Trên khán đài, khi tôi thông báo với trợ lý Sỹ Mạnh của Hải Phòng đang ngồi kế bên, rằng SHB Đà Nẵng đã có bàn thắng khá sớm. Sỹ Mạnh bảo: “Tôi không quan tâm kết quả trận ấy”, thậm chí anh còn không quá vui mừng khi Đình Bảo mở tỷ số 1-0 cho Hải Phòng ở phút 11, nhưng lại thở ra nhẹ nhõm khi nhìn kết quả trên sân Cẩm Phả vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Sau bàn mở tỷ số ở phút 11, chỉ 3 phút sau Đình Bảo tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, và Stevens là người gia tăng cách biệt lên 3-0 ở phút 27. Tuy nhiên, Thanh An đã có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 cho Long An ở phút 30 từ quả đá phạt 11m
Hải Phòng có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Fagan (phút 72) và Đình Bảo (74’) trong hiệp 2 để nâng tỷ số lên 5-1. Tuy nhiên, một lần nữa cầu thủ trẻ Thanh An đã có bàn thắng rút ngắn 2-5 cho đội chủ nhà Long An ở phút 81.
Thắng đậm với kết quả chung cuộc 5-2, nhưng ngay sau trận đấu tất cả các thành viên của đội Hải Phòng đã nhào vào khu vực kỹ thuật để chờ xem kết quả của trận đấu trên sân Cẩm Phả với một sự háo hức không dấu diếm. Ở đấy, Than Quảng Ninh và Hà Nội T&T đang hòa nhau 0-0.
Trên sân Chi Lăng, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có trận thắng 3-1 trước HAGL. Đây là kết quả không ngoài dự đoán và 3 bàn thắng của SHB Đà Nẵng do công của cầu thủ Minh Tâm (10’), Eydison (45’+2) và Merlo (88’). Bàn rút ngắn tỷ số của HAGL do Văn Thanh ghi ở phút 34. Thắng trận này, nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn đang rất bất lợi trong cuộc đua vô địch, khi kém Hà Nội T&T và Hải Phòng 1 điểm.
Các trận đấu còn lại, hầu hết các đối chủ nhà đều giành chiến thắng, chỉ có chút bất ngờ khi QNK Quảng Nam lội ngược dòng thắng chủ nhà B.Bình Dương với tỷ số 3-1.
KẾT QUẢ CÁC TRẬN CÒN LẠI
Long An - Hải Phòng: 5-2
SHB.ĐN – HAGL: 3-1
B.BD – QNK.QN: 1-3
SLNA – XSKT.CT: 4-2
FLC.TH – Sanna.KH: 2-1
Sài Gòn – Đồng Tháp: 4-0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn