Vòng loại EURO 2016: "Sư tử" gầm vang, "Bò tót" hết phép

Minh Đức Minh Đức
07:01 ngày 10-10-2014
Đúng như dự đoán, ĐT Anh đã có một chiến thắng dễ dàng trước ĐT San Marino. Tuy nhiên, điều tương tự đã không xảy ra với nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha.
“Sư tử” gầm vang tại Wembley
Ra quân trong trận đấu với San Marino trên sân nhà Wembley, Anh tạo ra 4 sự thay đổi với Calum Chambers, Phil Jagielka, Kieran Gibbs đá chính thay cho John Stones, Phil Jones và Leighton Baines ở hàng thủ, trong khi James Milner thay thế Fabian Delph trên hàng tiền vệ. Với chất lượng nhân sự vượt trội, không khó để đội chủ nhà tạo ra thế trận lấn lướt ngay từ đầu.

Điều gì đến cũng đã phải đến, phút 25, xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Milner, trung vệ Jagielka bật cao đánh đầu chính xác, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Rooney có bàn thắng thứ 42 cho ĐT Anh sau khi không mắc một lỗi nào trên chấm phạt đền, giúp Tam Sư dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên.



Sang hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi. Đội hình chỉ có duy nhất 1 cầu thủ chuyên nghiệp của San Marino tiếp tục rơi vào thế chống đỡ. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, tiền đạo Danny Welbeck có bàn thắng thứ 3 trong chiến dịch vòng loại EURO 2016 cho ĐT Anh sau một pha ập vào đệm bóng cận thành chính xác từ tình huống căn ngang khó chịu của cầu thủ vào thay người Alex Oxlade-Chamberlain, nâng cách biệt lên thành 3 bàn.

Phút 72, Oxlade-Chamberlain tiếp tục là người kiến tạo cho một cầu thủ vào thay người khác, Andros Townsend, có một pha solo và sút bóng hiểm hóc từ ngoài vòng 16m50, giúp ĐT Anh dẫn 4-0, trước khi hậu vệ Alex Della Valle của đội khách ấn định thắng lợi cho Tam Sư bằng một pha đốt lưới nhà sau pha căng ngang của Rooney.

VIDEO: Anh 5-0 San Marino



“Bò tót” gục ngã tại Đông Âu
HLV Del Bosque không hề chủ quan trong chuyến làm khách trên sân Slovakia khi tung ra đội hình tối ưu. Tuy nhiên, điều đó chỉ giúp cho các nhà ĐKVĐ châu Âu chiếm được nhiều bóng, chứ không thể tạo ra những cơ hội thuận lợi để ghi bàn bởi lối chơi thiếu gắn kết. Trong khi đó, Slovakia tỏ ra hết sức bình tĩnh chống đỡ rồi tung ra những pha phản đòn sắc nét.

Phút 17, TBN nhận trái đắng đầu tiên sau sai lầm của thủ thành Iker Casillas. Trong một tình huống dàn xếp đá phạt của Slovakia, bóng được Juraj Kucka đưa thẳng tới vị trí của Casillas nhưng đội trưởng TBN đã phán đoán sai và không thể cản phá. Kết thúc hiệp 1, dù cầm bóng tới 72% thời lượng, nhưng TBN chỉ có duy nhất 1 tình huống hãm thành của tiền vệ Sergio Busquets, nhưng thủ thành Matus Kozacik đã xuất sắc cản phá.



Sang hiệp 2, khi các cầu thủ TBN đã nản chí và không còn duy trì được một sức ép tốt, họ lại có được bàn thắng nhờ sự trợ giúp của trọng tài. Phút 83, Francisco Alcacer đón bóng ở thế việt vị từ quả chuyền của Jordi Alba để dứt điểm nối quân bình tỷ số 1-1.

Nhưng khi tưởng như bản lĩnh của TBN được thể hiện thì các nhà ĐKVĐ châu Âu lại gục ngã. Từ một đường tấn công tốc độ và chính xác, Miroslav Stoch đã đánh đầu tung lưới Casillas ấn định chiến thắng 2-1 cho Slovakia. Một chiến thắng xứng đáng dành cho đội bóng chơi tốt và quyết tâm hơn.

VIDEO: Slovakia 2-1 Tây Ban Nha



Thụy Điển và Nga chia điểm, Thụy Sỹ ôm hận
Ở những trận đấu đáng chú ý khác, dù được đánh giá cao chỉ sau ĐT Anh tại bảng E, song ĐT Thụy Sỹ đã phải nếm trải thất bại thứ 2 liên tiếp trước ĐT Slovenia. Người ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho Slovenia là tiền đạo Milivoje Novakovic từ chấm phạt đền.

Trong khi đó, Thụy Điển và Nga có màn chia điểm trên sân Friends Arena. Dù có bàn mở tỉ số trước do công của cầu thủ chạy cánh Aleksandr Kokorin, song Nga đã không thể giữ vững lợi thế cho tới phút cuối cùng, khi để tiền đạo Ola Toivonen của đội chủ nhà cân bằng cách biệt chỉ 4 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

VIDEO: Slovenia 1-0 Thụy Sỹ



Kết quả cụ thể:

Bảng C:
Belarus 0-2 Ukraine (VIDEO)
Macedonia 3-2 Luxembourg
Slovakia 2-1 Tây Ban Nha (VIDEO)



Bảng E:

Anh 5-0 San Marino (VIDEO)
Lithuania 1-0 Estonia
Slovenia 1-0 Thụy Sỹ



Bảng G:

Liechtenstein 0-0 Montenegro
Moldova 1-2 Áo
Thụy Điển 1-1 Nga (VIDEO)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x