Isco bị loại khỏi trận Siêu kinh điển; Real muốn mua Hazard ở Hè 2019; Solskajer không tin Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh...là những tin tức nổi bật cuối ngày 27/2.
Trong những thời điểm “túng quẫn” nhất, các CĐV của Man United từng mơ đội bóng của mình có một hậu vệ trái như Patrick van Aanholt, hậu vệ trái hiện đang chơi cho Crystal Palace. Nhưng bây giờ thì họ không còn nhu cầu đó nữa. Vì họ đã có Luke Shaw.
Hai trận gần nhất trên mọi đấu trường, Liverpool đều không thể ghi bàn. Tính tại Premier League trong 7 vòng gần nhất, The Kop cũng mới ghi được vỏn vẹn 11 bàn. Đây là số bàn thắng còn ít hơn cả một đội bóng yếu như Burnley (12). Câu hỏi đặt ra là, vì sao hàng công nguyên tử của Liverpool lại đang sa sút?
Với địa vị của mình, Juergen Klopp phải là người đầu tiên đứng lên, đồng thời là người cuối cùng gục ngã. Klopp không được phép yếu đuối, dù Liverpool của ông đã bấn loạn lắm rồi.
Các cầu thủ Tottenham không thiếu chuyên môn, vấn đề thực sự khiến họ không thể vươn tới đỉnh cao chính là yếu tâm lý. Đích thân HLV Mauricio Pochettino thừa nhận điều đó.
Khi mà vấn đề chuyên môn đã bị đem ra mổ xẻ quá nhiều, người ta tin Liverpool chưa thể vô địch Ngoại hạng Anh là do một cái dớp nào đó. Và đến lúc này, cái dớp đó dường như đã được tìm ra.
Chỉ phải gặp đội bét bảng Sheffield và được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng MU vẫn không thể có được một chiến thắng bình thường. Họ để cho đối thủ có 2 lần dẫn trước rồi mới chật vật ghi bàn gỡ hòa và ngược dòng giành chiến thắng. Dù đã đòi lại được vị trí thứ 6 trên BXH nhưng nếu cứ đá như thế này, Quỷ đỏ có lẽ cũng chẳng giữ được vị trí này lâu.
Arne Slot, HLV tiềm năng ngồi vào ghế nóng tại Liverpool thay Jurgen Klop, đã nhận được cảnh báo rằng "ít nhất sẽ có 40 người có thể theo chân thuyền trưởng người Đức chia tay sân Anfield".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn