Trong cuộc sống không thiếu những câu chuyện cổ tích, kiểu như cô bé Lọ Lem lấy được Hoàng tử, Virgil van Dijk là nhân vật chính của một câu chuyện tương tự. Cậu bé rửa chén bát thuê vụt biến thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới. Thật ly kỳ, phải không?
Ghi bàn là một giấc mơ…
“Vóc dáng hoàn hảo, khí chất tuyệt vời, tài năng toàn diện với kỹ thuật không thể tin nổi. Cậu ấy trông như một chiếc Rolls-Royce vậy”, cựu HLV Celtic, Neil Lennon nói về Virgil van Dijk. Ông đã bị thuyết phục ngay lập tức khi đến Hà Lan xem giò anh vào năm 2013. Và cho đến bây giờ, chiến lược gia người Bắc Ireland vẫn không thể tin nổi tại sao lại có thể may mắn đến vậy. Ông đã nghĩ sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có cầu thủ này, nhưng rốt cuộc, chỉ phải bỏ ra 2,6 triệu bảng cho CLB Groningen. “Một vụ mua bán thế kỷ”, Lennon cảm thán.
Cách đây 5 tháng, Liverpool cần tới 75 triệu bảng, đắt nhất thế giới cho một hậu vệ, để mang Van Dijk về Anfield. Dĩ nhiên thực tế đã chứng minh, anh hoàn toàn xứng đáng với mức giá kỷ lục này. Đội bóng của Juergen Klopp đã được nâng cấp kể từ khi có hậu vệ người Hà Lan. Chất lượng phòng ngự cải thiện rõ rệt, các sai lầm giảm hẳn và The Kop vào đến chung kết Champions League.
Chứng kiến Van Dijk chơi bóng vào những ngày này, thật khó tin khi anh luôn bị coi thường khi còn là cậu nhóc. Do biến chứng của căn bệnh áp xe ổ bụng, mà bây giờ vẫn để lại những vết sẹo chằng chịt ở bụng dưới, Van Dijk khá nhỏ con và chậm chạp. Nhưng nỗ lực tập luyện không ngừng đã giúp anh dần lột xác theo thời gian, cả về hình thể lẫn kỹ năng.
Vào thời điểm đó, Van Dijk vẫn chưa nghĩ rằng mình sẽ trở thành hậu vệ trong tương lai. Thần tượng Ronaldinho, nên trong mọi trận đấu trên các con phố ở Breda, miền nam Hà Lan, anh sẽ đóng vai tiền đạo và cố gắng đi bóng mỗi khi có thể.
“Tôi luôn chơi bóng trên đường phố cho đến năm 15, hay 16 tuổi, rèn giũa những kỹ thuật mà mình cảm thấy thú vị và mơ ước sẽ được phô diễn nó vào một ngày”, Van Dijk tâm sự trên tờ Daily Mail, “Trong mắt những đứa trẻ, ghi bàn bao giờ cũng đẹp hơn, hấp dẫn hơn so với công việc tắc bóng”.
… nhưng bây giờ, sạch lưới quan trọng hơn
Đáng tiếc là thế giới không có một Van Dijk tiền đạo. Khi anh tới học viện của CLB Willem II, các HLV ở đó quả quyết rằng, cậu nhóc này phải chơi ở vị trí trung vệ. Phần sau đó, như người ta vẫn nói, thuộc về lịch sử. Dĩ nhiên những năm tháng đá trung phong trên đường phố Breda không hề bị lãng phí.
Trung vệ của Bayern, Jerome Boateng từng chia sẻ, trước khi muốn trở thành hậu vệ tốt, hãy thử chơi vai trò của tiền đạo. Bởi khi ấy, bạn sẽ hiểu mọi đường đi nước bước của tiền đạo, rằng họ muốn làm gì, đi bóng đến đâu và theo cách nào. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có một thời gian, Van Dijk liên tục gặp vấn đề với gối và háng, hệ lụy của quá trình tăng trưởng thể chất quá nhanh.
“Có những giai đoạn tôi sợ rằng mình không có tương lai trong bóng đá. Tôi không được Willem II ký hợp đồng. Và vì không có hợp đồng, tôi buộc phải kiếm việc làm thêm để trang trải các chi phí”, trung vệ người Hà Lan kể lại, “Tôi phải dành 2 lần mỗi tuần cho công việc rửa chén bát ở nhà hàng, làm chăm chỉ 5 giờ mỗi đêm chỉ để kiếm vài euro”. Ổng chủ cũ Jacques Lips khi ấy còn khuyên cậu nhóc làm thuê, tốt nhất nên chuyên chú vào đống bát đĩa còn hơn là theo đuổi giấc mơ đá bóng trong vô vọng.
May mắn là cơ thể của Van Dijk dần định hình và mọi thứ lại tốt dần lên. Anh được Groningen chào đón, được thăng lên đội một vào năm 20 tuổi trước khi gây ấn tượng với Lennon và được ông kéo về Celtic. Van Dijk ở đó 2 năm, tiếp tục quá cảnh ở Southampton thêm 2 năm rưỡi và bây giờ, khoác áo Liverpool với số 4 từng được sở hữu bởi các huyền thoại như Mark Lawrenson, Phil Thompson và Tommy Smith.
Van Dijk đã ghi bàn ngay ở trận ra mắt, đặc biệt hơn, lại là cú đánh đầu quyết định giúp The Kop đánh bại Everton ở trận derby Merseyside. Trong các buổi tập, anh cũng gây ấn tượng với kỹ năng đá phạt thần sầu. Tuy vậy, ghi bàn bây giờ không còn là ưu tiên chính của trung vệ người Hà Lan. “Thật tuyệt khi ghi bàn, nhưng đó không còn là mối quan tâm chính của tôi”, Van Dijk nói, “Là một hậu vệ, tôi phải hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự để đội nhà giữ sạch lưới”.
Nhờ pha làm bàn duy nhất của Tom Cairney, Fulham đã đánh bại Aston Villa trong trận play-off thăng hạng tại Wembley, qua đó được lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới.
Ngay cả khi vô địch Champions League 2017/18, Real Madrid hoặc Liverpool sẽ nhận số tiền thưởng bằng 1 nửa những gì mà Aston Villa hoặc Fulham nhận được nếu lên Ngoại hạng Anh 2018/19.
Việc Antonio Conte sớm hay muộn cũng phải rời Chelsea gây nên nhiều bi hài trong bóng đá. Có người nói về sự bất công, lại có người nhắc đến sự trả giá. Conte mãi chẳng thể tìm ra sự thỏa mãn lần thứ 2 tại Stamford Bridge.
Fulham và Aston Villa sẽ có một trận sống mái vì suất thăng hạng Premier League. Theo tính toán của Deloitte, đội nào thắng sẽ có doanh thu ít nhất 160 triệu bảng ở mùa giải tới nhờ việc góp mặt tại hạng đấu cao nhất nước Anh.
Chelsea đang tiến gần tới bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với HLV Maurizio Sarri. Bên cạnh đó, The Blues còn phải chi một khoản tiền lớn cho Napoli, CLB cũ của Sarri.
Sau khi ký hợp đồng dài hạn cùng Tottenham, HLV Mauricio Pochettino đã được CLB cung cấp 100 triệu bảng để mua sắm. Pochettino đã nhắm tới nhiều cái tên trẻ tuổi và tài năng.
Yaya Toure vừa “bật đèn xanh” đòi gia nhập Man United, kèm lời hứa “sẽ chỉ bảo để Paul Pogba đá tốt hơn trong tương lai”. Ở một diễn biến khác, Man United đang nhảy vào cuộc đua giành giật trung vệ Toby Alderweireld (Tottenham).
HLV Maurizio Sarri đang làm điều mà không nhiều HLV khác làm. Đó là tìm cách xin được việc ở Chelsea trong khi đồng nghiệp và là đồng hương của ông, Antonio Conte, vẫn còn ở đó. Nhưng điều đó cũng cho thấy Sarri thực sự khát khao công việc ở Stamford Bridge.
HLV Hoàng Anh Tuấn khích lệ cầu thủ U23 Việt Nam, sau khi đội dừng bước trước U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. Ông cũng không trách Mạnh Hưng vì tấm thẻ đỏ cuối trận.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn