Thư giãn: Thưa ngài Perez, tôi sinh ra không phải để ngài tát

Kỳ Lâm
14:41 ngày 16-11-2015
Một bài viết trào phúng nhân sự kiện Cristiano Ronaldo bị chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez "tát yêu"...
Thư giãn: Thưa ngài Perez, tôi sinh ra không phải để ngài tát
Bernabeu, ngày đau/tháng căm/năm thù hận
Ngài Florentino Perez thân thương,

Đầu thư, tôi xin dừng bút tại đây bởi vì tôi chẳng biết viết cái quái gì. Kể từ khi bị ngài dùng bàn tay chuối mắn của gã thợ nề ngoi lên chủ thầu xây dựng chẳng may gặp thời sốt bất động sản mà mua được ghế chủ tịch Real Madrid tát vào má thì tình cảm của tôi dành cho ngài tan vỡ hoàn toàn.

À, tôi xin chúc ngài mạnh khỏe bởi sức khỏe là quan trọng lắm thưa ngài. Tôi ngày nào cũng tập chạy bộ trên cầu vượt, vừa để gìn giữ thể lực, vừa để giúp đám bạn bè “hổ báo cáo chồn” dọa taxi láo, không chịu nhường đường. 

Mới hôm trước, thằng bạn cũ Wayne Rooney có hỏi thăm vụ ngài tát tôi. Ngài có biết thằng Shrek đấy chứ, nó vừa hạ knock-out một thằng cha võ sỹ dám ra vờn đểu. Đánh ngay. Không cần warning. Thật là may cho ngài vì tôi không phải là nó nếu không ngài cứ xác định nằm viện từ 3 đến 5 tháng cho nhanh.

Tôi mong ngài đủ sức khỏe để chịu đựng được cảnh thê thảm của Real khi trót chọc giận tôi. Ngài tưởng chỉ dựa vào sức của Gareth Bale hay nhóc James thì sẽ thắng Sevilla hay Barca chăng? Hư cấu. Nó giống như khi tin vào khả năng dù có tẩy chay vaccine 5 trong 1 thì con cái vẫn có đủ sức khỏe để chống dịch bệnh ấy.

Ờ thì dẫu Barca không có Messi thì vẫn còn Neymar hay Suarez, vẫn thắng thường xuyên như ống nước sông Đà vỡ hàng tuần. Nhưng ở Real, không có tôi là không có tất cả. Không Ronaldo - Không đá vô. Bale vẫn chạy như khỉ bị đốt đít nhưng để làm gì. Ta nói, ghi bàn là phải có căn mà. 


Xếp dưới Barca thật buồn nhỉ? Tôi thì không vì bận công chiếu bộ phim “Cristiano Ronaldo” ở London. Tôi không mời ngài tham dự sự kiện này và cũng chẳng thèm đưa ngài vào phim của tôi gần 10 phút giống như quý ông Jorge Mendes - Cầu Chúa ban cho quý ông sức khỏe để làm cò cho tôi thêm 100 năm nữa. Chỉ vì, dù cùng đem lại tiền bạc đến cho tôi, nhưng Mendes không bao giờ tát tôi như ngài.

Thưa ngài, thứ tình cảm mà tôi thể hiện với ngài lúc ký hợp đồng, lúc gia hạn hoàn toàn là diễn giống như lúc tôi ngã kiếm penalty mà thôi. Tố chất ấy tôi học từ ngài từ khi tôi tình cờ phát hiện ngài gửi 10 cái thiệp Giáng sinh có thông điệp “Gửi chàng cầu thủ duy nhất mà tôi yêu quý” cho đám Casillas, Khedira… và tôi.

Quý ông Jorge Mendes - Cầu Chúa ban cho quý ông trí tuệ để chuyển nhượng tôi cho 100 CLB nữa - khuyên tôi: “Chớ có tin một kẻ gửi thông điệp “yêu quý nhất” một cách búa xua như vậy. Thế đấy, ngài phỉnh phờ tôi là Ngôi sao số 1 của Dải thiên hà nhưng lại ngầm dùng Bale thay thế tôi.

Nhưng Bale là gì so với tôi thưa ngài? Hắn có đóng phim thì cũng chỉ hợp với thể loại Hành tinh khỉ hay Sự trỗi dậy của loài khỉ. Đùi hắn có to, chạy có nhanh đến mấy cũng không thể trở thành đối trọng với Messi - Cầu Chúa giúp Leo chấn thương 100 năm nữa - như tôi được. 

Sân Bernabeu là của tôi thưa ngài, trừ phi ngài không chịu được và bán tôi cho PSG - Cầu Chúa phù hộ đội bóng này mãi nhiều tiền lắm của 100 năm nữa. Mà cũng chẳng cần, nếu không sang được PSG thì tôi sẽ làm từ thiện. Đúng thế, bởi bản chất của tôi là người từ tâm, thương yêu con người và không thù dai.

Làm từ thiện giờ là nghề vừa báu bở vừa tạo được tiếng tốt. Rất hợp với tôi. Đấy, như cái Trung tâm hỗ trợ người nghèo gì đó, chỉ cần dán mác của Hội nông dân là kiếm được hàng chục tỷ nhờ chương trình Trái Tim Khỉ Gió từ những người nông dân nghèo khó hăm hở đóng 1,2 triệu đồng để hy vọng nhận 5,7 triệu vào năm sau. 

Tôi sẽ kết hợp với “Cô tiên từ thiện” đang lừng danh trên Facebook vì dùng hình ảnh bệnh nhân tâm thần để đánh bóng tên tuổi nhằm trục lợi lớn. Đây sẽ là cú áp phe thế kỷ, biến tôi thành vĩ nhân kiêm đại gia. Lúc đó, tôi sẽ tuyên bố trên toàn cõi mạng rằng: Tôi sinh ra không phải để ngài tát!

Kính thư
C.R7 (tức) Tiền đạo ghi bàn nhiều hơn Raul (tức) Diễn viên điện ảnh ăn khách hơn Daniel Craig (tức) Ông bố đơn thân đa tình hơn 007 (tức) Người mẫu bụng nhiều múi hơn trái bưởi.

* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ảnh chế: Mourinho và cuộc khủng hoảng ở Chelsea Ảnh chế: Mourinho và cuộc khủng hoảng ở Chelsea

    Cùng BongDaPlus nhìn lại những gì đang diễn ra với Mourinho tại CLB Chelsea thời gian vừa qua lăng kính hài hước...

  • Thư giãn: Mourinho, Van Gaal uống rượu luận anh hùng Thư giãn: Mourinho, Van Gaal uống rượu luận anh hùng

    Chelsea tiếp tục trượt dài trên BXH, còn MU dù chiến thắng nhưng cũng vô cùng chật vật. Hãy cùng tưởng tượng cuộc nói chuyện giữa Mourinho và Van Gaal sẽ diễn ra thế nào nhé.

  • Thư giãn: Dại gái không bằng khinh gái Thư giãn: Dại gái không bằng khinh gái

    Anh Jose Mourinho đang xui tận mạng. Mấy tay chuyên gia cho rằng Mourinho đang chịu “hiệu ứng mùa thứ ba”. Bọn fan “trẩu tre” lại nhem nhẻm là bị cầu thủ phản thùng. Nhưng nhiều xì xào nhất là luồng dư luận: “Mourinho đen đủi bởi dính vào gái”. Và BĐ&CS đã phỏng vấn một chị đàn bà, đại diện cho phái gái, để xem thực hư thế nào?

  • Thư giãn: Đố mà đạo được bóng đá Thư giãn: Đố mà đạo được bóng đá

    Nền văn hóa nước nhà lại um chí tỏi với vụ “đạo thơ” của một nữ thi sĩ tiếng tăm. Gớm thật. Người ta có thể đạo luận văn tiến sỹ, nghiên cứu khoa học, sáng chế kỹ thuật… chứ ai lại dã tâm đạo cả thơ - lãnh địa thiêng liêng của một đất nước hễ ra đường là gặp thi nhân. Hóa ra, thơ cũng tầm thường, chẳng bằng bóng đá, bởi đố ai mà đạo được bóng đá.

  • Thư giãn: Premier League ra quy định mới Thư giãn: Premier League ra quy định mới

    Đây là bản tin độc quyền dành cho báo BĐ & CS. Bản tin này có thể hiện tại chưa đúng, nhưng trong vài tháng, vài năm, thậm chí vài thập kỷ nữa nó sẽ trở thành sự thật.

  • Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc Thư giãn: Wenger không thể chỉ huy dàn nhạc

    Bài phỏng vấn một nhạc trưởng về HLV Wenger

  • Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc Thư giãn: Casillas mời Mourinho dự tiệc

    Iker Casillas gửi thư mời đến Jose Mourinho sau khi cùng Porto đánh bại Chelsea

  • Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski Thư giãn: Ngẫu hứng Lewandowski

    Chỉ sau một đêm, cái tên Robert Lewandowski trở thành một hiện tượng, là chủ đề bàn tán từ mặt báo cho đến mạng xã hội. Anh đã làm gì? Anh ghi 5 bàn sau khi vào sân từ ghế dự bị.

  • Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS Thư giãn: Bản tin độc quyền của BĐ & CS

    Xin gửi đến bạn đọc bản tin độc quyền do phóng viên của BĐ & CS từ các nơi trên thế giới gửi về.

  • Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở? Thư giãn: Vì sao Wayne Rooney đá dở?

    Rooney chỉ có thể dùng 2 pha sút phạt đền để trở thành chân sút số 1 lịch sử tuyển Anh. Nhưng anh vẫn chưa thể ghi một bàn nào tại Premier League mùa này cho dù anh được bố trí đá ở vị trí cao nhất.

  • Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’ Thư giãn: Đừng nhờn với ‘Chúa tể’

    Khi Man United rơi vào bảng đấu với Wolfsburg, PSV Eindhoven và CSKA Moscow, fan M.U reo lên sung sướng theo kiểu như đã cầm chắc tấm vé vào vòng 16 đội đến nơi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x