champions league 2018/19 - bảng g real madrid - as roma

Với Real, không có lý thuyết nào thích hợp

Kinh Thi Kinh Thi
10:57 ngày 19-09-2018
“Siêu CLB” Real Madrid mà lại không thắng nổi Atletico Madrid trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu, hoặc Bilbao trong vòng đấu mới nhất tại La Liga? Có một lẽ đương nhiên: không ai thắng mãi.
Với Real, không có lý thuyết nào thích hợp
Muốn bàn về sự “thắng mãi” trong bóng đá đỉnh cao, ở mức độ tương đối, thì đây mới là điều hấp dẫn nhất liên quan đến Real: sẽ lại có “lần thứ 4 liên tiếp” vô địch Champions League?

Trước mắt, mùa bóng này là cột mốc quan trọng, khi Real bước vào một thời kỳ mới. Không có siêu sao Cristiano Ronaldo. Cũng không còn HLV Zinedine Zidane - nhân vật kỳ bí đến nỗi đã có thể gọi là “huyền thoại”, dù rất khó biết năng lực huấn luyện của Zidane là như thế nào. Khởi đầu sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao ở đẳng cấp gần như là “tay ngang”, Zidane bất ngờ đăng quang 3 lần liên tiếp ở Champions League - trận địa mà xưa nay chưa có đội nào bảo vệ được vương miện (kể từ khi mang tên mới, năm 1992). Zidane làm nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu ấy dù thật ra ông chỉ mới cầm quân có 2 mùa rưỡi.

Thế rồi, Zidane từ chức như một lẽ đương nhiên, vì chính ông cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng sẽ lại có “lần thứ 4” - xét trên tinh thần dù chỉ vô địch 1 lần là đã hiển hách quá rồi? Cũng với lý thuyết tương tự, người ta có thể suy luận rằng ngay cả siêu sao Ronaldo cũng chuyển sang Juventus vì nguyên nhân ấy - vì chính Ronaldo không tin rằng sẽ lại có thêm một danh hiệu nữa, cho Real. Cần lưu ý: thêm một danh hiệu, Ronaldo sẽ bắt kịp kỷ lục 6 lần có Cúp C1/Champions League của Francisco Gento. Với mẫu ngôi sao luôn xem trọng danh hiệu như Ronaldo, sự chuyển đổi này là chi tiết lớn để giới quan sát tham khảo và nhận định kết cục Champions League mùa này.

Thật ra, chúng ta đang nói về Real - một hiện tượng lớn của bóng đá thế giới suốt bao đời nay. Có lẽ không thể vận dụng bất kỳ quy luật, lý thuyết thông thường nào khi bàn về Real.


Ngày xưa, Real đoạt Cúp C1 châu Âu 5 lần liên tiếp (1956-1960), ngay khi giải đấu danh giá này ra mắt, và kỷ lục ấy đứng vững đến tận bây giờ, như mọi người đã biết. Nhờ HLV hoặc siêu sao nào?

Ba HLV Jose Villalonga, Luis Carniglia, Miguel Munoz thay nhau đưa đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lên bục vinh quang trong thời kỳ ấy. Chẳng ai đáng gọi là huyền thoại. Còn nhiều tên tuổi khác lớn hơn họ trong danh sách những HLV vĩ đại nhất xưa nay. Ferenc Puskas chỉ khoác áo Real từ năm 1958, tức không liên quan đến 3 danh hiệu đầu tiên. Raymond Kopa thì ở Real trong giai đoạn 1956-1959, tức “chỉ” có 3 danh hiệu ở khoảng giữa. Francisco Gento là cầu thủ duy nhất không chỉ liên quan đến cả 5 chiếc cúp liên tiếp, mà còn đăng quang lần nữa vào năm 1966. Nhưng ít thấy sử sách ghi nhận Gento ở mức độ vĩ đại như như Puskas hoặc Kopa. Chỉ có Alfredo Di Stefano, với 5 chiếc cúp liên tiếp. Và, như đã nêu, đấy không phải là ngôi sao duy nhất của Real huyền thoại.

Ngoài Real trong thời kỳ đầu, còn có hai thế lực lớn từng thống trị Cúp C1 châu Âu, với thành tích vô địch 3 lần liên tiếp: Ajax Amsterdam và Bayern trong thập niên 1970. Họ cũng chẳng cần bám vào một tên tuổi lớn ở ghế chỉ đạo. Stefan Kovacs nối tiếp huyền thoại Rinus Michels sau chiếc cúp đầu tiên ở Ajax. Còn các thành tích của Bayern thuộc về Udo Lattek và Dettmar Cramer.

Villalonga, Carniglia, Munoz hoặc Kovacs, Lattek, Cramer có Cúp C1... nhờ được dẫn dắt Real, Ajax, Bayern, hơn là 3 đội vĩ đại này thành công nhờ những HLV ấy? Tương tự, Zidane và Ronaldo có bộ sưu tập danh hiệu Champions League nhờ Real, hơn là điều ngược lại? Real vĩ đại không chỉ ở việc chịu bán Ronaldo (rất nhanh), mà còn ở chỗ họ... chẳng cần tìm người thay Ronaldo. Vĩ đại, và... bí hiểm nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x