Minh Vương là một cầu thủ vốn mang cái phận bấp bênh ngay từ ngày đầu tiên theo nghiệp bóng đá. Cùng lứa với Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng... nhưng mãi đến gần đây anh mới được bước ra sân khấu lớn. Cái bóng của các đồng nghiệp quá lớn khiến Minh Vương bị che khuất.

Tuấn Anh từng kể: “Cậu ấy đá cùng đội với em ở U13 Thái Bình. Nhưng đường đi của Minh Vương thì trắc trở lắm. Ngày đi thi thì thất lạc giấy tờ, mãi sau này nhà cậu ấy mới biết tin vào Gia Lai thi thì đã muộn. Minh Vương phải học lớp năng khiếu còn bọn em ở học viện HAGL Arsenal JMG”.

Minh Vương từng chịu thiệt bởi đường đi lòng vòng của tờ giấy báo thi. Nhưng thiệt thòi nhất phải kể đến việc, khi cầu thủ nảy vừa nhập học cũng là lúc người cha bất ngờ qua đời tại Thái Bình. 13 tuổi mất cha, phải chuyển đến một nơi rất xa, làm quen với một cuộc sống mới thật chẳng dễ dàng. Và khi lứa U19 HAGL vang danh khắp cõi, những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn trở thành ngôi sao quốc dân thì những người quen biết thỉnh thoảng vẫn hỏi: Minh Vương ở đâu, bây giờ thế nào?

Thế rồi Minh Vương cũng trình làng. Chỉ có điều, cầu thủ người Thái Bình không long lanh như những đồng đội cùng trang lứa. Thậm chí, suốt thời gian dài anh không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức ở hàng tiền vệ vốn được mặc định dành cho Tuấn Anh, Xuân Trường. Bị che khuất bởi những cái bóng quá lớn, nhiều người khuyên Minh Vương nên tìm đường ra đi. Nhưng rút cuộc, anh vẫn ở lại, với sự bền bỉ và không bao giờ đánh mất khát vọng.

Trần Minh Vương thêm một lần lỡ hẹn- Ảnh: Đức Cường
Trần Minh Vương thêm một lần lỡ hẹn - Ảnh: Đức Cường

Cơ hội với một cầu thủ đôi khi chỉ đến một lần. Nếu nắm được nó, bạn sẽ có cho mình một chương mới trong sự nghiệp. Điều đó đúng với Minh Vương. Khi Xuân Trường sang Hàn Quốc, Tuấn Anh chấn thương, Minh Vương trở thành người đóng thế hoàn hảo với những bàn thắng để đời. Lúc Thành Chung chấn thương ở ĐT Olympic Việt Nam, Minh Vương đã về Thái Bình và đặt vé đi du lịch. Nhưng khi thầy Park trao cơ hội, thậm chí anh còn phải xin lại chiếc áo đội tuyển đã tặng cho người quen để tìm kiếm cho mình cơ hội và kết quả là cầu thủ này đã tỏa sáng trong những lần được tạo cơ hội.

Cánh cửa đóng lại rồi mở ra. Nhưng khi cánh cửa này đã mở thì lại còn một cánh cửa khác đang cần chinh phục. Điều đó đúng với Minh Vương khi lúc này ở đội tuyển đang có quá nhiều tiền vệ xuất sắc. Sự hiện của Huy Hùng, Xuân Trường, Hùng Dũng, Quang Hải... khiến cho khu trung tâm hàng tiền vệ trở nên chật chội và Minh Vương không có chỗ đứng.

Từ không đến có. Vừa mới tạo dựng được tiếng tăm lại đón cột mốc không mong muốn. Nhưng, chỉ hy vọng rằng, Minh Vương, một cầu thủ vốn đã quá quen với cung đường không bằng phẳng đừng bao giờ đánh mất khát vọng của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x