Thư giãn: Ai là cao thủ 2015

Kỳ Lâm
15:11 ngày 01-12-2015
Cuối năm 2015, đỉnh núi Mont Blanc cao ngút ngàn, phủ đầy tuyết trắng đứng ngạo nghễ. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng xuất hiện 5 bóng người phi thân vun vút như sao băng giữa rừng thông. Đến một hẻm núi có 5 mỏm đá, họ dừng lại và nhảy vút lên trên từng mỏm đá.
Thư giãn: Ai là cao thủ 2015
Một gã mày râu nhẵn nhụi, vận bộ vest lịch lãm của Armani cất tiếng:

- Tại hạ nà Jose Mourinho, chưởng môn phái Chelsea có mặt.

Rồi đến lượt một gã đầu trọc, trạc 40 tuổi, dung nhan tươi tốt, tay cầm cốc bia 1 lít vừa tu vừa xưng danh:

- Mỗ Pep Guardiola, chưởng môn phái Bayern Munich.

Rồi lần lượt Rafa Benitez - chưởng môn phái Real Madrid, Laurent Blanc của môn phái PSG và Van Gaal - chưởng môn phái M.U xưng danh. Hóa ra, đây là cuộc hội ngộ của 5 đại cao thủ lẫy lừng trong giới túc cầu, uy trấn giang hồ.

Với giọng đơn đớt, ngọng “lờ nờ” đặc trưng vùng Bồ Đào Nha, Mourinho lại cất tiếng:

- Rốt cuộc cũng phải đến ngày Ngũ Nhạc FC hội tụ. Rồi thiên hạ sẽ nong trời lở đất khi nhắc đến sự kiện lày. 

- Ý ngươi là gì thì thẳng toẹt ra đi, đã ngọng lại còn “lói nắm”. – Pep dè bỉu

- Hi hi hi, Pep đệ vẫn thù ta đấy ư? Giờ ta sang Chelsea, đệ về Bayern được mấy mùa Champion League, lước sông không không phạm lước cống, cớ sao đệ vẫn hậm hực? Kính mời đại huynh Van Gaal cho mấy nời vàng ngọc.

Van Gaal, chưởng môn phái M.U

Chưởng môn M.U gãi cái mai rùa e hèm mấy lượt rồi cất giọng:

- Hai ngươi trẻ trâu quá, chành chọe chẳng ra thể thống gì. Ngũ Nhạc FC như 5 ngón tay trên một bàn tay, nay nếu bị đứt 2 ngón, hỏi bàn tay còn mấy ngón? Thế nên phải đoàn kết thì mới mong thành đại cuộc. 

Dừng lại làm một ngụm “đế quốc lủi” cho thông cổ, Van Gaal lại hùng hồn:

- Thưa quý vị, bọn FIFA tự cho mình là Thái Sơn Bắc Đẩu nên chèn ép Ngũ Nhạc FC. Nhớ năm xưa, chúng đã liên minh và bảo kê cho bọn Barca, khi dung túng cho tên nghịch tặc Lionel Messi liên tiếp đoạt "Quả Bóng Vàng" trong 4 đại hội võ lâm. Đến mùa này, chúng lại trơ trẽn nhét tên Messi và Neymar vào danh sách 3 đề cử cuối cùng. Valencia thần thánh đâu, Ashley Young đâu mà không cho vào danh sách này? Thử hỏi huynh đệ Real, một mình Ronaldo liệu có chống được 2 tên không?

Van Gaal dừng lời, nhìn quần hùng nghiến răng kèn kẹt, mắt vằn tia máu, bẻ khớp tay chân răng rắc như muốn bẻ gãy giò Messi, nhổ trụi tóc của Blatter cho hả dạ. Rồi lão lại cất tiếng:

- Theo gợi ý của đệ Mourinho, tại hạ triệu tập các vị đến đây để tẩy chay QBV của FIFA và hôm nay chúng ta tự tổ chức cuộc thi “Ai là cao thủ?” cho các cầu thủ. Mỗi môn phái sẽ cử thí sinh thi đấu 3 màn: Khỏe Nhất - Dễ Thương Nhất - Thông Minh Nhất. Ai thắng sẽ nhận danh hiệu "Cao Thủ Ăn 10 Củ". 10 Củ ở đây là 10 triệu euro do lão gia Abramovich tài trợ tiền thưởng, nhà lão gia có điều kiện nên tiền không phải nghĩ. 

Và để tránh nạn dàn xếp, cơ cấu giải thưởng như bọn FIFA, BGK gồm 5 vị đại chưởng môn chúng ta sẽ không trực tiếp chấm điểm mà sẽ để cộng đồng mạng (CĐM) bấm “like” trên Facebook Cao Thủ Ăn 10 Củ do BGK tạo. Cháu nào nhận được nhiều “like” nhất sẽ trở thanh Cao Thủ. Nghiêm cấm các hình thức “câu like” thô thiển.

Ronaldo khoe body giữa hè phố
Ronaldo khoe bo đì giữa hè phố

Quần hùng vỗ tay rần rần, và ngay lập tức, CĐM toàn thế giới lao vào Facebook Cao Thủ Ăn 10 Củ để theo dõi cuộc thi. Ở hạng mục Khỏe nhất, Ronaldo chạy ra đường cởi áo khoe bụng 6 múi, bỗng một cái cần cẩu bị gãy, rơi xuống đám đông người tham gia giao thông. Ronaldo liền vận công, 6 múi bụng phình bất thường, đỡ toàn bộ cần cẩu. Người tham gia giao thông ồ lên, rút điện thoại ra like trong tiếng nhạc “Hà Nội mùa thu”. 30 triệu like.

Ngứa mắt Ibra nhảy huỵch ra sân khấu, tung một cước đá văng gần 6 triệu người dân Đan Mạch khỏi vòng play-off EURO 2016, rơi xuống phòng hành chính nhân sự để lĩnh lương hưu khiến quỹ lương hưu Đan Mạch vỡ tan tành, buộc chính phủ phải trả lương hưu theo kiểu trả góp. 40 triệu like. Hoang đường! 

Phần thắng tưởng về tay Ibra, bỗng đâu xuất hiện Diego Costa. Y vừa đá bóng vừa đấm đá. Bao giờ cũng thế, hễ đá bóng là hắn đấm. Y đấm đối thủ, đấm đồng đội, đấm trọng tài. Kệ có hề gì. Rồi hắn đấm cả Premier League. Cũng chả sao, bảo cũng bảo: “Chắc nó chừa mình ra”. Sau 90 phút, Opta thống kê Costa đấm được xấp xỉ 6 vạn người trên sân. Khỏe quá, xưa nay có cầu thủ nào đấm người nhiều như y đâu. 100 triệu like. Huyền thoại!

Ở màn Dễ Thương Nhất, C.R7 mặc quần soóc hồng, đội mũ cam, đầu gài hoa cúc họa mi đi lại yểu điểu trên du thuyền. Ngay lập tức cộng đồng trai “đích thực” vào like điên đảo. 70 triệu like, ôi quỷ sứ! 

Diego Costa cũng chả kém phần khi khoe bản năng đánh bẩn của mình
Diego Costa cũng chả kém phần khi khoe bản năng đánh bẩn của mình

Tuy nhiên, ông giáo làng Wenger trong chiếc áo gió đại hàn 20 cúc, 80 múi bông trần nhếch mép cười rất khinh bỉ. Ông vẫy tay, lập tức Oezil và Sanchez chống nạng dìu Koscielny ra. Bằng giọng hiền từ, Wenger thông báo: “ Tính từ tháng 1/2013, cháu Koscielny bị chấn thương mới 17 lần. Phá kỷ lục vỡ 16 lần của đường ống nước sông Đà”.

Cả thế giới mạng chết lặng, nước mắt chảy ròng ròng, rồi ồ lên: “Cầu thủ dễ thương nhất đây rồi. Đến đường ống nước sông Đà còn thua thì lấy ai dễ tổn thương hơn”. 300 triệu like đúng như câu tục ngữ “Nhiều like như nước sông Đà”.

Càng lúc cuộc thi càng gay cấn. Bây giờ đến màn “Ai thông minh nhất?”, vòng đấu có thể quyết định kết quả chung cuộc. Rooney, Ibra, Ronaldo bước lên trông rất tự tin. Một vị giám khảo bốc lá thăm: “Trong sự nghiệp cầu thủ, làm cách nào để kiếm nhiều tiền nhất”. 

C.R7 cười há há tỏ vẻ rất “trúng tủ” và cướp míc nói ngay: “Kiếm tiền trong nghề cầu thủ thì phải hỏi em. Quảng cáo dầu ăn, dầu gội đầu, dầu nhờn này. Sản xuất đồ lót này. Mở cửa hiệu thời trang này. Ngúng nguẩy đòi ra đi để tăng lương này. Bán bản quyền hình ảnh này. Nhưng cách kiếm tiền nhiều nhất là: Không lấy vợ. Biết sao không, nuôi vừa tốn kém mà lúc li dị lại mất toi nửa gia sản”. 100 triệu like.

Ibra bĩu môi: “Đúng là đàn bà. Đàn ông phải kiếm tiền chính đáng, ai lại so đo sợ mất gia sản. Theo tôi, muốn kiếm tiền thì phải có lòng trung thành với đội bóng. Tôi chỉ trung thành với những đội bóng lớn, nên đi đến đâu, vô địch đến đấy. Tiền thưởng vô địch rất lớn, mà khi chuyển nhượng, lót tay cũng rất khá”. Hàng triệu fan của Malmo, Ajax, Juventus, Inter Milan, AC Milan, Barcelona, PSG khóc rưng rức vì lòng trung thành thần thánh này. 400 triệu like.

Đến lượt Rooney. Cầm míc lên, đứng như phỗng đến 30 phút mà không nói gì. Kệ ai dục giã, Rooney chỉ làm động tác kéo ngang mồm. Quá sốt ruột, BCT cuộc thi phải mời các chuyên gia phân tích hành vi vào cuộc. 

Thật bất ngờ khi kết quả được công bố: “Rooney dùng hành động đó để diễn đạt ý Ngậm miệng ăn tiền. Đá dở, đá cực dở, đá siêu dở vẫn đá mặc cho fan la lối. Cứ ngậm miệng mà hưởng mức lương cao ngất ngưởng, kệ ai chê cười, chế giễu. Ai dám động đến Rooney, khi anh vừa biết ngậm miệng lại là công thần cơ chứ. Ở đời, khôn chết, dại chết, biết ngậm miệng thì hưởng phúc lớn, sống lâu. 5 tỉ like. 

Và Wayne Rooney đã trở thành Cao Thủ 2015 trong sự ngưỡng mộ tuyệt đối của toàn thế giới.

* Bài viết thuộc mục Thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City

    Nghe tin anh Messi sắp sửa “gạt lệ, ôm quần sang Man City” lòng tôi bỗng xốn xang như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích. Ừ thì với mức lương 3,2 triệu bảng/tháng thì đến tôi cũng sẽ ra đi, tuy nhiên, với Messi thì không nên bởi kẻo “tiền chưa đến, hối hận đã về”.

  • Thư giãn: Cầu thủ và chuyển giới Thư giãn: Cầu thủ và chuyển giới

    Chẳng cần chuyển giới mà một vài ngôi sao bóng đá cũng sở hữu tính cách chẳng thua gì các chị em...

  • Thư giãn: Bóng đá & người tình Thư giãn: Bóng đá & người tình

    Roman Abramovich luôn khao khát đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá “sexy”. Ngài Sepp Blatter, trong muôn vàn ý tưởng kỳ quặc của mình, cũng từng yêu cầu các nữ cầu thủ phải “sexy” hơn để lôi kéo khán giả tới sân. Người ta vốn chỉ đòi hỏi sự “sexy” ở người tình, nay lại muốn có ở cả trong bóng đá. Vậy bóng đá liệu có giống người tình?

  • Thư giãn: Hỏi Xoáy Đáp Xoay phiên bản BongdaPlus Thư giãn: Hỏi Xoáy Đáp Xoay phiên bản BongdaPlus

    Bongda Plus hân hạnh giới thiệu chuyện mới “Hỏi Xoáy đáp Xoay” do M.C Phan Phong Trào và Giáo sư Kèo Chọn Sai đảm nhiệm. Mọi câu hỏi xin gửi về địa chỉ bientap@bongdaplus.vn.

  • Những bức ảnh nhạy cảm của sao bóng đá dễ sinh hiểu lầm Những bức ảnh nhạy cảm của sao bóng đá dễ sinh hiểu lầm

    Cristiano Ronaldo và Gareth Bale mới có hình ảnh ăn mừng bàn thắng rất nhạy cảm trong trận đấu tại vòng bảng Champions League giữa tuần qua. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên những ngôi sao sân cỏ khiến NHM bất ngờ với những tình huống như thế này.

  • Thư giãn: Nếu Ronaldo sống ở Việt Nam... Thư giãn: Nếu Ronaldo sống ở Việt Nam...

    Rạng sáng mai, hàng chục triệu fan của Cristiano Ronaldo sẽ co ro ngồi trước màn hình ti vi để chứng kiến thần tượng run bần bật trên cỏ Shakhtar Donetsk vì thời tiết lạnh cóng. Nhưng dù thế nào, CR7 vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của trận đấu, điều mà anh chẳng bao giờ có được nếu sống ở Việt Nam.

  • Thư giãn: Các ngôi sao bóng đá làm gì nếu bạn gái chết đuối? Thư giãn: Các ngôi sao bóng đá làm gì nếu bạn gái chết đuối?

    Cùng xem Ronaldo, Terry... xử lý thế nào nếu bạn gái của họ sắp đi chầu Hà Bá.

  • Thư giãn: “Mối họa Messi” của Wenger Thư giãn: “Mối họa Messi” của Wenger

    “Messi sẽ đến sân Emirates từ mùa sau”, “Messi sẽ hưởng lương 600 nghìn bảng/tuần” “Các CĐV của Arsenal sẽ góp tiền để trả lương cho Messi”… Ông Arsene Wenger có lẽ đang khấp khởi trước những thông tin trên, tuy nhiên, nếu đó là sự thật thì phần họa chắc chắn sẽ nhiều hơn phần phúc.

  • Thư giãn: Các ông bố Siêu kinh điển Thư giãn: Các ông bố Siêu kinh điển

    Trận Siêu kinh điển thứ 230 chưa diễn ra. Màn so tài thượng thặng của Ronaldo và Messi cũng chưa bắt đầu. Nhưng hai quý tử của các ngôi sao này đã kịp khẩu chiến tung trời qua những lá thư tay, khi ai cũng muốn bố của mình là nhất.

  • Thư giãn: Chùm tranh biếm họa cực hay về El Clasico Thư giãn: Chùm tranh biếm họa cực hay về El Clasico

    BongdaPlus tổng hợp những biếm họa thú vị của cộng đồng mạng về trận "Siêu kinh điển" giữa Real Madrid và Barcelona.

  • Thư giãn: Hiến kế cứu Chelsea Thư giãn: Hiến kế cứu Chelsea

    “Chelsea lâm nguy, thất phu hữu trách”. Câu hiệu lệnh đó đang thôi thúc cánh fan của The Blues bóp não, nặn ra biện pháp cứu đội bóng khỏi tình trạng bi đát. BongdaPlus hiện đã nhận được những “diệu kế” sau.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

  • Kết quả Inter vs Torino: Tân Vương thắng trận thuyết phục Inter mừng Scudetto bằng chiến thắng thuyết phục trước Torino

    Ở trận đấu giữa Inter vs Torino tại vòng 34 Serie A 2023/24, đội chủ nhà đã giành chiến thắng 2-0 nhờ cú đúp của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ là Hakan Calhanoglu.

  • Hạ gục Thái Lan, lần thứ 13 Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á Hạ gục Thái Lan, Iran lên ngôi vô địch futsal châu Á 2024

    Đánh bại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số 4-1, Iran đã giành chức vô địch giải futsal châu Á 2024. Đây đã là chức vô địch thứ 13 của đội bóng tây Á sau 17 lần giải đấu được tổ chức.

  • Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Tottenham vs Arsenal: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x