M.U, đội bóng được kỳ vọng nhiều nhất trong nhiệm vụ cản bước Man City đã thất bại. Cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này chỉ còn là hành trình độc bước của Man City. Giờ đây, chỉ còn cuộc cạnh tranh vị trí trong Top 4 là nóng bỏng và kịch tính.
Trước vòng 16 Ngoại hạng Anh, Man City đã hơn đội nhì bảng là M.U tới 8 điểm. Những CĐV trung lập đã hy vọng M.U trên thành trì Old Trafford bất khả chiến bại ở 40 trận trước đó có thể ngăn cản bước tiến của Man City, từ đó kéo lại sự kịch tính và hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng không, Quỷ đỏ gục ngã một cách kém may khi chính tiền đạo đắt giá Romelu Lukaku của họ “kiến tạo” 2 bàn cho đối thủ.
M.U đứt mạch bất bại trên sân nhà còn Man City đã lập nên kỷ lục mới: đội bóng có chuỗi thắng dài nhất trong một mùa giải Ngoại hạng Anh (14 trận). Trước đó, Arsenal cũng có 14 trận thắng liên tiếp nhưng nó vắt qua 2 mùa giải (2001/02 và 2002/03). Quan trọng hơn, Man City đã gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng M.U lên 11 điểm. Trong 24 mùa giải đã qua của Ngoại hạng Anh, chỉ 2 lần đội hơn kẻ bám đuổi 11 điểm không thể lên ngôi vô địch chung cuộc.
Man City rộng bước tới ngôi vương Ngoại hạng Anh
Tỷ lệ đó là cực thấp và nhìn vào Man City hiện tại, sẽ rất khó có đội nào ngăn cản được họ tiến đến ngôi vương. Liverpool và Arsenal đã thất bại, Chelsea và M.U thậm chí bị hạ gục ngay trên lãnh địa của mình. Từ giờ cho đến hết chặng đấu khó khăn Giáng sinh và đầu năm mới, đối thủ khó chịu nhất (về mặt lý thuyết) với Man City chỉ là Tottenham.
Nhưng ở trận đấu với “Gà trống”, Man City lại có sân nhà làm chỗ dựa. Có thể nói, Man City có lợi thế lớn để an toàn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải. Khi đã vượt qua được thì đường đến ngôi vương Ngoại hạng Anh sẽ chỉ có mình Man City sải bước.
Đại gia lỡ bước khiến đua Top 4 trở nên nóng bỏng
Việc Man City sớm tạo ra khoảng cách lớn với các đội bám đuổi khiến cuộc đua đáng chú ý nhất tại Ngoại hạng Anh hiện tại là tranh suất trong Top 4. Ba suất còn lại trong Top 4 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham. Ở vòng đấu vừa qua, Chelsea, Liverpool và Arsenal đã không thể tận dụng việc M.U phải gặp Man City để thu hẹp khoảng cách với Quỷ đỏ.
Liverpool và Arsenal chỉ có được 1 điểm trước 2 đội bị đánh giá yếu hơn họ là Everton cùng Southampton. Trong khi đó, Chelsea gục ngã đầy bất ngờ trên sân của West Ham, đội bóng chỉ có được 1 điểm trong 4 trận trước đó dưới thời David Moyes. Việc 4 đội xếp trên sảy chân khiến Tottenham với chiến thắng 5-1 trước Stoke đã tiếp cận gần hơn với tốp đầu. Hiện tại, Tottenham chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Liverpool vỏn vẹn 2 điểm.
Tottenham đã trở lại với cuộc đua Top 4
Ở chặng Tourmalet Giáng sinh và đầu năm mới, lịch thi đấu của 5 đội đua Top 4 cũng không quá khó nhằn (theo lý thuyết). Ngoại trừ Liverpool và Arsenal gặp nhau, Tottenham làm khách trên sân của Man City thì về mặt lý thuyết, các đối thủ còn lại không đủ sức ngáng chân các đại gia.
Thế nhưng, nhìn vào “tấm gương” ở vòng 16, chính những trận đấu với các đội nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ về thể lực lại là cạm bẫy nguy hiểm với ông lớn. Đó sẽ là biến số khiến cuộc đua Top 4 trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.
Romelu Lukaku gia nhập Manchester United với mức phí 75 triệu bảng, đồng nghĩa được đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng, càng ngày tiền đạo người Bỉ càng thể hiện sự thất vọng.
Trong binh pháp Tôn Tử, có một bí quyết chiến thắng được ghi thành vế đối 12 chữ: “Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai ương.” Nghĩa là, ra tay trước để giành lợi thế, ra tay sau thì sẽ bị thua thiệt.
Phút thứ 77 khi Everton đang bế tắc và đứng trước nguy cơ lớn phải chịu thất bại trước kình địch Liverpool, họ được hưởng một quả penalty. Wayne Rooney lạnh lùng bước lên chấm 11m đánh bại thủ môn Simon Mignolet để giành lại 1 điểm cho đội nhà.
Đó là câu hỏi mà tờ Telegraph đặt ra sau khi chứng kiến màn trình diễn của Son Heung-min trong trận Tottenham đại thắng Stoke City. Tiền đạo người Hàn Quốc liên tục có những đóng góp quyết định cho Tottenham, nhưng chưa bao giờ, người ta xem anh là ngôi sao sáng nhất ở Wembley.
Chelsea hiện nay không hội tụ đủ tố chất để đua tranh trên chặng đường dài. Trong đó vấn đề thể lực, cùng sự chuyển đổi hệ thống chiến thuật không nhất quán trở thành những vật cản lớn ngăn nhà ĐKVĐ Premier League trên hành trình bảo vệ ngai vàng.
Vậy là thành trì vững chãi cuối cùng cũng đã bị đánh sập, kéo theo đó là hi vọng tắt ngúm của Ngoại hạng Anh trước một Man City đạt đến cảnh giới hoàn hảo.
Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.
Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga.
Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn