Vincent Janssen thất thần khi gia nhập Fenerbahce
Việc phải chuyển tới thi đấu ở một giải đấu thấp hơn trong màu áo Fenerbahce khiến Vincent Janssen không vui ra mặt.
Janssen chỉ ghi được 6 bàn sau 38 lần ra sân trong màu áo Tottenham và điều này khiến BLĐ Gà trống quyết định gửi anh sang Fenerbahce theo dạng cho mượn. Đây là điều làm Janssen không vui bởi anh từng khẳng định thà ở lại cạnh tranh vị trí tại White Hart Lane chứ không chuyển tới một giải đấu kém hơn như VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính vì lý do đó mà Janssen tỏ ra không hề vui vẻ khi xuất hiện ở sân bay Ataturk vào chiều thứ Sáu theo giờ địa phương. Chân sút 23 tuổi không cười lấy một lần dù được rất nhiều fan địa phương chào đón.
Nói về cậu học trò, HLV Mauricio Pochettino lạc quan: "Đương nhiên anh ấy có tương lai tại Tottenham. Câu hỏi tiếp theo là tại sao Janssen không có tên trong danh sách dự Champions League. Lý do là bởi số lượng thôi".
"Chúng tôi chỉ có 17 suất (không phải sản phẩm tự đào tạo). Nhưng chúng tôi có đến 19 người, do đó anh ấy và Erik Lamela bị loại. Tháng 1 tới đội bóng sẽ xem xét lại cách phân bổ đội hình. Tôi khẳng định một lần nữa Janssen vẫn còn tương lai như những cầu thủ khác".
Tại Fenerbahce, Janssen sẽ kết hợp với một tiền đạo từng thất bại tại Tottenham khác là Roberto Soldado. Ngoài ra anh còn có một đồng đội khác từng chơi tại giải Ngoại hạng Anh là Robin van Persie.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn