VCK giải U17 Quốc Gia: Bóng đá về miền quê

Ngọc Anh
09:43 ngày 04-07-2018
Lần đầu tiên, VCK giải vô địch U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam được tổ chức ở Văn Giang (Hưng Yên), địa phương vốn không nổi danh trong môn bóng đá. Nhưng chính việc giải đấu được diễn ra ở miền quê này đã tạo nên điều thú vị với NHM cũng như các đội bóng.
VCK giải U17 Quốc Gia: Bóng đá về miền quê

Trước khi VCK U17 QG 2018 khởi tranh, đã có khá nhiều hoài nghi về sự thờ ơ của khán giả với các trận đấu tại giải. Sở dĩ có sự lo lắng như vậy vì thời điểm giải diễn ra trùng với những trận đấu sôi động tại World Cup 2018. Mặt khác, năm nay VCK U17 QG được tổ chức ở nơi khá xa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), nên khán giả sẽ khó có điều kiện đến sân đông đủ theo dõi. Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, có đến sân Trung tâm đào tạo trẻ PVF mới được chứng kiến và hiểu sự mến mộ của người dân nơi đây với bóng đá Việt Nam lớn cỡ nào. Với hệ thống cơ sở vật chất được xây mới, hiện đại chẳng thua kém bất kỳ trung tâm đào tạo hàng đầu nào tại Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung tâm PVF đã gây choáng ngợp với các đội bóng tham dự. Các cầu thủ, HLV đều mê mẩn mặt cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ càng đẹp như một bức tranh.

Mặt sân đẹp, hệ thống phòng chức năng đều “xịn” nhưng để nói về giải đấu này thì ấn tượng nhất không thể không nhắc đến khán giả. Ngay từ ngày khai mạc, bất chấp nắng gắt đang bủa vây miền Bắc, sân PVF đã đón lượng lớn khán giả đến theo dõi các trận đấu. Đặc biệt, trên các khán đài, không khó để bắt gặp những người dân Văn Giang sau buổi làm nông lại tất tả đến sân chứng kiến các cầu thủ trẻ tranh tài.

Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn
Các trận đấu diễn ra rất hấp dẫn

Anh Lý Văn Quân (xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi nghĩ có cơ hội được xem một giải đấu trẻ ngay trên mảnh đất quê hương như thế này. Những lần trước, khi nghe tin các đội tuyển của Việt Nam thi đấu ở sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy, tôi đều bố trí việc đồng áng tinh tươm rồi bắt xe lên Hà Nội xem đá bóng. Nhưng bây giờ chẳng phải đi đâu xa cũng có thể được cháy hết mình cùng các trận đấu ở giải U17 QG”.

Người dân Văn Giang nổi tiếng với nghề cây cảnh và trong những ngày Hè thế này, nắng nóng buộc họ phải chuyển lịch chăm sóc cây vào cuối giờ chiều. Đó cũng là thời gian mà các trận đấu tại VCK U17 QG diễn ra, nhưng với họ, bóng đá mới là nhất.

Ngồi trên khán đài sân PVF với ánh mắt chăm chú theo dõi trận đấu, ông Lý Văn Tôn (67 tuổi, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) nói rằng việc đồng áng, chăm sóc cây cảnh không làm lúc chiều thì tối về làm sau, còn đến sân xem bóng đá phải được ưu tiên. “Chẳng mấy khi quê nhà được đăng cai giải đấu lớn như thế này, làm sao mà tôi bỏ lỡ được. Xem các cháu thi đấu cuốn hút quá, hy vọng sau này các cháu sẽ thành tài, đem vinh quang về cho bóng đá Việt Nam”, ông Tôn hồ hởi.

Đưa bóng đá về miền quê với những khán giả đa phần là nông dân, VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam không chỉ là nơi chắp cánh cho các tài năng trẻ, mà còn là ngày hội, tạo sự hứng khởi cho những người ít có cơ hội theo dõi trực tiếp các trận đấu trong khuôn khổ các giải VĐQG.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x