Đồng Tháp trắng tay trong khi Huế bị cầm hòa giúp cho Viettel bứt lên ở ngôi vị dẫn đầu sau vòng 6 hạng Nhất QG – An Cường 2018.
Chiều 2/6, giải hạng Nhất đã diễn ra 3 trận còn lại của vòng 6. Nếu giành chiến thắng trước Công an Nhân Dân, Viettel sẽ vững ở ngôi đầu. May mắn sớm đến với đoàn quân của ông Nguyễn Hải Biên khi ở phút 15, hậu vệ Văn Đức đánh đầu phản lưới nhà, đưa đội khách dẫn điểm.
Đến phút 27, Văn Trung bấm bóng chéo góc, đưa bóng đi thẳng vào lưới, nhân đôi lợi thế cho Viettel. Phút 42, Hoàng Minh đánh đầu nới rộng cách biệt cho đội nhà. Chơi khá ung dung ở hiệp 2, Viettel cũng ghi thêm 1 bàn nữa do công của Ngọc Sơn ở phút 83.
Chiến thắng giúp Viettel vững vàng ở ngôi đầu, nhất là khi đối thủ cạnh tranh suất thăng hạng trực tiếp là Đồng Tháp đã thúc thủ trước Bình Phước. Đội chủ nhà ghi bàn thắng duy nhất ở phút 20 do công của Hữu Thắng.
Đây là trận thắng đầu tiên của Bình Phước kể từ đầu mùa. Trắng tay nhưng Đồng Tháp vẫn giữ được vị trí thứ nhì bởi đối thủ có khả năng soán ngôi là Huế bị Đắk Lắk cầm chân với tỷ số hòa 3-3.
Đây là trận hòa đáng tiếc cho Huế khi họ bị đội chủ nhà gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng. Các bàn thắng của Đắk Lắk do công của Quốc Thanh (58’), Kim Hùng (61’) và Ngọc Luân (90+4’). Ba bàn thắng của đội khách do công của Võ Lý (68’), Đình Nhơn (72’) và Quốc Thanh (phản lưới 32’).
Kết quả cụ thể Đắk Lắk – Huế: 3-3 CAND – Viettel: 0-4 Bình Phước – Đồng Tháp: 1-0
Chiều qua, sau hơn 1 năm bị cách ly khỏi bóng đá vì án kỷ luật, người hùng của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 đã quay trở lại sân cỏ. Với Huỳnh Quang Thanh, đây là sự tái xuất rất đặc biệt sau những nốt trầm buồn trong sự nghiệp…
Tại trận đấu sớm vòng 6 giải hạng Nhất, cầu thủ Đào Tấn Lộc của Bình Định TMS đã khiến cả hai bên đội bóng lẫn khán giả trên sân Hàng Đẫy được phen thót tim khi anh dính chấn thương nặng trong trận đấu với chủ nhà Hà Nội B.
Chiều nay,vòng 6 của giải sẽ diễn ra 2 trận. Sau 5 lượt trận, Long An vẫn đang bất bại. Nhưng thành tích ấy không đem đến sự hài lòng cho cựu vương V.League bởi đội chỉ mới giành 1 chiến thắng, trong khi hòa đến 4 trận.
Tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng Huế chỉ giành được 1 điểm trước Long An. Trong khi đó, Bình Định cũng bất lực trước việc khai phá khung thành của Bình Phước.
Chiều nay, vòng 5 sẽ diễn ra 2 trận. Ở trận đá sớm, do chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ Công an Nhân Dân nên Đồng Tháp có cơ hội lớn giành chiến thắng để tạo áp lực lên các đối thủ trong cuộc đua lên hạng. Nên nhớ, so với mùa giải trước, Đồng Tháp đang có khởi đầu hết sức thuận lợi với 4 trận bất bại.
Dù rất chật vật nhưng chiến thắng cùng với tỷ số 1-0 đã giúp cho Đồng Tháp và Long An tiếp tục cùng Viettel, Huế tạo thành cộng đua “nghẹt thở” trong cuộc chiến lên hạng.
Trở lại với hạng Nhất, Bình Định đã có nhà tài trợ TMS “đỡ” đầu. Khi hầu bao đã chắc, NHM đội bóng đất Võ kỳ vọng, đội bóng con cưng của họ sẽ tìm về với “mái nhà xưa” V.League.
Chiều nay (18/5), Viettel sẽ có chuyến trở lại Quy Nhơn, nơi đội mới bị chủ nhà Bình Định TSM đánh bại với tỷ số 1-0 ở Cúp QG. Viettel khát lên hạng thực sự. Đèn xanh đã được bật. Một kế hoạch hoành tráng cũng đã được chuẩn bị cho đội khi góp mặt ở sân chơi V.League.
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Tin nóng BĐVN 19/4
- Futsal Việt Nam 1-0 Futsal Trung Quốc
- Trọng tài người Iran cầm còi trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia
- Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
-Justin Hubner vào sân ở trận gặp U23 Australia dù một ngày trước đó thi đấu cho CLB Cerezo Osaka
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn