Virgil van Dijk: Hung thần của người Đức

VỊNH SAN
09:54 ngày 24-03-2019
Những người Đức hẳn đã than trời khi lại chạm trán với Hà Lan. Bởi điều đó đồng nghĩa họ lại phải đối đầu với Virgil van Dijk, hung thần đáng sợ từng sút tung lưới họ trong 2 lần đối đầu gần nhất. Nói Van Dijk có khả năng biến gió thành lốc rồi cuốn phăng cả Cỗ xe tăng quả là không quá.
5 tháng trước tại Amsterdam, ĐT Đức đã trải qua cơn ác mộng tồi tệ nhất trong nhiều năm khi nhận thất bại tan nát 0-3 trước Hà Lan. Và người mở màn cho buổi tối kinh hoàng ấy là Virgil van Dijk, hậu vệ cao 1m93 giống như Ymir, tên khổng lồ băng tuyết sinh ra từ hư vô trong những câu chuyện thần thoại mà suốt nhiều thế hệ, các cụ già ở Đức vẫn kể cho con cháu nghe. Đó là phút 30, Van Dijk chọn đúng vị trí mà bóng bật ra từ xà ngang và đánh đầu tung lưới Manuel Neuer.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. 1 tháng sau ở Gelsenkirchen, lại là Van Dijk khép lại tấn bi kịch của Mannschaft ở UEFA Nations League. Vào phút 90, khi người Đức chắc mẩm về một chiến thắng thì “gã Ymir” đáng sợ ấy lại ấn định tỷ số 2-2. Và thêm lần nữa người ta lại đặt câu hỏi, làm thế nào Van Dijk - một trung vệ - lại có thể lang thang ở khu cấm địa đối thủ, rồi tung ra cú volley đẳng cấp đến vậy?    

Nhưng, ít nhất là UEFA Nations League cũng kết thúc và các cầu thủ Đức được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Van Dijk. Riêng Neuer thì không may mắn như vậy. Đội trưởng của Mannschaft tiếp tục bị Van Dijk ám ảnh khi trở về khoác áo Bayern. Lần này là lượt về vòng 1/8 Champions League. Đầu tiên anh thực hiện cú phất bóng dài cho Sadio Mane, người trước khi ghi bàn đã đưa Neuer vào sai lầm đáng xấu hổ. Rồi trung vệ của Liverpool lại tiến vào vòng cấm, đón quả phạt góc và lắc đầu buộc Neuer chới với trong bất lực. 


Hôm nay, nếu “tòa tháp” 27 tuổi lại ghi bàn, cảnh tượng ấy sẽ chẳng khiến ai phải ngạc nhiên. Bởi anh đã gây dựng được thói quen phá lưới Neuer tội nghiệp, và bởi anh đang có phong độ tốt một cách kinh ngạc. 6 lần ra sân gần nhất trong màu áo Liverpool và ĐT Hà Lan, bên cạnh sự chắc chắn và điềm tĩnh trong phòng ngự, Van Dijk còn sở hữu 4 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo. Mới nhất là pha lập công vào lưới Belarus để ấn định chiến thắng 4-0.

Vậy làm sao để ngăn chặn Van Dijk? Rất khó có câu trả lời. Cách duy nhất mà Neuer có thể làm là hy vọng Leroy Sane sẽ có một đêm thăng hoa để giữ cho Van Dijk bận rộn. Cầu thủ chạy cánh của Man City cũng đang chơi vô cùng ấn tượng, với 14 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trong mùa giải 2018/19. 

Trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 1, Sane đã khiến Van Dijk cùng các đồng đội toát mồ hôi khi liên tục thâm nhập và khuấy đảo khu cấm địa, để rồi phút 72, ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man City. Vì vậy tại Amsterdam đêm nay, trung vệ 27 tuổi sẽ phải hỗ trợ rất nhiều cho đối tác Matthijs de Ligt cũng như hậu vệ phải Hans Hateboer. Tuy vậy vẫn không ai dám chắc anh sẽ không lại hiện ra trước mặt Neuer vào một lúc nào đó như tên khổng lồ băng tuyết Ymir và gieo rắc nỗi kinh hoàng.  

Siêu hậu vệ mắn bàn thắng 
Sau 346 trận ra sân trong sự nghiệp, ở cả CLB và ĐTQG, Van Dijk đã sở hữu 38 bàn thắng. Bình quân cứ 9 trận anh lại một lần lập công. Từ đầu năm 2018 tới nay, anh ghi 4 bàn cho ĐT Hà Lan, chỉ ít hơn tiền đạo Memphis Depay (7).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x