Dù biết trước sẽ có nhiều bất ngờ tại U20 World Cup năm nay nhưng phong độ thấp của Đức và Argentina khiến người hâm mộ thất vọng.
Đại gia xấu mặt
Có lẽ đội bóng gây hụt hẫng nhất vòng bảng U20 World Cup năm nay là Argentina. Đội bóng từng 6 lần vô địch giải đấu này chỉ thắng được đúng 1 trận và bị loại đầy đau đớn.
Trước giải, Argentina đặt mục tiêu vô địch nhưng thậm chí còn không thể tiến tới vòng loại trực tiếp đầu tiên. Đây là thông tin rất tồi tệ với những vũ công tango. Lớp kế cận của Argentina bị đặt một dấu hỏi lớn bởi tại U20 World Cup 2015, họ cũng dừng chân ở vòng bảng.
Argentina gục ngã trước chủ nhà Hàn Quốc
Gây thất vọng không kém là người Đức. Dù đỡ hơn Argentina khi vẫn lết được vào vòng sau với tư cách là 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, đây là giải đấu không thành công của tiểu "cỗ xe tăng".
Đây có thể được xem là một trong những lứa trẻ kém nhất trong nhiều năm qua của người Đức. Đội U20 lần này không có một lối chơi rõ ràng, đồng thời cũng không sở hữu những ngôi sao sáng giá. Nếu tiếp tục chơi như vòng bảng, Đức khó lòng tiến xa.
Ngoài ra, những ông lớn tại châu Âu khác như Bồ Đào Nha và Italia cũng phải đợt tới lượt đấu thứ 3 mới xác định được số phận của mình. Rõ ràng, khoảng cách về trình độ bóng đá giữa các châu lục đang ngày một thu hẹp lại.
Ngợi khen châu Á
Trong số 16 đội đi tiếp, châu Âu đóng góp 5 đội, châu Mỹ 5 đội, châu Á 3 đội, châu Phi 2 đội và châu Đại dương 1 đội. Sự phân bố này thể hiện khá chính xác tương quan sức mạnh của bóng đá trẻ các châu lục.
Trong số này, châu Á xứng đáng nhận lời khen ngợi. Ngoài chủ nhà Hàn Quốc thể hiện một sức mạnh đáng kinh ngạc thì cả Nhật Bản và Saudi Arabia đều chiến đấu đến những giây phút cuối cùng để lách qua khe cửa hẹp đi tiếp.
Abdulelah Alamri là người hùng của Saudi Arabia
Đáng tiếc nhất là Iran khi dù thắng trận ra quân đầy ấn tượng trước Costa Rica nhưng sai lầm ở các trận sau khiến họ không thể giành thêm điểm và ngậm ngùi xếp bét bảng C.
Ngoài ra, không thể không nhắc tới Việt Nam. Các chàng trai trẻ của chúng ta trong lần đầu tiên tham dự giải đấu đã thể hiện tinh thần quả cảm và làm hài lòng người hâm mộ. Dù kết quả trên sân không được như mong đợi nhưng đây là tiền đề rất tốt để chúng ta tự tin vào tương lai.
Lịch thi đấu vòng 1/8
Ngày 30/5
15h00, Venezuela vs Nhật Bản
18h00, Hàn Quốc vs Bồ Đào Nha
Ngày 31/5
15h00, Uruguay vs Saudi Arabia
18h00, Anh vs Costa Rica
18h00, Zambia vs Đức
Ngày 1/6
14h30, Mexico vs Senegal
18h00, Pháp vs Italia
18h00, Mỹ vs New Zealand
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Việt Nam đã dừng bước sau vòng bảng VCK U20 thế giới 2017. Hơn hết, cơ hội góp mặt hiếm hoi ở sân chơi trẻ của thế giới ấy là bài học lớn cho các tuyển thủ Việt Nam để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
“Tự hào và xúc động biết bao với những CĐV nhiệt tình lặn lội hàng trăm cây số để đến sân cổ vũ cho U20 Việt Nam. Giữa bầu không khí sôi động thế này, nói lời chia tay thật khó!”, HLV Hoàng Anh Tuấn cảm thán như vậy sau trận đấu. Ông cùng các học trò đã rất lưu luyến khi vẫy tay chào hơn 1 vạn khán giả Việt Nam có mặt trên sân Jeonju chiều qua.
Quang Hải là một trong những cầu thủ của U20 Việt Nam chơi tốt nhất trong trận đấu cuối gặp U20 Honduras và trong cả vòng bảng của U20 Việt Nam tại World Cup 2017.
Những trận đấu đẳng cấp cao ở VCK U20 World Cup thực sự mang đến cho đội tuyển U20 Việt Nam bài học giá trị. Đó sẽ là hành trang cần thiết để thầy trò Hoàng Anh Tuấn phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để chuẩn bị cho mục tiêu tương lai.
Thế hệ U20 Việt Nam đã hoàn tất hành trình kéo dài 2 năm, với tổng số 49 trận. Dưới đây là 5 trận đấu không thể quên của họ dưới sự lèo lái của HLV Hoàng Anh Tuấn.
Trận đấu sớm nhất vòng 16 giải hạng Nhất – Bia Sao vàng 2023/24 đã diễn ra giữa Bình Phước – PVF CAND vào chiều nay 10/5, nhưng với trận hoà 0-0, chủ nhà Bình Phước vẫn chưa thể lọt vào tốp 3.
Lần đầu tiên sau 4 năm, không có CLB Premier League nào góp mặt trong trận chung kết của các cúp châu Âu. Thất bại tập thể này dấy lên những câu hỏi về sự suy thoái và quản lý yếu kém, đồng thời châm ngòi cho cuộc tranh luận về lý do.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn