Van Persie nên người, nên nghiệp nhờ vợ

HẠNH NGUYỄN
09:22 ngày 13-05-2019
Robin van Persie đã treo giày sau trận Feyenoord tiếp Den Haag tối qua. Để có được sự nghiệp huy hoàng, Van Persie cần đặc biệt cảm ơn bà xã Bouchra - người đã biến anh từ “trẻ trâu cá biệt” thành thanh niên nghiêm túc rồi lại vị tha cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm.
Van Persie nên người, nên nghiệp nhờ vợ

Tình yêu cứu rỗi sự nghiệp

Khi giải nghệ vào hôm qua, Van Persie có quyền tự hào nhìn lại sự nghiệp của mình. Anh đã cùng Feyenoord vô địch UEFA Cup 2001/02, cùng Arsenal vô địch FA Cup 2004/05, cùng Man United vô địch Premier League 2012/13, cùng ĐT Hà Lan giành vị trí á quân tại World Cup 2010. Cá nhân anh 2 lần giành ngôi Vua phá lưới Premier League các mùa 2011/12 và 2012/13. Sự nghiệp của Van Persie có lẽ đã rất khác, nếu như anh không gặp được Bouchra.

Van Persie sinh ra ngày 6/8/1983 trong một gia đình có mẹ là họa sỹ, bố là nhà điêu khắc ở Rotterdam, Hà Lan. Gia đình có máu nghệ sỹ của Van Persie lại không có được hồi kết lãng mạn. Bố mẹ anh chia tay nhau từ khi Van Persie còn nhỏ. Anh ở với ông bố Bob.

Sự đổ vỡ của gia đình ảnh hưởng lớn tới Van Persie. Anh sinh thói cục cằn, khó bảo. Ở trường, Van Persie là cậu học trò cá biệt, lười học, không vâng lời thầy cô, hay gây gổ với bạn bè. Ngày nào ông Bob cũng phải hò hét: “Robin, làm bài tập về nhà đi. Kiểu gì cũng phải cố kiếm được mảnh bằng chứ!”. Van Persie vẫn chứng nào tật nấy. Với Van Persie, chỉ có bóng đá mới hứng thú.

Bob nhớ lại lời một nhà tiên tri đã phán về Van Persie với ông từ khi Van Persie còn chưa lọt lòng mẹ. Bob kể: “Bà ấy bảo với tôi rằng con trai tôi lớn lên sẽ không thiết tha gì chuyện đèn sách. Nó sẽ chỉ đam mê theo đuổi thi đấu thể thao mà thôi. Nó sẽ là vua trong thể thao, sẽ như chiếc Ferrari trên sân cỏ. Nó sẽ thi đấu cho đội tuyển Hà Lan”. 

Bouchra dẫn lối Van Persie từ chỗ tối  tới chỗ sáng
Bouchra dẫn lối Van Persie từ chỗ tối tới chỗ sáng

Bob không còn cố ép Van Persie theo đường học hành như trước nữa. Van Persie được tự do theo đuổi niềm đam mê chơi bóng. Song tính bất trị của anh thì không hề thay đổi. Từ lò Excelsior tới lò Feyenoord, Van Persie luôn là tài năng trẻ lắm tài nhưng nhiều tật. Anh chểnh mảng luyện tập, bất tuân lệnh của HLV, không hòa đồng với đồng đội. Với thói vô kỷ luật, Van Persie bị HLV Bert van Marwijk đì ở Feyenoord.

Sự nghiệp của Van Persie đi vào ngõ cụt. Đang bế tắc, cuộc đời Van Persie bỗng thay đổi vào một ngày trong năm 2002. Hồi đó Van Persie mới 19 tuổi. Vào một buổi sáng tinh mơ, trên một góc phố ở Rotterdam, Van Persie đang lái xe thì “đứng hình” trước một cô gái bước ra từ chiếc xe phía trước. 

Trong sáng tinh mơ ấy, cô gái mặc pyjama, chưa trang điểm gì cả. Nhưng hình ảnh mộc mạc, trong sáng ấy cũng đủ khiến Van Persie ngây vì tình. Lần đầu tiên trái tim anh thực sự rung động. Cô gái ấy là Bouchra. Ngay từ phút dính tình yêu sét đánh ấy, Van Persie đã xác định Bouchra là người phụ nữ của đời mình.

