Việt Nam 1-1 Jordan (luân lưu 4-2): Việt Nam hiên ngang vào tứ kết

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
20:56 ngày 20-01-2019
Hoà 1-1 ở 2 hiệp đấu chính và phụ, cả hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu 11m. Cuối cùng, Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết khi thắng Jordan 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não. Một trận đấu trên cả tuyệt vời của thầy trò ông Park Hang Seo!

BÀN THẮNG
Việt Nam: Công Phượng (51’)
Jordan: Abdel-Rahman (39’)

Việt Nam 1-1 Jordan (luân lưu 4-2)



Hai đội khởi đầu trận đấu khá thận trọng và thật bất ngờ khi ĐT Việt Nam là những người kiểm soát thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, trong 10 phút đầu vẫn chưa có cơ hội nguy hiểm nào thực sự được tạo ra.

Jordan gia tăng sức ép từ phút thứ 11 trở đi, với những pha tấn công liên tục khiến hàng thủ Việt Nam phải hoạt động rất vất vả. Đặc biệt phút 17, thủ môn Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua cho tuyển Việt Nam ở cú sút trực diện của Al Rawashdah.

Sức ép liên tục đè nặng khiến HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ (Nam Định) và Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) ngồi xem trực tiếp trận đấu cùng chúng tôi đã không khỏi thấp thỏm âu lo. HLV Văn Sỹ chia sẻ: “Các tuyển thủ Việt Nam cần cố gắng giữ được bóng để làm chậm thế trận và giảm nhiệt của đối thủ, kẻo không chúng ta sẽ rất mất sức dẫn đến dễ đổ thế trận trong hiệp 2”.

Duy Mạnh và các đồng đội đã có một trận đấu rất ấn tượng

Có lẽ cảm nhận được lời nhắn nhủ từ xa của HLV Văn Sỹ, nên các học trò của ông Park Hang Seo đã dần cầm nhịp lại trận đấu và có những pha tấn công nguy hiểm hơn. Phút 35, Công Phượng đã có cú nhả bóng cho Văn Hậu tung cú dứt điểm rất căng, nhưng thủ môn Amar Shafi của Jordan đã kịp cản phá cứu nguy.

Thế trận đang khá ổn thì bất ngờ ở phút 39 từ pha phạm lỗi của Hùng Dũng, Jordan được hưởng quả đá phạt bên cánh trái sát khu vực 16m50, Abdel-Rahman tung cú sút như kẻ chỉ đưa bóng đi thẳng vào lưới của thủ môn Văn Lâm, mở tỷ số của trận đấu.

Bị dẫn bàn, tuyển Việt Nam tăng tốc và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Tiếc nhất là cú sút ở phút 43 của Hùng Dũng, bóng đi rất căng khiến thủ môn Amer Shafi phải bật hết sức và những đầu ngón tay của anh này đã cứu cho Jordan một bàn thua trông thấy.

Niềm vui của tuyển Jordan khi ghi bàn mở tỷ số

Kết thúc hiệp 1, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ: “Tuyển Việt Nam đã có thế trận khá ổn, nhưng điều tôi lo nhất là thể lực của các em liệu có đảm bảo để xoay chuyển được cục diện trong hiệp 2 không, bởi Jordan có thể hình cao to hơn hẳn”.

Bị dẫn bàn, nên Việt Nam tiếp tục chủ động cầm thế trận và đẩy nhanh sức tấn công để tìm bàn san bằng cách biệt. Trong thế trận ấy, bàn thắng đã đến với Việt Nam ở phút 51 và người ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho tuyển Việt Nam chính là Công Phượng với cú sút trực diện, từ đường chuyền rất đẹp của Trọng Hoàng, trong tiếng reo hò vui sướng của rất đông khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài.

Bàn thắng khiến các học trò của ông Park Hang Seo càng thêm hưng phấn và liên tục tạo ra các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Jordan. Tiếc là những cú dứt điểm đã bị các tuyển thủ Việt Nam bỏ lỡ khá đáng tiếc.

Công Phượng trong vòng vây của tuyển Jordan

Từ phút 70 trở đi, thế trận diễn ra cân bằng với những pha đôi công rất hấp dẫn. ĐT Việt Nam vẫn là những người cầm bóng tốt hơn và khiến đối thủ phải chống đỡ rất vất vả, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Hoà 1-1 ở hai hiệp đấu chính, cả hai đội đã bước vào 2 hiệp phụ. Với thể hình và thể lực có phần nhỉnh hơn, Jordan nắm thế trận và chủ động hạ nhiệt sự hưng phấn của các học trò ông Park Hang Seo. Sức ép đã được đối thủ Jordan tạo ra suốt hiệp phụ đầu tiên và kéo dài sang hiệp phụ thứ 2 khiến hàng thủ Việt Nam phải hoạt động hết công suất.

Không bàn thắng nào được ghi ở 2 hiệp đấu phụ, cả hai đội bước vào loạt sút luân lưu để quyết định thắng bại. Cứ ngỡ chiến thắng đã sớm đến với tuyển Việt Nam khi xà ngang và thủ môn Văn Lâm xuất sắc đẩy được 2 cú sút liên tiếp của Jordan, nhưng Minh Vương lại sút không thành công ở lượt đá thứ 4. Tuy nhiên, trung vệ Bùi Tiến Dũng đã đưa Việt Nam vào tứ kết khi sút thành công quả 11m cuối cùng, giúp Việt Nam giành chiến thắng 4-2.

ĐT Việt Nam đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời!

ĐỘI HÌNH RA SÂN
Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng; Trọng Hoàng (Minh Vương, 116'), Hùng Dũng, Huy Hùng (Văn Toàn 96'), Văn Hậu; Quang Hải, Công Phượng (Tiến Linh 77'), Văn Đức (Xuân Trường, 106')
Jordan: Amer Shafi; Feras Zeyad, Yassen, Tareq Zeyard, Al Ajalin; Abdulrahman, Al Murjan (Faisal, 71’), Baniateyah; Al Tamari (Haddad, 98’), Al Rawashdah (Samir, 105’+2), Al Bakhet (Al Ersan, 98’).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  •  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier 

    Sáng 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3 tới. Trước đó, từ lúc 5h30 sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe.

  • Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót? Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót?

    Ở đợt triệu tập lần này của ĐT Anh, HLV Gareth Southgate không gọi Kobbie Mainoo. Ý định của Southgate là bảo vệ Mainoo, muốn anh có thêm thời gian phát triển ở đội U21, trước khi được trao cơ hội tại Tam Sư. Nhưng xem ra quyết định này có thể là một thiếu sót.

  • MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup

    Đúng như HLV Ten Hag phát biểu trước trận đấu, một chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt mùa giải với MU. Từ chỗ có thể bị sa thải nếu trắng tay mùa này, chiến lược gia người Hà Lan lại sống dậy hi vọng có thể giành danh hiệu. Bàn thắng muộn của Amad Diallo đã cứu ghế ông thầy một cách ngoạn mục.

  • Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024

    Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x