Sau khi vắng mặt ở trận đấu của Man United với Liverpool cuối tuần qua, nhiều khả năng Paul Pogba sẽ lại ngồi ngoài một lần nữa trong cuộc tiếp đón Sevilla đêm nay. Dù sao thì ở thời điểm này, tiền vệ người Pháp không còn quá quan trọng với HLV Jose Mourinho.
Trong cuộc họp báo trước trận lượt về gặp Sevilla, khi được hỏi về khả năng ra sân của Paul Pogba, Jose Mourinho đáp rằng: “Tôi không biết”. “Cậu ta dính chấn thương ở phút chót buổi tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool, mà nếu tôi kết thúc sớm chỉ 1 phút, nó đã không xảy ra”, HLV 55 tuổi cho biết. “Paul đang ở dưới lầu và lát nữa tôi sẽ trao đổi thêm với cậu ấy”.
Thông qua cách nói chuyện, có thể thấy Mourinho khá bình thản, đồng thời cũng sẵn sàng cho khả năng Pogba vắng mặt thêm lần nữa. Trong cuộc chạm trán với Liverpool mới đây, M.U đã chơi hết sức ổn dù không có tiền vệ 24 tuổi. Thậm chí sự vắng mặt này còn được cho là một trong những nguyên nhân giúp Quỷ đỏ chơi kỷ luật và có tổ chức hơn.
Tối hôm đó, hàng thủ của họ được bảo vệ nghiêm mật nhờ bộ đôi Nemanja Matic và Scott McTominay, người không bao giờ có ý định từ bỏ trách nhiệm phòng ngự như Pogba. Ngoài ra, Marcus Rashford cũng có không gian thông thoáng bên cánh trái để rồi ghi 2 bàn thắng, thay vì phải chia sẻ với Pogba nếu ngôi sao người Pháp ở trên sân.
Kể từ sau thất bại trước Tottenham mà Pogba bị thay ra giữa chừng, ảnh hưởng của bản hợp đồng 89 triệu bảng dần trở nên mờ nhạt. Anh chỉ chơi trọn vẹn 90 phút ở 2/7 trận đã qua và không có đóng góp nào nổi bật. Như ở trận lượt đi với Sevilla, Pogba bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát.
Anh may mắn được vào sân vì Ander Herrera gặp chấn thương, nhưng thi đấu thiếu hiệu quả với chỉ 1 cơ hội tạo ra dù thực hiện 5 pha đi bóng. Cầu thủ 24 tuổi dường như đang đi ngược với tiêu chí của Mourinho, vốn đề cao sự đơn giản và nhanh chóng.
Pogba (trái) ít được trọng dụng vì không còn hiệu quả như trước
Dấu hiệu nguy hiểm cho Pogba
Trong trường hợp Pogba không kịp bình phục, Mourinho không nhất thiết phải quay về với sơ đồ 4-3-3. Hơn nữa trong tay ông chỉ còn một tiền vệ là Maroune Fellaini ngoài cặp Matic - McTominay. Trong bối cảnh M.U cần chơi tích cực hơn để ghi bàn ở Old Trafford, cầu thủ người Bỉ không phải lựa chọn phù hợp.
Vì vậy, hệ thống làm nên chiến thắng trước Liverpool sẽ được giữ lại, với 4-2-3-1 trên giấy tờ và 4-2-2-2 khi triển khai thực tế. Tốc độ của Rashford rất cần thiết để xuyên thủng hàng thủ Sevilla, đồng thời màn trình diễn xuất sắc tối thứ Bảy giúp anh có một vị trí bên cạnh Romelu Lukaku. Ở phía dưới, Juan Mata có thể được thay thế bởi Jesse Lingard, trong khi Alexis Sanchez là một “số 10” khác, bên trên hai tiền vệ trung tâm.
Đây là khoảng thời gian hết sức nhạy cảm với Pogba. Ngoài việc nhanh chóng hồi phục chấn thương, anh còn phải nỗ lực nhiều hơn để gây dựng lại niềm tin của Mourinho. Có một thống kê sẽ khiến ngôi sao người Pháp giật mình: tại 2 đấu trường chính là Premier League và Champions League mùa này, M.U thắng 65,2% số trận có Pogba; nhưng nếu thiếu anh, tỷ lệ này tăng lên 71,4%.
Còn quá sớm để đưa ra kết luận Quỷ đỏ tốt hơn khi không có Pogba, nhưng ít nhất nó cho thấy, họ không phụ thuộc và có thể sống khỏe khoắn trong trường hợp ngược lại. Đó là dấu hiệu nguy hiểm cho tương lai của Pogba.
Pogba đang sa sút không phanh
Pogba đã tạo ra 33 cơ hội tại Premier League và Champions League mùa này, đứng thứ 4 ở M.U sau Juan Mata, Lukaku và Anthony Martial. Tuy nhiên, chỉ 1 trong số đó nằm trong giai đoạn kể từ trận thua Tottenham tới nay. Cùng khoảng thời gian, Antonio Valencia và Sanchez cùng có 10 đường chuyền có thể dẫn tới bàn thắng.
Trong ngày sinh nhật thứ 40 hôm Chủ nhật vừa qua, lão tướng Didier Drogba đã tiết lộ thời điểm mà anh sẽ giải nghệ là vào cuối mùa giải này, trong màu áo CLB Phoenix Rising.
Đánh bại Stoke 2 bàn không gỡ vào đêm qua, Man City đã ở rất gần với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Qua thắng lợi nói trên, chúng ta có thể rút ra một số điểm nhấn.
Các fan M.U đùa rằng phải đến tận ngày hôm nay (3 ngày sau trận derby nước Anh), Mohamed Salah mới tìm được cách để thoát khỏi túi quần của Ashley Young.
Họ đều chơi ở hàng thủ. Và họ nghiễm nhiên là những quân bài quan trọng của HLV “chuyên phòng thủ” Jose Mourinho. Điều đáng nói là, công hay thủ, M.U tóm lại đã rất thành công trong những trận đấu gần đây. Nhờ công lớn của hậu vệ trái Ashley Young và trung vệ Chris Smalling?
Ở Tottenham không chỉ Harry Kane biết ghi bàn. Và HLV Mauricio Pochettino biết rằng ông đã có một chỗ dựa đáng tin cậy trong trường hợp không có tiền đạo người Anh. Đó là Son Heung-min.
Đội trưởng Michael Carrick của M.U vừa xác nhận sẽ giải nghệ khi mùa giải năm nay kết thúc. Sau khi chia tay sân cỏ, nhiều khả năng Carrick sẽ giữ một vị trí trong BHL Quỷ đỏ. Như vậy là hành trình 12 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford của Carrick cũng đã sắp đến hồi kết.
Man City với sức mạnh vượt trội đã dễ dàng đánh bại Stoke 2-0 ở trận đấu muộn vòng 30 Ngoại hạng Anh, trong đó tiền vệ David Silva rực sáng bằng cú đúp.
Sự giống nhau về ngoại hình với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đang đem tới sự bàn tán rôm rả, khi anh chàng được ví von là “Messi tàu điện ngầm” ra tranh cử ghế thị trưởng tại Mexico.
Không phải đợi lâu, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của bóng hồng bí ẩn cặp kè với tiền vệ Mason Mount (MU) đã được hé mở. Đó cụ thể là Freya Tidy, một người mẫu tuyệt đẹp trên Instagram.
Theo báo chí Anh, Graham Potter và Ajax không thể đi tới thỏa thuận cuối cùng vì đội bóng Hà Lan không đáp ứng được mức lương theo yêu cầu của chiến thuật gia người Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn