Vào lúc khác, Liverpool sẽ khác

Kinh Thi Kinh Thi
07:13 ngày 05-10-2018
Liverpool rời rạc, lép vế, thua Napoli cả về tỷ số lẫn thế trận, và đấy là cái thua đích đáng, như chính HLV Juergen Klopp thừa nhận? Vâng.
Vào lúc khác, Liverpool sẽ khác
Nhưng, đừng quên rằng chính Liverpool mới là đội đầu bảng tính đến... phút 89, và khi ấy Napoli lại là một trong hai đội chót bảng - đồng điểm với một Crvena Zvezda mà ai cũng thấy là gần như không có hy vọng đi tiếp trong bảng C.

Đừng nói là sự vô vọng suốt 89 phút đã giúp người xem khẳng định Liverpool phải thua vào cuối trận. Ngẫu nhiên thôi! “Thoát” được khỏi những phút chót để rời sân trong tư thế đội đầu bảng, Klopp sẽ nói khác. Và những câu chuyện tiếp theo cũng sẽ khác. Bây giờ thì, như mọi người đã biết, thầy trò HLV Klopp thua toàn diện trong trận đấu có lẽ là khó khăn nhất của họ trong cả vòng bảng. Nhưng Liverpool vẫn còn rất nhiều cơ hội bứt phá trong 2 trận liên tiếp gặp Crveda Zvezda. Và Liverpool sẽ là chủ nhà khi tái đấu với Napoli. Không phải kéo còi báo động!

Thật ra, các đại diện Anh đều đang vất vả ở Champions League. Dù được xem là ứng cử viên vô địch đi nữa, Man City của Pep Guardiola cũng đang đứng dưới Lyon. Và lạ thay, khá nhất hiện nay lại là M.U của Jose Mourinho.

Ở mức độ nào đó, kết quả ban đầu nhắc lại rằng Champions League và Premier League là những giải đấu rất khác nhau. Điểm chung trong sự loay hoay của Liverpool và Man City: đấy là những đội sống bằng triết lý của nhà cầm quân. Triết lý cao hơn chiến thuật. Một triết lý hay, khi được vận dụng hoàn hảo và phát huy giá trị thì nó để lại dấu ấn sâu đậm và quyết định thành công cho cả mùa bóng. Nhưng để thắng trong một trận đấu cụ thể, thậm chí chỉ là trong một thời điểm cụ thể, người ta cần đến chiến thuật. Mà trên nguyên tắc, chiến thuật và triết lý bóng đá đôi khi lại không đi đôi với nhau, giống như rất khó yêu cầu phẩm chất sáng tạo nơi một thực thể (cầu thủ, đội bóng) nổi tiếng về kỷ luật vậy.

Salah (trái) và các đồng đội ở Liverpool thua Liverpool về mọi mặt ở trận đấu rạng sáng qua
Salah (trái) và các đồng đội ở Liverpool thua Liverpool về mọi mặt ở trận đấu rạng sáng qua

Napoli của Carlo Ancelotti - HLV mà Liverpool đã phỏng vấn trước khi họ chọn Juergen Klopp - thắng bằng con đường chiến thuật. Muốn thắng bằng chiến thuật, trước tiên bạn phải nghiền ngẫm, phân tích đối thủ kỹ và chuẩn xác. Phải có đối sách thích hợp, dĩ nhiên. Nhưng nếu không chuẩn bị kỹ trên sân tập thì đấy cũng chỉ là... lý thuyết.

Napoli đã phải chuẩn bị thật kỹ, đây là điều chắc chắn. Thế còn Liverpool? Họ đang ở giữa chuỗi trận khốc liệt khi trước và sau chuyến làm khách tại Napoli là các trận gặp Chelsea và Man City ở Premier League. Bóng đá Anh càng có nhiều “Super Sunday”, càng có nhiều anh hào cân tài cân sức, luôn hăm hở quyết chiến với nhau và tỏ ra xứng đáng “đồng tiền bát gạo” trong lĩnh vực bản quyền truyền hình, thì tất nhiên là sự chuẩn bị kỹ về chiến thuật mỗi khi bước ra đấu trường châu Âu càng phải vơi đi. Hồi mới dẫn dắt Chelsea, và không thành công trong giai đoạn đầu, HLV Antonio Conte thay đổi toàn bộ cách chơi và Chelsea lập tức vô địch. Nguyên nhân? Khi ấy Chelsea “rảnh nợ” với các cúp châu Âu và luôn có hẳn 1 tuần để tập trước mỗi trận đấu.

Giữ bóng chỉ được 43%, hầu như không thể đưa bóng cho hàng tiền đạo gồm Mane, Firmino, Salah ở tư thế có thể dứt điểm, thế thì... hỏng rồi. Việc Liverpool không có cú sút nào đúng hướng khung thành chỉ là hệ quả tất yếu. Nhưng vào lúc khác, trong hoàn cảnh khác, đấy sẽ là một Liverpool khác. Klopp cận nặng, nhưng ông đâu có mù về chiến thuật!

Liverpool thất bại, vì đâu nên nỗi?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x