Vì sao M.U nên để De Gea đến Real và Bale đi theo chiều ngược lại?

Thắng Nguyễn
18:49 ngày 18-01-2015
Tin đồn về việc M.U đổi David De Gea lấy Gareth Bale của Real Madrid tưởng chừng như không có cơ sở, nhưng suy cho cùng lại là rất hợp lý.
Vì sao M.U nên để De Gea đến Real và Bale đi theo chiều ngược lại?
M.U cần có Bale
Thời gian gần đây, báo giới Anh và Tây Ban Nha liên tục đăng tải thông tin về việc Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ David De Gea của M.U. Để thuyết phục Quỷ đỏ nhả thủ môn số 1, Los Blancos thậm chí còn tính đặt Gareth Bale lên bàn đàm phán, chấp nhận để ngôi sao xứ Wales trở lại Premier League khoác áo M.U đúng theo yêu cầu của đội bóng này.

Vì sao M.U cần Bale? Câu trả lời rất đơn giản. Cầu thủ xứ Wales dù không có phong độ thực sự cao trong thời gian gần đây, nhưng không ai có thể phủ nhận anh là một cầu thủ chạy cánh đẳng cấp thế giới. Trong kế hoạch mua sắm của M.U, những cầu thủ như Bale luôn được ưu tiên, bởi từ thời David Beckham hay Ryan Giggs, các tiền vệ cánh xuất sắc đã trở thành một thứ “thương hiệu” riêng mà đội bóng thành Manchester hết sức coi trọng. 

Sở hữu Bale là ước mơ của nhiều đội bóng lớn, trong đó có M.U

Một số ý kiến cho rằng Bale sẽ tranh vị trí của Angel Di Maria, nhưng sự thật không hẳn là như vậy. Đồng ý rằng Di Maria cũng là một cầu thủ cánh, nhưng về bản chất tiền vệ người Argentina thường xuất phát ở vị trí gần khu vực trung tâm và sau đó mới di chuyển sang cánh. Trái lại, Bale xuất phát ở hành lang bên trái và sau đó bó vào trung lộ để dứt điểm. 

Khi cả 2 cùng di chuyển, hậu vệ đối phương sẽ không biết phải kèm ai bỏ ai, dễ gây ra tình trạng rối loạn hàng ngũ. Đây chính là kịch bản tấn công hoàn hảo của Real Madrid mùa trước, khi Di Maria kết hợp với Cristiano Ronaldo hoặc Bale để gây nhiễu loạn hàng thủ đối phương. M.U hoàn toàn có thể tái hiện lối chơi rất hiệu quả này khi sở hữu cả Bale lẫn Di Maria.

Trong bối cảnh hàng công của M.U gồm những cầu thủ đã ngoài 30 và bắt đầu có dấu hiệu xuống phong độ (Robin Van Persie mới chỉ có 8 bàn ở Premier League, còn Radamel Falcao có 3 bàn) và những gương mặt còn quá trẻ (James Wilson - 1 bàn), việc bổ sung một chân sút đẳng cấp thế giới mới chỉ 26 tuổi là rất hợp lý.

Real Madrid cần De Gea
Mùa Hè năm ngoái, Real Madrid đã chi 15 triệu euro để chiêu mộ Keylor Navas, người đã chơi rất xuất sắc tại La Liga mùa trước cũng như ở World Cup. Tài năng của thủ môn người Costa Rica là không thể phủ nhận, nhưng nếu nói rằng anh là người “thừa kế” vị trí của Iker Casillas thì e rằng không hợp lý. 

Xét cho cùng, Navas cũng chỉ là một phương án tạm thời của Real Madrid. Anh không còn quá trẻ, không phải là một cầu thủ nổi danh năm châu bốn bể, và cũng không phải một người Tây Ban Nha chính hiệu. Xét về mặt hình ảnh hay biểu tượng, khó có thể coi anh là một “Galacticos” thực thụ. 

Trái lại, De Gea có tất cả những phẩm chất của một ngôi sao. Ngoài tài năng và sự chín chắn dù còn khá trẻ, De Gea có danh tiếng, có hình ảnh, và quan trọng hơn cả là một người Madrid chính gốc. Ở ĐTQG Tây Ban Nha, De Gea cũng đang dần dần thế chỗ Casillas, và nếu Real Madrid tìm kiếm người thay thế “Thánh Iker” đã 34 tuổi, thì hẳn De Gea phải là sự lựa chọn hàng đầu.

De Gea là sự thay thế hoàn hảo cho Iker Casillas

Thương vụ có lợi cho cả 4 bên
Suy cho cùng, có thể nói đây là thương vụ có lợi cho cả 4 bên. M.U có thể để De Gea ra đi vì họ đã có một Victor Valdes (32 tuổi) tài năng không kém và giàu kinh nghiệm hơn hẳn. Bù lại, đội bóng thành Manchester có Bale, một chân sút hàng đầu châu Âu với đẳng cấp đã được kiểm chứng, và cũng từng gắn bó nhiều năm ở môi trường Premier League.

Real Madrid đã chứng tỏ rằng họ vẫn rất mạnh khi không có Bale với bằng chứng là những chiến thắng trước Liverpool và Barca. Để Bale tới M.U, họ có De Gea, một thủ môn trẻ tài năng và là người thừa kế xứng đáng vị trí của Iker Casillas.

Về phần De Gea, anh sẽ được trở lại thành phố quê hương, được sống gần gia đình và cô bạn gái yêu thương. Anh sẽ đầu quân cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới, thế chỗ một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử Tây Ban Nha. Cứ cho là ban đầu De Gea vẫn phải dự bị cho Casillas, nhưng "Thánh Iker" nhiều khả năng chỉ giữ được phong độ trong vòng 2-3 năm tới. Khi đó De Gea cũng mới chỉ bước sang tuổi 26, vẫn còn khá trẻ đối với một thủ môn đỉnh cao.

Trở lại với Gareth Bale, đầu quân cho M.U cũng là một bước đi không tồi. Đội bóng thành Manchester dù đã sa sút trong 2-3 năm trở lại đây, nhưng về bản chất họ vẫn là một CLB lớn rất giàu tham vọng, có thể cùng anh gặt hái những thành công lớn trong sự nghiệp. Hơn nữa, ngôi sao xứ Wales sẽ được trở về với môi trường Premier League quen thuộc, nơi anh đã làm nên tên tuổi của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Arsenal: Mong manh lá chắn trước hàng thủ Arsenal: Mong manh lá chắn trước hàng thủ

    Để hạn chế sức mạnh tấn công vũ bão của Man City, phòng ngự từ xa giữ vai trò hết sức quan trọng. Thế nhưng một tấm lá chắn ngay trước hàng thủ là điều quá xa xỉ với Arsenal vào lúc này.

  • Pellegrini đặc biệt đề phòng đồng hương Sanchez Pellegrini đặc biệt đề phòng đồng hương Sanchez

    Dù là fan cứng của Alexis Sanchez, song HLV Manuel Pellegrini cho rằng việc đầu tiên Man City cần làm nếu muốn thắng Arsenal là “bắt chết” cầu thủ người đồng hương.

  • Man United: Thay chiến thuật là yếu tố tiên quyết Man United: Thay chiến thuật là yếu tố tiên quyết

    Trận thắng QPR ngày hôm qua cho thấy HLV Louis Van Gaal cần phải thay đổi cả chiến thuật lẫn vị trí thi đấu của các cầu thủ để đưa Man United trở lại phong độ đỉnh cao.

  • Silva sẽ là "ông chủ" tuyến giữa của Man xanh Silva sẽ là "ông chủ" tuyến giữa của Man xanh

    Trong bối cảnh Samir Nasri phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương, Yaya Toure về dự CAN 2015 còn Fernandinho sa sút, David Silva chính là niềm hy vọng lớn nhất ở tuyến giữa Man City hiện nay...

  • 2015 sẽ là năm quyết định của Oezil? 2015 sẽ là năm quyết định của Oezil?

    Nguồn sinh lực mới sau khi trở lại từ một chấn thương dài ngày sẽ mang tới hy vọng cho tiền vệ người Đức trong năm 2015 ở đội bóng của HLV Arsene Wenger.

  • Chelsea đá thế, ai cản được? Chelsea đá thế, ai cản được?

    The Blues đã xóa tan những nghi ngờ về phong độ và tâm lý thi đấu trong chiến thắng hết sức ấn tượng trước Swansea.

  • Falcao, hãy nhìn điều Wilson làm được! Falcao, hãy nhìn điều Wilson làm được!

    Chỉ với hơn 30 phút có mặt trên sân, tiền đạo trẻ James Wilson đã làm được điều mà chân sút thượng thặng Radamel Falcao trầy trật tìm kiếm trong 90 phút: bàn thắng.

  • Arsenal: Phòng ngự là  bài toán sống còn! Arsenal: Phòng ngự là bài toán sống còn!

    Lần gần nhất kéo quân đến Etihad, Arsenal trở về cùng với 6 bàn thua. Phòng ngự, mà cụ thể là phòng ngự khu vực vì thế sẽ trở thành bài toán sống còn của thầy trò HLV Arsene Wenger trong chuyến đi vào đêm nay.

  • Bình luận: Có một Liverpool khác... Bình luận: Có một Liverpool khác...

    “Đội thắng không phải bao giờ cũng chơi hay hơn”, đó là một triết lý bóng đá được đúc kết bởi HLV Louis van Gaal sau trận thua Southampton, nhưng nó cũng rất đúng với Liverpool tối qua.

  • Yaya Toure lại gây “bão” Yaya Toure lại gây “bão”

    Một lần nữa tương lai Yaya Toure tại Etihad lại thêm mù mịt, khi chính tiền vệ này thừa nhận anh không biết có ở lại đá cho Man City trong mùa giải tới hay không.

  • Aguero - Sanchez: Sân cỏ & đường phố Aguero - Sanchez: Sân cỏ & đường phố

    Đâu là điểm chung của Kun Aguero và Alexis Sanchez? Dễ ợt. Cả 2 đều chạy rất nhanh, đều có khả năng giữ bóng siêu hạng, có thể một mình định đoạt trận đấu và đều... lùn. Đủ chưa? Tất nhiên là chưa. Vì họ còn một điểm chung quan trọng nhất: đều xuất thân từ bóng đá đường phố.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x