Với Gomez, Đức sẽ lại ghi bàn

Lộc Trần
18:26 ngày 26-06-2016
Quá thất vọng với Mario Goetze, HLV Joachim Loew nhiều khả năng sẽ để Mario Gomez đá cao nhất trên hàng công trước Slovakia và đây có thể bước ngoặt mở nút thắt ghi bàn.
Sau vòng bảng, Đức chỉ ghi được 3 bàn, trong đó có 1 trận tịt ngòi. Các bàn thắng của thầy trò Loew: 1 đến từ tình huống dàn xếp cố định, 1 đến từ phản công phút 90+2 và chỉ 1 đến từ pha tấn công có nét. Tình huống cuối cùng đến trong trận đấu Cỗ xe tăng đã làm quá tốt khâu làm bóng và mở cơ hội trước Bắc Ireland. Duy chỉ dứt điểm là vẫn tệ một cách khó hiểu.

Những người đáng trách nhất trong trận đó là Thomas Mueller và đặc biệt là Mario Goetze. Với những cơ hội được trao, lẽ ra họ phải mang về 3,4 bàn thắng thay vì chỉ những cái ôm đầu nuối tiếc. Cả 2 ngôi sao này vẫn chưa ghi bàn từ đầu giải tới giờ. Về phần mình, Goetze đang mất dần cái duyên ghi bàn, thứ cơ sở có lý nhất khiến anh vẫn chiếm được 1 suất đá chính trong đội hình.

Goetze cứ mãi vô duyên
Goetze cứ mãi vô duyên

Tuy vậy, trước Bắc Ireland, Loew cũng thực hiện một sự thay đổi đáng chú ý khi để Mario Gomez đá cắm và kéo Goetze ra cánh. Lối chơi của Cỗ xe tăng tự động tạo ra nhiều khoảng trống hơn, các cơ hội cũng từ đó mà đến nhiều hơn. Dù cho vẫn bỏ lỡ một vài tình huống nhưng chí ít Gomez đã ghi bàn và là tiền đạo duy nhất trong tay Loew làm được điều đó cho đến lúc này. 

Không nghi ngờ khả năng ĐT Đức vẫn còn bảo lưu thực lực cho vòng đấu loại trực tiếp. Mọi thứ sẽ sáng tỏ vào đêm nay khi trận đấu với Slovakia diễn ra. Đối thủ đương nhiên bị đánh giá thấp hơn rất nhiều khi điểm nổ duy nhất phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Marek Hamsik.

Thế trận 1 chiều gần như không thể khác. Đức sẽ lại áp đảo và tràn quân sang hết phần sân Slovakia. Lúc này, nhiệm vụ ghi bàn sẽ không còn là bài diễn tập nữa. Trận địa tới cần những sát thủ thực thụ và với Gomez như một chất bôi trơn hiệu quả, các tuyến của Die Mannschaft cần tận dụng những quả bóng bật ra.

Bàn thắng và bàn thắng, chỉ có ghi bàn thật nhiều mới lấy lại niềm cảm hứng bất tận như tại World Cup 2014. Từ giờ đến trận chung kết còn 3 thử thách nữa, thầy trò Loew cần một cú chạy đà đủ tốt để tiến thật xa. “EURO 2016 giờ mới thực sự bắt đầu”, theo cái tít mở của Kicker.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x