Phỏng vấn Van Dijk trước chung kết Champions League

Virgil van Dijk: ‘Đừng bao giờ lo lắng! Cứ chiến thôi'

Việt Dũng Việt Dũng
15:57 ngày 25-05-2019
Siêu hậu vệ của Liverpool, Virgil van Dijk, đã có buổi trả lời phỏng vấn với tờ Guardian về cá tính cực mạnh của anh, về những thăng trầm trong sự nghiệp và về đêm Anfield huyền diệu…
Virgil van Dijk: ‘Đừng bao giờ lo lắng! Cứ chiến thôi'
Van Dijk đã được trao tặng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải từ PFA (Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh), sau những màn trình diễn vững như thành đồng giúp Liverpool khép lại mùa giải với điểm số 97 lịch sử và chỉ thua 1 trận trước nhà vô địch Man City.

Thứ Bảy tuần tới, một chiến thắng trước Tottenham sẽ đưa Liverpool lần thứ 6 trong lịch sử bước lên đỉnh châu Âu. Đó cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ cho Van Dijk, sau thất bại bi tráng ở Ngoại hạng Anh. Ngược lại, nếu vẫn lỡ hẹn với danh hiệu, 1 năm sau khi điều tương tự xảy ra, với Liverpool sẽ là thảm họa. Một đỉnh cao, một vực sâu chỉ sau 90 phút, với bất kỳ ai cũng sẽ là thử thách khủng khiếp. Nhưng Van Dijk lại hoàn toàn miễn nhiễm.

“Không”, cầu thủ 27 tuổi tỉnh bơ. “Tôi chẳng bao giờ lo lắng nữa cả”.

Cái “nữa” ấy đến từ những nghi ngờ từng bị đặt ra cho trình độ của Van Dijk khi còn ở Hà Lan, điều từng khiến anh cảm thấy mất đi nhuệ khí. Chặng đường để tôi luyện nên bản lĩnh thép như ngày hôm nay rất dài và khó khăn, nhưng với chàng trai cao 1,93 mét này, không có gì là không thể.

“Khi bạn có kinh nghiệm, sự lo lắng sẽ không làm phiền bạn nữa”, anh nói. “Ngày tôi ra mắt Liverpool là trận đấu với Everton (tháng 1/2018), cảm xúc của tôi là hào hứng thay vì lo lắng. Tôi còn phải ngạc nhiên về sự điềm tĩnh của mình hôm ấy cơ mà”.

Không chỉ ghi bàn ấn định chiến thắng trước sự chứng kiến của đông đảo người hâm mộ, Van Dijk còn gần như ngay lập tức chứng tỏ anh xứng đáng thế nào với phí chuyển nhượng kỷ lục 75 triệu bảng dành cho một hậu vệ. Và tới thời điểm này, con số khổng lồ đó đã hoàn toàn bị quên lãng. Tuyển thủ Hà Lan đã lột xác hàng thủ Liverpool, từ một đội bóng lấy công bù thủ trở thành pháo đài vững chãi nhất Ngoại hạng Anh, với chỉ 22 bàn thua.

Van Dijk chọc thủng lưới Everton ngay trận ra mắt
Van Dijk chọc thủng lưới Everton ngay trận ra mắt

“Từ khi tới Liverpool, tôi hào hứng hơn là lo lắng”, Van Dijk tiếp tục. “Thậm chí trước trận chung kết Champions League mùa trước (gặp Real Madrid), tôi còn chẳng lo lắng chút nào. Tôi đã rất thoải mái, kiểu như tự nói với mình rằng: ‘Chiến thôi, chiến thôi nào’”.

Ở khu tập huấn của Liverpool tại Marbella, gần Estepona của Costa del Sol, Van Dijk lúc lắc đầu một cách thư giãn: “Tôi không biết tại sao nữa. Đó là điều tôi đã tôi luyện được qua nhiều năm và tôi hài lòng với đặc điểm đó của mình. Nếu bạn là người hay lo lắng, bạn sẽ nghĩ: ‘Mình không được mắc sai lầm hay để mất bóng’, khi đó, bạn đang hạn chế khả năng bản thân. Tôi đã phát triển sức mạnh tinh thần để nghĩ tới nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống”.

Van Dijk từng mơ về trận chung kết Champions League khi còn là một chú bé ở Breda, với người cha Hà Lan và người mẹ Surinam. Trong những khóa học Cruyff Courts, với những sân tập nhỏ làm từ cỏ nhân tạo, Van Dijk chưa bao giờ là một mẫu truyền nhân của Thánh Johan – huyền thoại đồng hương nổi tiếng với lối chơi hào hoa. Anh tìm ra một con đường khác hoàn toàn với sự hào nhoáng của những đàn em từ Ajax, những người đang sát cánh bên anh ở ĐT Hà Lan và cũng đã đến rất gần trận chung kết Champions League trước khi bị loại cay đắng bởi Tottenham. Van Dijk cũng khác với Trent Alexander-Arnold, người đồng đội trẻ ở Liverpool, sắp cùng anh trải qua trận chung kết Champions League thứ hai trong đời dù mới 20 tuổi. Ở độ tuổi ấy, Van Dijk còn đang chật vật tìm chỗ đứng ở Groningen sau khi không thể gây ấn tượng ở học viện Willem II. Anh thậm chí từng phải đi rửa bát thuê hai buổi tối mỗi tuần để trang trải cuộc sống.

“Bản thân tôi là một tấm gương về tinh thần không bao giờ từ bỏ. Hãy tiếp tục chiến đấu vì giấc mơ của bạn. Mọi bước đi trong sự nghiệp của tôi đều đầy nỗ lực. Tôi đã cống hiến mọi thứ mình có, nhưng vẫn còn những khía cạnh tôi có thể cải thiện tốt hơn. Là một cầu thủ trẻ từ học viện của một CLB ở giữa BXH, mục tiêu tiếp theo của tôi là tiến tới chơi ở một trong bốn đội mạnh nhất Hà Lan. Đó là kế hoạch của tôi, nhưng nó đã không thành”.

Marc Overmars từng có cơ hội chiêu mộ Van Dijk cho Ajax, nhưng ông đã từ chối. “Những điều như thế vẫn thường xảy ra”, Van Dijk không oán trách. “Họ chọn Mike van der Hoorn, người đang đá ở Swansea bây giờ. Cậu ấy đã chơi rất tốt khi đó. Bây giờ thì thật dễ để đặt ra câu hỏi: Nếu lựa chọn ngày hôm đó khác thì sao?”.

Van Dijk thời còn khoác áo Groningen
Van Dijk thời còn khoác áo Groningen

Nhưng Van Dijk không bao giờ bằng lòng với tình cảnh đó. “Tôi muốn mọi thứ phải thật nhanh. Khi đến Groningen, tôi khởi đầu ở đội U23 và ngồi dự bị. Tôi đã tự hỏi: ‘Chuyện quái gì vậy?’ và đến gặp HLV Dick Lukkien. Tôi đã cãi nhau với ông ấy. Sau vụ này, tôi rút ra bài học lớn. Tôi trưởng thành hơn”.

“Đó là lần đầu tiên tôi là chính mình và phải học cách để đối mặt với những vấn đề diễn ra không như mong muốn. Tôi tới sân tập bằng xe đạp. Mùa giải sau đó cũng thế. May mắn thay, tôi vẫn tập chăm chỉ, nỗ lực cải thiện mình, và tôi vẫn giữ liên lạc với Dick, ông ấy giờ đã sang FC Emmen làm việc. Đó là một HLV tài giỏi đã giúp tôi bộc lộ khả năng của mình. Ông ấy thúc đẩy tôi vì biết tính tôi hơi lười biếng. Đôi lúc ông ấy khiến tôi điên tiết. Nhưng cách làm của ông ấy hiệu quả. Trước khi mùa giải khép lại, tôi đã được ra mắt đội một. Tôi rất biết ơn Dick”.

Năm 2011, Van Dijk phải nằm viện 2 tuần sau khi bị viêm ruột thừa, viêm phúc mạc. Cuộc sống của anh bị đe dọa nghiêm trọng. “Tôi không muốn nói về điều đó. Đơn giản thôi. Đó là lần đầu tiên tôi phải tự chăm sóc bản thân mình. Tôi không biết nấu ăn. Tôi sống với một cầu thủ khác và khi bạn trẻ, bạn nghĩ mọi việc thật dễ dàng. Chúng tôi chỉ biết chơi bóng. Chúng tôi không có ý định nấu ăn, mà toàn ra ngoài ăn. Sau thời gian dài ăn quá nhiều thứ rác rưởi, ruột của tôi có vấn đề. Tôi vẫn tiếp tục ăn uống linh tinh. Tôi bị viêm ruột thừa, và đó là quãng thời gian khó khăn. Tôi đã học rất nhiều về thực phẩm cũng như biết trân quý cuộc sống hơn”.

Van Dijk đã không thể đi lại trong 10 ngày, thậm chí anh còn ký một bản di chúc để lại những tài sản ít ỏi tích góp được cho mẹ. “Khi hoàn cảnh đó xảy đến, bạn nghĩ rất nhiều. Tôi trở nên biết trân trọng những gì đang có. Tôi biết rằng cuộc sống không chỉ có bóng đá. Chúng ta còn có gia đình, có một cuộc sống cần được hạnh phúc và khỏe mạnh”.

Anh từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh khi ở Celtic
Anh từng trải qua cơn bệnh thập tử nhất sinh

Van Dijk đã chơi 62 trận cho Groningen nhưng sự nghiệp của anh chỉ thực sự khởi sắc khi gia nhập Celtic. Khi được hỏi về sự thay đổi văn hóa ở Glasgow, anh cười lớn: “Rất đáng kể. Tôi khá giỏi tiếng Anh nhưng phương ngữ Scotland thì hoàn toàn khác biệt. Tôi nhớ lúc mới đến, người ta nói chuyện với mình và tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ”.

“Dù vẫn gặp tình trạng như ở Hà Lan, nhưng Celtic là một trải nghiệm tốt. Những đội bóng lớn luôn hoài nghi khả năng của tôi bởi chất lượng giải VĐQG Scotland là không quá cao. Tôi tiếp tục tập luyện chăm chỉ và tin tưởng vào bản thân. CĐV Celtic cũng thật tuyệt vời. Họ sống chết vì CLB. Đó là điều tôi yêu ở họ: những người hâm mộ chân chính, tràn đầy đam mê. Tinh thần đó cũng là lý do tôi chọn Liverpool”.

Dù tự nhận là miễn nhiễm với sự lo lắng, nhưng hồi đầu tháng này, Van Dijk từng trải qua một buổi tối không thể chế ngự cảm xúc. Đó là chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Barcelona tại Anfield, qua đó giúp The Kop thắng chung cuộc 4-3 để giành vé vào chung kết Champions League. “Tôi đã không thể ngủ được, nếu có chắc chỉ 2 tiếng mà thôi. Thật điên rồ. Từ lúc bước vào sân, bạn đã cảm thấy có thể làm nên một điều gì đó đặc biệt. Khi Divock Origi ghi bàn sớm, bạn thấy niềm tin dâng trào. Mọi thứ thật hoàn hảo. Đó không phải may mắn. Chúng tôi xứng đáng chiến thắng bởi bất cứ ai cũng nghĩ thất bại 0-3 trước Barcelona là không thể lật ngược. Messi được dự báo sẽ ghi bàn, và nếu thế, cơ hội cho chúng tôi đã chấm dứt. Nhưng chúng tôi đã làm được”, Van Dijk cười tươi khi hồi tưởng lại ký ức có thể xem là huy hoàng nhất trong sự nghiệp tính tới nay.

Spurs đã tạo nên một màn ngược dòng không kém phần kịch tính trước Ajax chỉ 1 ngày sau chiến quả vĩ đại của Liverpool. Có thời điểm bị dẫn với tổng tỉ số 3-0, nhưng cú hat-trick của Lucas Moura, trong đó có bàn thắng phút 96, đã chấm dứt câu chuyện cổ tích được viết nên bởi những đàn em đồng hương của Van Dijk.

“Tôi không thể tin được kết quả đó, nhưng tôi cũng đã bảo các em rằng hãy tự hào về chính mình. Quả thật Ajax đã không là chính họ trong hiệp 2, nhưng nhìn lại cả hành trình, họ đã chơi thật tuyệt. Chính họ đã đưa cái tên Ajax và bóng đá Hà Lan đã trở lại với bản đồ bóng đá đỉnh cao”.

Van Dijk và đồng đội đang ráo riết tập luyện ở Marbella (TBN) chuẩn bị cho chung kết Champions League
Van Dijk và đồng đội đang ráo riết tập luyện ở Marbella (TBN) chuẩn bị cho chung kết Champions League

Chia sẻ về hoàn cảnh của Liverpool, Van Dijk nhận xét: “Chúng tôi luôn phải chịu áp lực, nhưng chúng tôi phải làm quen và thoải mái với nó. Chúng tôi đang đứng trước cơ hội tốt để giành danh hiệu, nhưng đây cũng là trận đấu quan trọng đối với Tottenham nữa. Họ đã chứng tỏ rằng họ có tinh thần ‘không bao giờ từ bỏ’ chẳng kém chúng tôi. Liverpool cần phải chuẩn bị thật tốt”.

Liverpool đã đánh bại Spurs với cùng tỉ số 2-1 ở cả 2 lượt trận Ngoại hạng Anh mùa này, nhưng cuộc chạm trán gần nhất ở Anfield không hề dễ dàng cho The Kop. Năm phút trước khi hết giờ, tỉ số vẫn đang là 1-1, và Van Dijk đã phải đối diện với tình thế một chọi hai khi Son Heung-Min và Moussa Sissoko tiếp cận khung thành Alisson. Pha xử lý vụng về của Sissoko, cộng thêm sự che chắn hợp lý của Van Dijk giúp cho Liverpool tránh được bàn thua, để rồi pha đá phản của Toby Alderweireld kết liễu trận đấu.

“Nó đã có tác dụng”, Van Dijk hồi tưởng lại tình huống phòng ngự thậm chí không cần vào bóng đã giúp anh được tán dương rất nhiều sau trận đấu. “Nhưng pha bóng trông sẽ không được thông minh như thế đâu nếu Sissoko ghi bàn. Dù sao thì là một trung vệ, bạn cần những trải nghiệm như thế để chơi tốt hơn”.

Đó có thể xem là một trong những khoảnh khắc quyết định danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Van Dijk. “Tôi rất tự hào khi giành danh hiệu PFA, bởi thông thường chỉ những cầu thủ tấn công hoặc các tiền vệ được trao tặng nó. Nhiều năm sau, tôi sẽ nhìn lại và có lẽ càng thấy tự hào hơn”.

Trong tấm phiếu bầu của mình, Van Dijk đã lưỡng lự. “Tôi phân vân giữa Raheem Sterling và Bernardo Silva. Bernardo quá xuất sắc và là một anh chàng tốt. Tôi đã chat với cậu ta vài lần. Cậu ấy sẽ trở nên rất quan trọng với City trong những năm tới. Nhưng Raheem đã bước lên nấc thang mới, và vì thế tôi bình chọn cậu ta. Nếu có thể, còn tới 4, 5 người nữa ở City tôi muốn chọn, vì họ quá hay. Nhưng chúng tôi cũng có những cá nhân xuất sắc của mình. Trent, Sadio (Mane), Gini (Wijnaldum)…”.

Sau lưng Van Dijk luôn có một gia đình nhỏ đầm ấm chờ anh trở về
Sau lưng Van Dijk luôn có một gia đình nhỏ đầm ấm chờ anh trở về

Hạnh phúc bên cô vợ Rike từ khi 20 tuổi, thời còn khoác áo Groningen, Van Dijk tâm sự: “Chúng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, và giờ thì có hai thiên thần nhỏ. Việc trở thành cha đã thay đổi tôi. Cuộc sống có những lúc khó khăn, nhưng chỉ cần trở về nhà với vợ con, mọi thứ dường như tan biến. Ví dụ như sau trận thua Barca, tôi đã cảm thấy thật tệ, nhưng rồi về đến nhà, tôi trở nên tích cực hơn, nghĩ về chặng đường mình đã vượt qua. Để rồi đối diện với nó”.

Van Dijk rất tích cực làm từ thiện, điều mà rất ít người biết bởi anh không muốn cánh phóng viên ở Merseyside công bố rộng rãi. “Tôi thích được như một người bình thường. Khi có thể giúp đỡ người khác, tôi chắc chắn sẽ làm. Rike cũng giống như tôi. Chúng tôi quyên góp cho quỹ ở Liverpool. Chúng tôi giúp đỡ các gia đình. Chúng tôi cũng là đại sứ cho một trại mồ côi ở Nepal. Những điều nhỏ nhặt thôi. Mua những đôi giày, mời họ tới xem trận đấu. Không đáng gì với chúng tôi, nhưng lại là niềm động viên to lớn với những người khác. Chúng tôi cũng không muốn mọi người nghĩ chúng tôi tốt hơn người khác. Chúng ta đều bình đẳng”.

Sẽ không có sự bình đẳng nào ở trận chung kết Champions League. Với kẻ bại, nỗi đau sẽ là khôn nguôi. “Sẽ rất đau đớn nếu thua trận, nhưng đó không phải tận thế. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cống hiến tất cả sức lực, để dù thua cũng không phải tiếc nuối. Chúng tôi không nghĩ đến thất bại, cách vượt qua nỗi buồn mất chức vô địch Ngoại hạng Anh, hay lo sợ trắng tay với Champions League. Nó không đáng bận tâm. Tôi chỉ đang nghĩ rằng cần phải chơi với toàn bộ khả năng và kinh nghiệm cho trận đấu vĩ đại ấy”.

“Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng nếu vô địch Champions League, hai trong ba trận đấu chính thức tiếp theo sẽ là Community Shield và Siêu cúp châu Âu. Chúng tôi sẽ có cơ hội giành 3 cúp trong 3 trận. Đó là mục tiêu chúng tôi đang hướng đến. Liverpool đã ở rất gần danh hiệu Ngoại hạng Anh, nhưng giờ chúng tôi có cơ hội giành Champions League, một danh hiệu lớn khác. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để có được nó”, trung vệ 27 tuổi đanh thép.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x