Vì đâu Real vẫn chưa thoát cơn khủng hoảng?

Quang Hoà Quang Hoà
13:43 ngày 26-11-2018
Sau 4 trận thắng liên tiếp dưới triều đại tân HLV Santiago Solari, Real Madrid đã đột ngột rơi xuống mặt đất khi để thua tan nát 0-3 trên sân của Eibar cuối tuần qua. Vậy vì đâu gã khổng lồ này vẫn chưa thoát được cơn khủng hoảng?
Vì đâu Real vẫn chưa thoát cơn khủng hoảng?
Kế hoạch sai lầm
Đây là nguyên nhân chính dẫn tới việc Real lâm vào tình cảnh bi đát như hiện nay. Có vẻ như BLĐ "Kền kền trắng" quên mất rằng, để có thể chinh phục chức vô địch ở 3 giải đấu lớn trong khoảng thời gian kéo dài 9 tháng, đội bóng nào cũng cần phải xây dựng một đội hình có tính cạnh tranh cao. 

Vậy mà hồi mùa Hè vừa rồi, Real lại để con át chủ bài của mình là tiền đạo Cristiano Ronaldo chuyển sang khoác áo Juventus. Ngoài ra, đội bóng này còn lần lượt cho Chelsea và Dortmund mượn tiền vệ Mateo Kovacic và hậu vệ Achraf Hakimi. 

Ronaldo (áo trắng) giờ đã không còn là người của Real
Ronaldo (áo trắng) giờ đã không còn là người của Real

Không chỉ sai lầm trong việc bán cầu thủ, Real còn thiếu sáng suốt ở khâu tăng cường lực lượng. Đây thậm chí còn là điều đáng trách hơn khi không có bất cứ tân binh nào được đưa về đủ sức thế chỗ những người chuyển đi. 

Đúng là Real có đón thủ thành Thibaut Courtois và hậu vệ phải Odriozola, nhưng sự xuất hiện của họ chỉ làm dày thêm vị trí chưa cần thiết phải bổ sung ở Bernabeu. Trong khi đó, tiền đạo Mariano chỉ càng làm các CĐV thêm nhớ Ronaldo. Kể từ đầu mùa, cầu thủ chuyển tới từ Lyon này mới đá 5 trận tại La Liga và chưa ghi được bàn thắng nào.

Hầu hết các cầu thủ đều đánh rơi phong độ


Hầu hết các cầu thủ của Real hiện nay đều sa sút thấy rõ. Tiêu biểu là trường hợp của Luka Modric, tiền vệ mới giúp ĐT Croatia giành ngôi á quân thế giới giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Kế đó phải kể đến Sergio Ramos và Raphael Varane, cặp trung vệ đang có tần suất mắc sai lầm cao tới mức báo động. Chính vì Ramos và Varane chơi không tốt, Real thường xuyên phải nhận những bàn thua không đáng có. 

Hàng thủ mong manh


Như đã nói ở trên, hàng thủ Real lúc này đang tỏ ra quá mong manh. Với việc hầu như trận nào các hậu vệ cũng mắc lỗi, không ngạc nhiên khi Real đang là đội để thủng lưới trên sân khách nhiều thứ 2 ở La Liga (16 bàn) sau Huesca (19 bàn). Điều đáng nói là có những trận thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng tới vài lần, chẳng hạn như những lần Real đối đầu với Atletico (2-4), Sevilla (0-3), Barca (1-5) và Eibar (0-3).

Không có thủ lĩnh


Sau khi Ronaldo chuyển sang Juve, cả Karim Benzema và Gareth Bale đều từng được kỳ vọng có thể trở thành đầu tàu kéo Real đi lên. Tuy nhiên, dù đã chơi bóng ở Bernabeu, cả 2 cầu thủ nói trên rút cục đều không cho thấy mình xứng đáng sắm vai thủ lĩnh. Với Benzema, anh đơn giản là không có những phẩm chất của một cây săn bàn siêu hạng như Ronaldo (sút phạt, chọn vị trí thông minh, dứt điểm tốt bằng đầu và cả 2 chân hay biết cách loại bỏ các hậu vệ khi cần thiết). Trong khi đó, Bale dù giữ nhiệm vụ tấn công song đã không ghi bàn ở La Liga từ suốt hơn 1 tháng nay. 

Vấn nạn chấn thương
Cuối cùng, vấn nạn chấn thương cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thành tích của Real. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Odriozola đã bị đau ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 của Real trước Eibar. Ngoài Odriozola, trong danh sách các cầu thủ Real chấn thương mùa này còn có Carvajal, Bale, Nacho, Casemiro, Reguilon, Ramos, Vallejo và Benzema. Khi có quá nhiều "thương binh", đương nhiên Real cũng gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự để hướng tới những kết quả tốt.


Eibar 3-0 Real Madrid
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x