Vòng 14 có thể coi là vòng đấu kỳ lạ của Bundesliga 2016/17. Có tới 7 chiếc thẻ đỏ được các trọng tài rút ra ở vòng này. Cơn mưa thẻ đỏ ấy chỉ còn kém kỷ lục về số thẻ đỏ trong một vòng đấu thuộc lịch sử Bundesliga đúng 1 thẻ (kỷ lục là 8 thẻ ở vòng 3 của mùa giải 2013/14).
Trong khi thẻ đỏ như mưa, bàn thắng lại cực khô hạn. Chỉ có tổng cộng 13 bàn được ghi ở vòng này. Tức là số bàn thắng còn chưa bằng 2 lần số thẻ đỏ. Số bàn thắng vòng này chỉ hơn kỷ lục ít bàn thắng nhất trong 1 vòng đấu ở Bundesliga đúng 2 bàn (kỷ lục 11 bàn được lập vào vòng 26 mùa 1989/90 và vòng 20 mùa 1998/99).
Có tới 6 trận (tỷ lệ 67%) ở vòng này kết thúc với tỷ số 1-0. Số lượng bàn thắng siêu khô hạn ấy xuất hiện bởi sự vô duyên của các chân sút “dội bom”. Ngôi sao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, Pierre-Emerick Aubameyang thậm chí còn không tung ra nổi cú sút nào trúng khung thành đối thủ Cologne.
Ngạc nhiên ở chỗ, trong vòng đấu khô hạn bàn thắng ít thấy như vậy, Thomas Mueller và Stefan Kiessling lại giải tỏa được cơn khát bàn thắng của riêng mình. Mueller và Kiessling đều được ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga mùa này trong các trận Bayern hạ Wolfsburg 5-0 và Leverkusen thắng Schalke 1-0.
Bremen thì chẳng có cớ gì mà phàn nàn về chuyện Bundesliga “đói” bàn thắng cả. Bởi nhờ cơn khô hạn này mà Bremen có được trận trắng lưới đầu tiên từ đầu mùa. Họ chính là đội cuối cùng trong 18 đội góp mặt vào Bundesliga mùa này có được trận giữ sạch lưới. Đó là thành tích “siêu tiến bộ” của Bremen nếu biết rằng mùa trước phải đến vòng… 33, họ mới có trận sạch lưới.
Kiessling có duyên lạ với Chủ nhật
Với pha lập công duy nhất trong trận Leverkusen thắng Schalke, tiền đạo Kiessling đã có bàn thắng thứ 32 cho riêng anh trong những trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật. Qua đó, Kiessling độc chiếm ngôi đầu trong danh sách “Vua phá lưới Bundesliga vào Chủ nhật”. Xếp sau Kiessling lần lượt là Ailton (31 bàn), Klose (30) và Pizarro (29).
Sau giai đoạn hỗn mang, cuối cùng thì trật tự của Bundesliga cũng được tái lập. RB Leipzig đã biết thua và nhường lại ngôi đầu cho Bayern, những người đã gây dựng lại thói quen chiến thắng và thẳng tiến tới ngôi vô địch lượt đi.
Chỉ mới đây thôi, Dortmund đã nhận được sự tung hô của báo chí Tây Ban Nha bởi lối chơi tấn công đẹp mắt và quyến rũ. Cũng mới đây thôi, Pierre-Emerick Aubameyang được các chuyên gia đánh giá là chân sút nguy hiểm nhất châu Âu thời điểm này. Đó là sau trận hòa 2-2 trên sân Real hồi giữa tuần trước.
Leverkusen luôn là đối thủ đáng gờm với Schalke. 4 lần gần nhất đối đầu đội bóng này tại Bundesliga, Schalke chỉ giành được 1 điểm. Ngay trên sân nhà, Schalke cũng chỉ thắng 9, hòa 12 và thua 11/32 lần tiếp Leverkusen tại Bundesliga.
Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern có chiến thắng dễ dàng 5-0 trước Wolfsburg để trở lại ngôi đầu bảng. Bởi ở trận đấu cùng giờ, đội ở vị trí số 1 trước vòng 14 Leipzig bất ngờ thua 0-1 trên sân đối thủ yếu Ingolstadt.
Tiếp một Wolfsburg đang rã đám là cơ hội để Bayern tìm kiếm chiến thắng từng bừng. Đây cũng là thời điểm thích hợp để hàng công Hùm xám tìm lại cảm hứng với những bàn thắng…
Mới ghi 9 bàn sau 13 trận nên Robert Lewandowski đang bị địch thủ Pierre Aubameyang (Dortmund) bỏ xa trong cuộc đua giành ngôi vị Vua phá lưới Bundesliga 2016/17. Đúng lúc này, phao cứu sinh Wolfsburg lại xuất hiện trước mặt “sát thủ” người Ba Lan.
Nếu ai đó thắc mắc cầu thủ gần nhất tốt nghiệp lò đào tạo Bayern Munich thiết lập được chỗ đứng vững chắc trong đội hình một là ai, thì câu trả lời là David Alaba. Đến đây, khối người giật mình nhận ra đã khá lâu Hùm xám không giới thiệu được gương mặt trẻ nổi trội nào kể từ trường hợp của Alaba năm 2010.
Ở vòng đấu mà cuộc đua tới ngôi đầu tạm lắng xuống, khi RB Leipzig và Bayern đều được gặp đối thủ yếu, thì sự chú ý được đổ dồn lên hai đội bóng vùng Ruhr. Ở những vòng đấu gần đây, cả Dortmund và Schalke có nhiều biến động và vòng 14 được xem là rất quan trọng với họ.
Eintracht Frankfurt đã gia hạn hợp đồng với HLV trưởng Niko Kovac cùng trợ lý Robert tới tháng 6/2019. Trước đó, bộ đôi này chỉ còn giao kèo với đội bóng Đức tới hết mùa giải 2016/17.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn