Van Persie, người hùng trở lại

Vịnh San
06:26 ngày 20-10-2016
Mặc dù gắn bó trong khoảng thời gian không dài với Man United và cũng chỉ có một mùa thực sự hạnh phúc, nhưng Robin van Persie vĩnh viễn là người hùng ở Old Trafford. Và hôm nay, tiền đạo này sẽ quay trở lại nơi mà anh luôn được yêu thương.
Van Persie, người hùng trở lại
Van Persie đã rời Old Trafford được hơn 1 năm, nhưng hình ảnh của anh vẫn sống động trong tâm trí các fan Quỷ đỏ. Cách đây 2 tuần, cú vô-lê tuyệt đỉnh vào lưới Aston Villa ở mùa giải 2012/13 của Van Persie - mà Sir Alex Ferguson gọi là “bàn thắng thế kỷ” - được bình chọn là pha lập công đẹp nhất kỷ nguyên Premier League. Quỷ đỏ thắng 3-0 ở trận đấu đó và cả 3 bàn đều được ghi bởi Van Persie, để rồi Quỷ đỏ đăng quang giải Ngoại hạng Anh lần thứ 20. 

“Đây là lý do tại sao chúng tôi vô địch”, những người yêu thích M.U hát trên khán đài Stretford End. Cho đến bây giờ, tất cả đều đồng ý rằng Van Persie chính là nhân tố quan trọng nhất, chất xúc tác cho chức vô địch cuối cùng của Sir Alex (thật đáng buồn, cũng là của M.U). Nói cách khác, họ đã vô địch ngay từ khi bản hợp đồng 24 triệu bảng được công bố vào ngày 17/08/2012. 

“Tác động của Van Persie lên đội bóng là không thể tưởng tượng”, Sir Alex nói, “Cậu ấy chưa bao giờ khiến tôi thất vọng và khiến tôi nhớ đến sự xuất hiện của Eric Cantona năm 1992”. Van Persie thiết lập tiêu chuẩn cho một nhà vô địch, mang đến tâm lý chiến thắng và tất nhiên, cả các bàn thắng. 26 pha lập công tại Premier League và 30 bàn trên tất cả các mặt trận ở mùa 2012/13, Van Persie là “sát thủ” vòng cấm tốt nhất mà M.U có kể từ thời của Van Nistelrooy. 


Thế nhưng, tất cả đã thay đổi khi Sir Alex nghỉ hưu. Tiền đạo người Hà Lan vật lộn để tìm lại cảm hứng dưới thời David Moyes và cả Louis van Gaal. Vào một ngày đầu tháng 5/2015, M.U gặp West Brom trong lần hiếm hoi Van Persie được đá chính. Họ được hưởng quả phạt đền và khi anh bước lên, vang dội khắp Old Trafford những tiếng hô “Percy, Percy”. Có cái gì đó phấn khích và thỏa mãn trong mắt những người có mặt ngày hôm ấy. Hầu hết coi đây là sự tưởng thưởng cho người hùng của họ, và hy vọng nó sẽ giúp anh tiếp tục gắn bó với màu áo đỏ.

Thật không may, nó đã không đến. Cú dứt điểm của Van Persie bị cản phá dễ dàng còn M.U thua trận. Anh sau đó không thể ghi bàn cho M.U nữa. Van Gaal ấn vào tay cậu học trò tấm vé tới Fenerbahce trong một trận đánh golf sau đó vài tuần. Van Persie ra đi và Quỷ đỏ không bao giờ có được người thay thế xứng đáng ở vị trí trung phong.

“Mong được gặp lại người bạn, đồng đội cũ của tôi vào thứ Năm”, Rooney vừa viết trên Instagram. Không chỉ R10, các CĐV Quỷ đỏ đều háo hức được nhìn thấy Van Persie tại Old Trafford, cho dù anh đã khoác lên mình màu áo khác. Đó là dịp để hồi tưởng về quá khứ huy hoàng, như một cách để quên đi thực tại của M.U, với vị trí bấp bênh và tình trạng thiếu một “sát thủ”, người cứ vung chân là có bàn thắng tương tự Van Persie thủa nào.

Đã từng có một Van Persie khủng khiếp

Trong 3 mùa thi đấu cho M.U, Van Persie chơi 105 trận (7.980 phút), ghi 58 bàn thắng, trung bình 1,8 trận hoặc 137,5 phút cho mỗi lần “nổ súng”. Riêng mùa đầu tiên (2012/13), hiệu suất của anh thực sự khủng khiếp với 1,6 trận hay 123 phút để ghi một bàn thắng.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x