VĐV thể thao đỉnh cao & những tai nạn đáng tiếc: Nỗi đau không nói thành lời
Thông tin hậu vệ trẻ Trần Phước Thọ của Long An qua đời vì tai nạn giao thông khiến làng bóng đá Việt Nam rất đau xót. Không chỉ Phước Thọ, thời gian qua, nhiều VĐV và cầu thủ Việt cũng đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ cũng vì tai nạn.
Cho đến giờ, có lẽ những người trong làng xe đạp Việt Nam vẫn chưa quên vụ tai nạn giao thông trong một buổi tập cách đây 20 năm, khiến tuyển thủ xe đạp tài năng Huỳnh Kim Hùng ra đi vĩnh viễn. Nhiều tuyển thủ xe đạp khi ấy đã sốc nặng do tận mắt chứng kiến cái chết đột ngột của đồng đội ngay trên đường tập luyện, nên đã xin chia tay môn thể thao này.
10 năm trước, cầu thủ Võ Bá Khôi của HAGL cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của Bá Khôi là nỗi đau rất lớn với những người thân của anh, càng thương tâm hơn khi người yêu của Khôi không chịu nổi cú sốc quá lớn này cũng đã quyên sinh.
Cách đây 3 năm, cựu tuyển thủ bơi lội Trần Xuân Hiền, người đoạt huy chương đầu tiên cho ĐT bơi Việt Nam tại SEA Games 21-2001 (HCB 100m ếch) kể từ ngày thể thao Việt Nam tái hòa nhập đấu trường SEA Games, cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông trên đường về nhà ở TP.HCM
Trước đó, cầu thủ Hà Mai Giang của SLNA, tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tuấn Anh… cũng ra đi sớm vì tai nạn giao thông.
Cùng bị tai nạn giao thông, cô gái vàng điền kinh Trương Thanh Hằng và cựu tuyển thủ Bùi Xuân Hiếu may mắn vẫn bảo toàn tính mạng, nhưng phải vĩnh viễn chia tay sự nghiệp thể thao đỉnh cao trong sự tiếc nuối của mọi người.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn