada trụ hạng thành công.


Osasuna - Real Betis: 2-1 (mùa 2013/14) 
Amaya Carazo, Jordi Figueras và Xavi Torres của Betis được cho là đã nhận 650.000 euro từ chủ tịch của Osasuna để “buông” trận này.


Espanyol - Osasuna: 1-1 (2013/14) 
Trước trận, xuất hiện tin đồn Osasuna và Espanyol đã thống nhất sẽ hòa - kết quả có lợi cho hành trình trụ hạng của Osasuna. Và quả thực, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-1.


Levante - Zaragoza: 1-2 (2010/11)
Zaragoza bất ngờ thắng Levante để trụ hạng. Sau trận, cảnh sát đã triệu tập rất nhiều cầu thủ 2 đội để điều tra về nghi án cá độ. Chính chủ tịch LFP Javier Tebas tuyên bố Herrera và Gabi (Zaragoza) và Uche (Levante) sẽ phải ngồi tù nếu bị phát hiện dàn xếp.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x