Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez

KỲ LÂM (ghi)
16:14 ngày 05-01-2016
Thư này gửi bạc tình lang Perez. Thư này chan chứa những tiếng thét. Thư này thiếp viết trong toilet. Thư này thiếp quyết tung lên net. Thư này, thư cuối không nói phét.
Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez
Bernabeu, ngày 5/1/2016

Perez chàng hỡi! Mùa Xuân là mùa ái ân, mùa chim uyên ương làm tổ, mùa mọi người đi ăn cỗ giá cao. Thế mà chàng nỡ lòng nào vung dao phay bản hình chữ nhật rèn bằng inox chặt xương lợn dễ như chặt xương bò mà cắt đi sợi dây tình mà thiếp đang đan dệt.

Đồ bạc tình lang Perez hỡi. Phải chăng chàng đã quên, cũng chính con dao phay này, chàng kề vào cổ thiếp, lôi vào phòng ngủ rồi chụp ảnh up Facebook đòi hai bên gia đình đồng ý cho thiếp theo chàng về Bernabeu nâng khăn sửa túi, nguyện cùng ngậm cỏ kết vành, khắng khít bên nhau đến khi không còn vật vã vì nỗi đau trĩ ngoại.

Khi đó, chàng nói với thiếp những gì hả Perez? Bằng hơi thở thơm mùi nước xúc miệng Listerine vị nước mắm Chín Xu hương cá hồi, chàng vẽ nên viễn cảnh lâu đài tình ái Bernabeu là của chúng mình; rằng chàng là quân vương còn thiếp là hoàng hậu, chúng mình cùng chung lòng chăm sóc con kền kền lông trắng mãi muôn đời.

Thời còn ấm nồng thì cái gì cũng xuôi

Hỡi ôi, chiếc lưỡi không xương mềm như miếng gân bò ninh 24 tiếng của chàng tuôn ra những lời mật ngọt còn hấp dẫn hơn quân bán hàng đa cấp Viên Ngọc Minh Uy lừa dân nghèo hám lợi, đã làm thiếp hôn mê thần trí, bộ vi xử lý bị liệt không thể phân tích đúng sai. Sau khi viết lá thư này, thiếp sẽ moi bộ não ngu xuẩn đó ra trần giá đỗ ăn cho bõ tức.

Và rồi, khi lượt đi của La Liga mới trôi qua, đội chúng mình vẫn ở Top 3, thằng Barca vẫn chưa bỏ cách xa, nào ngờ chàng vùi liễu dập hoa, vung dao phay cắt đứt tình ta, khiến mộng đẹp trở thành bãi tha ma, để người đời chúng cười ha ha, thiếp đau buồn xách va ly đi ra. Perez hỡi, thiếp căm chàng tới kiếp sau nha.

Còn gì buồn bằng chọn nhầm tình lang hả Perez? Nhạc Linh San lấy phải gã liệt dương ôm hận mà chết. Quách Phù trao tình cho một Dương Quá chỉ biết đến Cô Long đành vác dao phay chặt tay tình lang đem về ngâm rượu chữa hận tình. Còn thiếp, thiếp đã nhìn chàng, một lão già bụng bia phục phịch, đệ nhất vô liêm sỉ là soái ca như truyện ngôn tình thì biết trách mình chứ trách ai.

Tại sao chàng lại phụ thiếp để theo cái ả Di Đan kia cơ chứ? Xét về mặt hấp dẫn, thiếp thua gì ả nào? Đầu của thiếp nhiều tóc mây hơn, bụng của thiếp phẳng hơn, đùi của thiếp ít mỡ hơn, thành tích huấn luyện của thiếp cũng cao hơn ả cả nghìn lần.

Zidane là "tình mới" của kẻ phủ bạc Perez

Nhưng mà thôi, trách móc được gì. Thiếp thà để chàng phụ chứ không bao giờ phụ người. Chàng phụ thiếp rồi, rước gái nạ dòng lên ngôi chính hậu rồi thì móc tiền đền bù cho thiếp đi. Đời thiếp, chỉ cần ăn tiền đền bù hợp đồng cũng đủ ấm no.

Ôi, Perez bạc tình lang chàng hỡi. Chàng đã phụ thiếp rồi thiếp cũng chẳng tiếc chi. Biển xanh kia còn nhiều cá, ở đời còn lắm soái ca. Nọ M.U, nọ Chelsea, nọ Man City toàn những nơi danh gia vọng tộc. Non xanh còn đó, sao lo thiếu củi đun?

Thôi thiếp chúc chàng vui duyên vàng với ả Di Đan. Trong cơn cuồng say, chàng hãy bảo trọng, coi chừng cái đầu hói và ngón thiết đầu công của ả. Hy vọng rằng, thiếp sẽ không được cánh nhạn báo tin rằng chàng đã bị cái đầu hói như sân băng của ả khiến cho mạt kiếp, tàn đời. 

Chào chàng!

* Bài viết thuộc chuyên mục Thư giãn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Thư giãn: Cái gì từ trên trời rơi xuống Thư giãn: Cái gì từ trên trời rơi xuống

    Các bạn độc giả vẫn còn nhớ bộ phim “Đến Thượng đế cũng phải cười” chứ? Một vỏ chai Coca-Cola thình lình rơi xuống làng của bộ tộc Sho ở sa mạc Kalahari khiến chàng thổ dân Xi tò mò? Đây là cái gì? Ai ném xuống? Đáng tiếc là anh Xi không xem Ngoại hạng Anh, nếu không anh sẽ hết thắc mắc ngay.

  • Thư giãn: Phỏng vấn một triết gia Thư giãn: Phỏng vấn một triết gia

    Đầu Năm mới, BĐ&CS đã tìm gặp và có cuộc phỏng vấn độc quyền với triết gia Bu Xa (xin đừng nói lái). Mời các bạn cũng nghe những trao đổi với triết gia.

  • Thư giãn: Mộng đẹp đầu Xuân Thư giãn: Mộng đẹp đầu Xuân

    Năm Mới, mỗi cầu thủ đều có khoảng thời gian riêng tư dành cho mộng đẹp của đời mình.

  • Thư giãn: Đến Van Gaal cũng thấy lạc quan Thư giãn: Đến Van Gaal cũng thấy lạc quan

    Lạc quan có lẽ là phẩm chất đáng giá nhất mà Thượng đế ban cho con người khi ngài nặn ra sản phẩm này từ đất sét. Nếu không có lạc quan thì làm sao có thể lý giải được sự biến đổi 180 độ trong thái độ của HLV Van Gaal, từ sẵn sàng từ chức đến sẽ không bao giờ ra đi, nhờ trận M.U hòa Chelsea.

  • Thư giãn: Thời đại hỗn mang Thư giãn: Thời đại hỗn mang

    Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson “rửa tay gác kiếm”, thiên hạ lập tức lâm cảnh đại loạn. Thiếu một chúa sơn lâm có khả năng cai quản, tức thì khu rừng Premier League trở nên hỗn mang, bát nháo.

  • Thư giãn: Thương con như thế... Thư giãn: Thương con như thế...

    “Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”. Tục ngữ đối nhân xử thế, dạy dỗ con người của người Việt đã đúc kết như vậy sau kinh nghiệm nghìn đời. Thế nhưng, hiện nay, giá trị đó đang bị nghi hoặc, khiến nhiều nghịch cảnh xảy ra.

  • Fan Phét: Lời ước Giáng sinh Fan Phét: Lời ước Giáng sinh

    Cùng xem các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, từ Đông sang Tây, ước gì cho một kỳ Giáng Sinh an lành...

  • Thư giãn: Xin lỗi, lại "bé cái nhầm" Thư giãn: Xin lỗi, lại "bé cái nhầm"

    Khi mở chiếc hộp Pandora của Thần Zeus vì không cưỡng nổi tính tò mò, người đàn bà đầu tiên của loài người đã khiến những hạt giống Cao Thượng, Yêu Thương, Hạnh Phúc… bay đi, chỉ còn lại Mê Muội, Đói Khổ, Nhầm Lẫn… ở lại. Kể từ đó, con người bắt đầu sai lầm nhiều.

  • Thư giãn: Van Gaal là Number One Thư giãn: Van Gaal là Number One

    Chưa khi nào, thế giới của HLV bóng đá lại hỗn độn như thời điểm này. “Mou tèo, Pep lượn, Rodgers bay. Miura khốn đốn phận thớt chày”. Ấy thế mà, trong lúc quần tướng loạn lạc đó, bỗng nổi lên một vì sao: Van Gaal!

  • Thư giãn: Chọn chủ mà thờ Thư giãn: Chọn chủ mà thờ

    Mourinho lại bị Abramovich sa thải, lần thứ 2. Để đến cơ sự này, âu cũng tại Mourinho không biết chọn chủ mà thờ. Gợi ý những nơi mà các HLV nên lựa chọn để trao thân gửi phận, tránh thảm cảnh của Mourinho

  • Thư giãn: Giá như không có ruồi Thư giãn: Giá như không có ruồi

    “Con ruồi là giống hiểm nguy. Cái chân của nó rất vi trùng nhiều”. Nhà thơ Bút Tre đã viết như thế về sự nguy hiểm của loài ruồi. Nhưng hóa ra, con ruồi còn đáng sợ hơn rất nhiều chứ không chỉ bằng cái chân đầy vi trùng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x