Vì Hoeness, nổi loạn lên Bayern!

Kinh Thi Kinh Thi
19:38 ngày 06-12-2016
Với Bayern Munich, vòng bảng Champions League coi như đã khép, với vị trí nhì bảng, bất chấp kết quả của trận cuối cùng. Tất nhiên, những ai chờ đợi “chiến thắng danh dự” thì vẫn cứ chờ, khi Bayern tiếp đội đầu bảng Atletico Madrid trong đêm nay.
Vì Hoeness, nổi loạn lên Bayern!
Hiếm khi có một mùa bóng mà cái tên Bayern Munich lại có vẻ thầm lặng như mùa này. Thầm lặng đến mức, kể cả khi họ chỉ hòa hoặc thua trong 3 trận đấu liên tiếp, từ Bundesliga đến Champions League, vẫn chẳng thấy câu chuyện ầm ĩ ngoài lề nào. 

Một mùa bóng mà Bayern phải đứng dưới gã tay mơ RB Leipzig vốn chỉ góp mặt lần đầu ở đẳng cấp Bundesliga, nhưng chẳng ai xem đấy là chuyện động trời. Một mùa bóng mà Vua phá lưới World Cup 2010 Thomas Mueller chưa hề ghi bàn, vẫn chẳng phải hiện tượng lạ.

Bayern - đội bóng được gọi là “FC Hollywood” vì luôn ồn ào chứ không phải vì đấy là đội bóng toàn sao - không thể lặng lẽ như thế được. Thời may, đã có sự trở lại của chủ tịch vừa đắc cử Uli Hoeness. Dù chỉ là sự trở lại trên giấy tờ đi nữa, cứ phải có mặt Hoeness, để thay đổi mọi chuyện. Đâu phải ngẫu nhiên mà cả đối thủ - chứ không chỉ các thành viên Bayern - chào đón sự trở lại của một Hoeness vừa ngồi tù vì tội trốn thuế!

Vắng Hoeness, bóng đá đỉnh cao có vẻ bỗng tịch mịch hẳn. Barcelona và Real Madrid - bạn cũng có thể gọi là “M-S-N và những người bạn” hoặc “B-B-C và những người bạn” - cùng nhau thống trị Champions League. Bundesliga thì ai vô địch, hoặc vô địch kiểu nào, cũng được. 

Các trận địa khác đơn điệu đến mức cứ như bóng đá chỉ gồm mớ triết lý cao siêu của một vài gương mặt hãnh tiến trong giới cầm quân, và tiền tỷ của các ông chủ không cần biết chơi hoặc xem bóng đá. Đâu mất rồi, nghệ thuật quản lý, điều hành bóng đá đỉnh cao của các chủ tịch CLB lừng danh, như Hoeness?


Bayern đã thắng 2 trận liên tiếp ở Bundesliga, từ khi Hoeness xuất hiện trở lại. Bây giờ mà họ lại thắng Atletico để củng cố bộ mặt, mọi chuyện sẽ khác. Và tất nhiên, sẽ phải đến lúc Mueller tìm lại cảm giác ghi bàn. Rồi Hoeness sẽ phải tuyên bố Bayern “thắng nhưng chưa đủ”, phải khôi phục “chất Đức” cho Hùm xám xứ Bavaria... Bóng đá đỉnh cao thế mới sôi động.

Kể cũng trớ trêu, khi chính Mueller hát bài “Silent Night” (phiên bản tiếng Đức) để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh tưng bừng mà các cầu thủ Bayern sẽ tận hưởng chỉ trong nay mai. Bao nhiêu “đêm yên lặng”, suốt từ đầu mùa, sẽ được Mueller kết thúc trong trận gặp lại Atletico? Và dù điều đó gần như không có ý nghĩa chuyên môn, người ta cũng sẽ đánh đồng với sự trở lại của Hoeness. Sẽ thật sự là một sự kiện đáng kể nếu như Mueller ghi bàn. Và Bayern trong cả hành trình còn lại của mùa bóng chắc chắn sẽ khác.

Có Hoeness, Bayern rất có thể sẽ không mua nhiều cầu thủ Tây Ban Nha như hiện nay. Có Hoeness, Bayern có thể sẽ không thủng lưới trong 5 vòng đấu liên tiếp ở Bundesliga, 8 trận liên tiếp tính chung mọi giải, như những gì đã thể hiện. Kể cả khi ông chỉ điều hành những công việc ở tầm vĩ mô, Hoeness vẫn không bao giờ lạnh lùng với những câu chuyện như vậy, để nó lặng lẽ diễn ra như suốt những tuần lễ gần đây. 

Sẽ không có chuyện Carlo Ancelotti hoặc Pep Guardiola muốn làm gì thì làm, kể cả chỉ trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Tóm lại, hễ có Hoeness thì, dù thành công hay thất bại trong từng thời điểm, không thể có một Bayern quá thiếu bản sắc, quá yên ắng, như suốt từ đầu mùa đến nay.

“Quẩy” lên nào Bayern, để kỷ niệm cột mốc Uli Hoeness lừng lẫy danh tiếng tái xuất giang hồ. Bóng đá đỉnh cao không thể thiếu những câu chuyện ầm ĩ, vui nhộn hoặc những đề tài chuyên môn thú vị xoay quanh Bayern. Rất cần ngay một tiếng vang nào đấy, trong lúc này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x