Vòng 7 V.League: Công Phượng tỏa sáng, HAGL lên thứ 4 V.League

Trí Công Trí Công
20:00 ngày 25-02-2017
Với một bàn thắng cùng hai pha solo rồi kiến tạo cho Văn Thanh lập cú đúp, Công Phượng đã giúp HAGL lọt vào top 4 V.League.



Mọi sự chú ý trong trận đấu giữa Long An và HAGL được hướng đến cựu danh thủ Nguyễn Minh Phương. Trong ngày trở lại V.League với vai trò hoàn toàn mới, vị huấn luyện viên trẻ tuổi đã cố gắng thổi một luồng sinh khí mới cho Long An, nhất là sau biến cố trên sân Thống Nhất cách đây chưa đầy một tuần. 

VIDEO: Long An 0-3 HAGL

Thực tế, Long An đã nhập cuộc tốt hơn ở phần đầu trận đấu. Tuy nhiên những Oseni, Nguyễn Tài Lộc đã không thể chiến thắng được thủ thành Văn Tiến trong những cơ hội có thể đối mặt với khung thành HAGL. Khi trận đấu trôi dần về cuối trận trong tình cảnh giằng co giữa hai đội thì một gương mặt khác cũng rất được quan tâm đã tỏa sáng đúng lúc.

Phút 68, từ nỗ lực căng ngang bên cánh trái của Hồng Duy, Công Phượng đệm bóng cận thành mở tỷ số cho HAGL. Có được bàn thắng, Phượng càng chơi bùng nổ. Phút bù giờ thứ 2, anh thực hiện pha solo quen thuộc vượt qua vòng vây của Long An trước khi kiến tạo cho Văn Thanh nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, số 10 của HAGL tiếp tục có thêm một tình huống đánh bại số đông hậu vệ đối phương để chuyền bóng cho Văn Thanh ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Công Phượng đã có 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho HAGL ở V.League 2017 

Công Phượng tỏa sáng. HAGL thắng trận thứ 3 liên tiếp. Cũng nhờ vậy, đội bóng phố Núi đã vươn một mạch lên vị trí thứ 4 trên BXH.

Quảng Nam FC 1-1 FLC Thanh Hóa: Thiếu may nên... bất bại 

Hai đội bóng còn bất bại cho đến vòng 7 V.League là Quảng Nam FC và FLC Thanh Hóa đụng độ nhau trên sân Tam Kỳ. Chuỗi 4 trận không thắng đội bóng đất Quảng trước đó khiến thầy trò HLV Petrovic quyết tâm có được 3 điểm. 

Tuy nhiên, đội bóng chơi nổi bật hơn lại là Quảng Nam FC. Liên tiếp trong 15 phút đầu tiên, Thanh Trung cùng các đồng đội đã làm mưa làm gió trước vòng cấm FLC Thanh Hóa. Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh mà HLV Hoàng Văn Phúc đặt ra đã được các học trò thực hiện tương đối hiệu quả. Dẫu vậy, FLC Thanh Hóa chứng tỏ vì sao họ là đội có hàng thủ tốt nhất sau 6 vòng đấu khi lần lượt bẻ gãy những pha lên bóng chớp nhoáng của đối thủ.

Kịch tính chỉ được đẩy lên khi Quảng Nam FC khai thông bế tắc ở phút 59. Từ quả đá phạt của Đinh Thanh Trung, thủ môn Thanh Thắng không bắt gọn bóng. Ngay lập tức Đình Thắng căng ngang để Nguyễn Trung Đại Dương mở tỷ số cho đội nhà. Song chỉ 15 phút sau, FLC Thanh Hóa đã nhanh chóng gỡ hòa. Cú vô lê như nã đại bác của Trọng Hoàng khiến thủ môn Văn Cường không thể bắt dính bóng. Chớp lấy cơ hội, Uche Iheruome sút bồi đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

VIDEO: Quảng Nam 1-1 FLC Thanh Hóa

Phút 86, FLC Thanh Hóa có cơ hội vươn lên. Trọng Hoàng dọn cỗ cho Uche đối mặt cầu môn đối thủ, nhưng pha dứt điểm rất mạnh của ngoại binh FLC Thanh Hóa chỉ đem đến sự tiếc nuôi. Tâm trạng ấy một lần nữa tái diễn, nhưng thuộc về các cầu thủ Quảng Nam. Quả đá phạt đúng ở phút bù giờ cuối cùng của Đinh Thanh Trung khiến hậu vệ FLC Thanh Hóa đánh đầu dội xà ngang. Khung thành FLC Thanh Hóa chao đảo, đáng tiếc là Thanh Hưng đã không thể tận dụng cơ hội để có bàn thắng quyết định cho đội nhà.

Hòa 1-1, FLC Thanh Hóa và Quảng Nam FC vẫn bất bại. Nhưng họ cũng sẽ chẳng thể vui khi một lần nữa bỏ qua cơ hội nới rộng khoảng cách điểm số với những đối thủ bám sau. 

TP.HCM 1-0 XSKT Cần Thơ: Tân binh nổ súng, tân binh thắng 

Bỏ qua những biến cố ở sân Thống Nhất cách đây 1 tuần, đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh nhập cuộc đầy tự tin trước đội bóng cũng đứng ở nhóm cuối bảng là XSKT Cần Thơ. Ngay ở phút thứ 7, tân binh của họ là Rod Dyachenko đã mang về niềm vui cho người hâm mộ. Từ đường chuyền của Âu Văn Hoàn bên cánh phải, tiền đạo người Nga đánh đầu khéo léo mở tỷ số cho TP.HCM.

VIDEO: TP.HCM 1-0 XSKT Cần Thơ

Những phút còn lại của trận đấu, hai đội không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết quả này giúp cho TP.HCM - tân binh của V.League mùa này thắng trận thứ 2 liên tiếp. 

 Tỷ số các trận đấu diễn ra

Quảng Nam FC 1-1 FLC Thanh Hóa 
Quảng Nam FC: Đại Dương 59' - FLC Thanh Hóa: Uche (66') 

Long An 0-3 HAGL
HAGL: Công Phượng (68'), Văn Thanh (90'+2, 90'+5)

TP.HCM 1-0 XSKT Cần Thơ 
TP.HCM: Dyachenko (7')
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x