Hăm hở theo đuổi Bouchra, Van Persie tự ý thức mình cần phải thay đổi. Sẽ chẳng có tình yêu nào hết nếu như anh vẫn tiếp tục là cầu thủ bất trị ở Feyenoord. Anh phải trở thành cầu thủ giỏi, phải trở thành ngôi sao để xứng với tình yêu của Bouchra. Sau lần dính tình yêu sét đánh trước Bouchra, Van Persie đã lột xác. Anh chăm chỉ tập luyện và không còn vi phạm nội quy nữa. Anh dần lấy lại chỗ đứng trong đội hình Feyenoord, trước khi chuyển sang Arsenal vào Hè 2004.

Người vợ vị tha

Trước khi chuyển từ Feyenoord sang Arsenal, Van Persie quyết định “ký hợp đồng trọn đời” với Bouchra. Họ kết hôn với nhau vào ngày 31/3/2004. Đám cưới diễn ra bí mật. Khách mời cưới chỉ gồm bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể mà thôi.

Tổ ấm của Van Persie và Bouchra
Tổ ấm của Van Persie và Bouchra

Bouchra là tình yêu đầu của Van Persie. Van Persie cũng là tình yêu đầu của Bouchra. Mọi thứ đang màu hồng thì đùng một cái scandal động trời nổ ra vào tháng 6/2005. Van Persie bị cảnh sát tạm giam vì bị tố cưỡng hiếp người khác. Anh bị hoa hậu Hà Lan gốc Nigeria, Sandra Krijgsman tố cưỡng hiếp trong khách sạn The Tulip Inn ở Rotterdam. Éo le thay, địa điểm “gây án” của Van Persie chỉ cách chưa đầy 200m so với khách sạn nơi Bouchra đang nằm đợi anh. 

Scandal nổ ra sau khi Van Persie theo đám chiến hữu nhậu nhẹt say sưa và mò tới vũ trường thác loạn. Nó xảy ra sau 1 năm anh khoác áo Arsenal, ngay sau khi anh bén duyên ĐT Hà Lan và chỉ 1 năm sau đám cưới với Bouchra. Cùng lúc cả sự nghiệp lẫn cuộc hôn nhân của Van Persie đứng trước nguy cơ tiêu tan.

Nếu bị khép tội, Van Persie sẽ mất tất cả. Rất may là trong thời điểm vô cùng nan nguy ấy, Van Persie vẫn còn được tình yêu của Bouchra, vẫn còn nhận được sự vị tha của cô. Bouchra cố nuốt nước mắt vào trong, tìm thuê những luật sư giỏi nhất bào chữa cho Van Persie. Cô nói cứng trước truyền thông: “Tình yêu của tôi có thể bị tổn thương. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi không thể sụp đổ”.

Lòng tin và sự vị tha hiếm thấy của Bouchra đã giúp Van Persie tai qua nạn khỏi. Phần tiếp theo, như mọi người vẫn hay nói, đã thuộc về lịch sử.

Thừa hưởng gene Arsenal từ bố
Ngay từ nhỏ, Van Persie đã rất hâm mộ Arsenal. Tình yêu Arsenal ấy anh thừa hưởng từ ông bố Bob của mình. Bob luôn tự hào nhận mình là fan cứng của Pháo thủ.

Thửa đầu quả bóng
Hồi nhỏ, Van Persie có 2 thứ mà ai xung quanh cũng phải ấn tượng: mê bóng đá và ngổ ngáo. Khi đi cắt tóc, Van Persie yêu cầu thợ “gọt” cho anh quả đầu hình quả bóng, bất chấp việc bị không ít người xì xào “trông thật ngứa mắt”.

“Bố đỏ, con xanh”
Vợ chồng Van Persie - Bouchra có với nhau cậu con trai Shaqueel (sinh năm 2006) và cô con gái Dina (sinh năm 2009). Shaqueel thừa hưởng gene bóng đá của Van Persie. Éo le ở chỗ Van Persie từng là chân sút dội bom của Man United nhưng Shaqueel lại từng có thời gian ăn tập trong lò của… Man City.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Evra người giỏi tìm nguồn vui Evra người giỏi tìm nguồn vui

    Một số fan Man United đang đề xuất Patrice Evra cho vai trò giám đốc thể thao. Trước đó còn có tin đồn BLĐ Man United cân nhắc bổ nhiệm Evra làm đại sứ cho Quỷ đỏ. Với một người giỏi tìm nguồn vui như Evra, anh hoàn toàn xứng đáng với những đề cử và cất nhắc ấy.

  • Sinh nhật tuổi 50 của Dennis Bergkamp: Hành trình siêu dị của một huyền thoại Sinh nhật tuổi 50 của Dennis Bergkamp: Hành trình siêu dị của một huyền thoại

    Hôm nay (10/5), Dennis Bergkamp bước sang tuổi 50. Nhân sinh nhật của Bergkamp, cùng nhìn lại bước khởi đầu có một không hai tại đấu trường châu Âu của huyền thoại bóng đá Hà Lan này cách đây 32 năm.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Không phải Người Sắt nên Người Hà Lan không thể bay Anh Hùng Bàn Phiếm (số 34): Không phải Người Sắt nên Người Hà Lan không thể bay

    Những người Hà Lan Bay đã bị gãy ngay tại sân nhà của mình. Vào đúng những giây cuối cùng của trận bán kết Champions League, khi chỉ còn vài tích tắc nữa là họ bay đến lên chín tầng mây với tấm vé chung kết.

  • Wijnaldum lớn lên dưới vòng tay bà ngoại Wijnaldum lớn lên dưới vòng tay bà ngoại

    Cách Liverpool gần 500 km, bà Francina không kìm được những giọt nước mắt trong niềm vui vô bờ. Cháu trai bà, Georginio Wijnaldum là người hùng trong đêm huyền ảo Anfield, đưa Liverpool vượt qua Barca. Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn được sống cùng phút giây lịch sử trong sự nghiệp của Wijnaldum.

  • Van de Beek, người đi xuyên qua những nỗi đau Van de Beek, người đi xuyên qua những nỗi đau

    Ngắm nhìn những vũ điệu uyển chuyển và điềm tĩnh của Donny van de Beek (Ajax) tại Champions League mùa này, nhiều người thầm thán phục bản lĩnh và sự lỳ lợm của cầu thủ mới bước sang tuổi 22. Có ai ngờ đâu, bản lĩnh chiến đấu của Van de Beek được tạo nên chính bởi những nỗi đau thấu tim mà anh trải qua trong cuộc đời.

  • Sergio Busquets , 'gã lười' thiên tài Sergio Busquets, 'gã lười' thiên tài

    Tỷ phú Bill Gates từng nói: “Tôi luôn chọn những người làm biếng cho những công việc khó khăn. Bởi vì họ luôn biết cách tìm ra những con đường dễ dàng nhất để thực hiện nó”. Sergio Busquets chính là một “gã lười” như vậy, nhưng tiền vệ của Barca lại là một kẻ làm biếng thiên tài.

  • Christian Eriksen: Trượt 'nguyện vọng 1' Barca, Chelsea, Milan nên tới Ajax Christian Eriksen: Trượt 'nguyện vọng 1' Barca, Chelsea, Milan nên tới Ajax

    Đêm nay, Christian Eriksen trở lại Amsterdam, đối đầu đội bóng cũ Ajax – nơi đặt bệ phóng cho sự nghiệp của anh. Thực ra với Eriksen, Ajax chỉ như “nguyện vọng 2” mà thôi. Chắc chắn giờ đây Barcelona, Chelsea hay Milan phải lấy làm tiếc khi đã bỏ qua cơ hội đáp ứng “nguyện vọng 1” của Eriksen.

  • Khi cả London chờ 'Gà Son' ban phép màu Khi cả London chờ 'Gà Son' ban phép màu

    Câu chuyện một đội bóng lớn của giải đấu hàng đầu thế giới như Premier League, đội bóng lọt vào đến bán kết Champions League, đang đặt toàn bộ đức tin và hy vọng của mình vào một cầu thủ Đông Bắc Á nghe thật lạ. Nhưng đó là một sự thật, khi Tottenham đang trông chờ tiền đạo Son Heung-min sẽ tạo nên một phép màu tại Amsterdam.

  • Anh hùng phải làm được điều phi thường Anh Hùng Bàn Phiếm (số 33): Anh hùng phải làm được điều phi thường

    Định nghĩa thế nào là Anh Hùng? Cách đơn giản đó là tên của một anh tên là Hùng. Cách định nghĩa khác thì đó là người làm được những điều phi thường mà không ai làm được. Như Vincent Kompany trong đêm qua.

  • Ro 'béo' và cú lật kèo thế kỷ Ro 'béo' và cú lật kèo thế kỷ

    Đó là danh hiệu duy nhất mà Ro “béo” có được trong suốt 5 mùa khoác áo Inter. Dường như cả Ro “béo” lẫn Inter bị “quả báo” sau cú lật kèo thế kỷ với Barcelona hồi Hè 1997.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x