Bất ngờ đã không xảy ra ở vòng loại Cúp QG – Sử Tử Trắng 2018. Các đội được đánh giá cao hơn, có khát vọng hơn đã thắng. Tuy vậy, một số ông lớn chưa khẳng định được đẳng cấp như mong đợi khi phải hết sức khó khăn mới giành quyền đi tiếp.
Ấn tượng HAGL, Bình Định và Bình Phước
Cuộc đọ sức giữa Hà Nội và HAGL ở trận đấu bù của V.League 2018 là dịp để dàn tuyển thủ U23 của hai đội khẳng định mình. Vì thế, thất bại đến 5 bàn không gỡ đã làm cho “thương hiệu”của dàn sao HAGL bị ảnh hưởng không nhỏ. Nếu thêm một thất bại nữa thì họ khó mà ngẩng mặt lên được, dù đó chỉ là ở khuôn khổ vòng loại Cúp QG. Và đó là lý do để HAGL tung ra đội hình mạnh nhất để tiếp Than.QN dù đối thủ ưu tiên sử dụng những cầu thủ dự bị và trẻ để rèn quân cho V.League. Chính sự khác biệt ấy cùng với quyết tâm thể hiện vì danh dự cao hơn, đội bóng phố Núi đã đả bại Than.QN bằng chính tỷ số mà họ vừa thua trước Hà Nội cách đó vài ngày.
Cũng có khát vọng chiến thắng rất lớn là Bình Định. Dẫu biết rằng, cửa tiến thân ở Cúp QG không xa và lại phải làm khách nếu lọt vào vòng 1/8, nhưng đội bóng đất Võ vẫn ra sân với tinh thần quyết thắng cao. Đơn giản, Bình Định thấy trách nhiệm phải cống hiến hết mình trong trận đầu tiên được chơi trên sân nhà sau một thời gian phải chơi ở hạng Nhì. Chính ý chí ấy đã giúp cho đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy vượt qua đối thủ rắn mặt là Viettel để giành quyền đi tiếp. Tương tự, Bình Phước với mục tiêu “tiến sâu để có thêm trận thi đấu” đã chơi rất quyết tâm trên sân Fico.TN và cuối cùng được đền đáp bằng một chiến thắng.
Đại gia suýt ôm hận
Vừa quật ngã HAGL đến 5 bàn không gỡ, Hà Nội FC được kỳ vọng sẽ dễ dàng đánh bại Đắk Lắk khi được chơi trên sân nhà, nhất là khi đối thủ không có tham vọng lên hạng, lực lượng cũng chỉ ở mức trung bình yếu của hạng Nhất. Cũng vì đội bạn không quá mạnh nên ở trận đấu này, đội bóng thủ đô tung ra đội hình thiếu vắng nhiều trụ cột. Nhưng chỉ với sự góp mặt của những cái tên như Quang Hải hay Hoàng Vũ Samson, đội chủ nhà vẫn quá mạnh. Vậy mà đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm suýt phải ôm hận khi phải nhờ đến loạt luân lưu mới giành được vé đi tiếp sau khi bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn đối phương trong 90 phút thi đấu chính thức.
Một đại gia nữa cũng gây thất vọng ở trận vòng loại Cúp QG là CLB TP.HCM. Không đến nỗi vất vả như Hà Nội FC, nhưng chiến thắng với tỷ số sít sao 1-0 trước Đồng Tháp của đội chủ sân Thống Nhất chưa đem đến cảm giác hài lòng cho các CĐV nhà. Nên nhớ, ở trận đấu này đội chủ nhà tung ra đội hình nội binh gần như mạnh nhất. Vậy mà đoàn quân của ông Toshiya Miura cũng không thể “đè” được đối phương để có một chiến thắng mãn nhãn, cho dù Đồng Tháp cũng không thực sự chơi quyết tâm bởi mục tiêu của thầy trò HLV Trần Công Minh là cuộc chiến thăng hạng ở giải hạng Nhất 2018.
Một loạt sai lầm trong trận U23 Việt Nam thua 0-3 U23 Thái Lan đẩy Phí Minh Long xuống tận cùng của nỗi thất vọng. Hơn nửa năm trôi qua, chàng thủ môn 23 tuổi ấy vẫn lầm lì vớt vát từng chút một niềm tin nơi người hâm mộ.
Trong hoàn cảnh mà Hoàng Vũ Samson quá vô duyên, thủ môn Phí Minh Long đã toả sáng đúng lúc ở loạt sút luân lưu để giúp Hà Nội FC vượt qua đội bóng hạng Nhất Đăk Lăk FC, giành quyền vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.
Hôm qua, rất nhiều khán giả đã đến sân Quy Nhơn, trong đó có những cổ động viên lặn lội từ TP.HCM ra Bình Định tiếp sức cho Viettel. Một tín hiệu tích cực từ Cúp QG - giải đấu cũng đang được hưởng lợi từ làn sóng mới của bóng đá nước nhà.
Trên sân nhà, Hà Nội FC sẽ tiếp các vị khách Đắk Lắk. Theo điều lệ Cúp QG, những đội bóng ở V.League không được sử dụng cầu thủ ngoại khi đối đầu với các đội bóng ở hạng Nhất. Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ đá với đội hình toàn nội binh, Hà Nội FC vẫn được đánh giá vượt trội đội bóng đến từ Tây Nguyên.
Trong 3 mùa giải gần nhất, ngoại binh luôn là vấn đề làm đau đầu Than.QN. Thế nhưng, ở mùa giải 2018, HLV Phan Thanh Hùng đã có thể “kê cao gối ngủ” khi sở hữu 2 “lính đánh thuê” cực kỳ chất lượng là Eydison và Vinicius.
Trong khi Than.QN bất bại từ đầu mùa thì HAGL vừa nhận trận thua rất đậm tại V.League. Vì thế, ở mặt trận Cúp QG chiều nay, thật khó để đội bóng phố Núi có thể cản bước đối thủ đang thăng hoa như Than.QN.
Có lẽ do đây là trận đầu tiên của mùa giải, nên các đội hạng Nhất tham dự vòng sơ loại cúp QG 2018 vào chiều 8/4 chưa thực sự “nóng máy”. Đó là lý do khán giả chỉ có thể chứng kiến những trận thắng hết sức nhọc nhằn với ít bàn thắng được ghi.
Khi giải hạng Nhất 2018 còn chưa khởi tranh thì lượt trận đầu tiên vòng loại Cúp QG 2018 sẽ là cơ hội để các đại diện hạng Nhất vừa thử nghiệm đội hình, vừa kiểm tra chiến thuật để sớm tìm ra những hạn chế cũng như tăng sự hưng phấn cho hành trình mới.
Ba cặp đấu của vòng sơ loại Cúp Quốc gia diễn ra chiều nay đều là của các đội hạng Nhất. Và những đội chủ nhà được đánh giá có nhiều ưu thế để giành chiến thắng chung cuộc.
“Đó sẽ là trận đấu đặc biệt nhất của mùa giải”, tiền đạo Giuliano Simeone của Alaves đã nói vậy khi nói về màn tiếp đón Atletico. Vì đó không chỉ là màn đối đầu của anh với CLB chủ quản, mà còn là cuộc chạm trán với ông bố Diego Simeone...
Chỉ cần giành 1 điểm trước một ĐT futsal Thái Lan đã chắc chắn vào tứ kết là ĐT futsal Việt Nam giành tấm vé thứ hai của bảng A để tiến bước. Cửa có vẻ dễ nhưng Đức Hòa và đồng đội không được phép chủ quan.
Nhận định bóng đá trận U23 Thái Lan vs U23 Tajikistan diễn ra vào lúc 22h30 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số.
Bạn gái cũ Ruby Mae của tiền vệ Dele Alli (Everton) tiết lộ, cô đã nghĩ đến khả năng mình sẽ về với "miền đất của Chúa" khi gặp phải bọn cướp có vũ trang.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn