Từ lúc M.U và Arsenal còn chưa công bố gì, nhiều fan đã tin vào kịch bản Alexis Sanchez chuyển tới M.U khi thấy cửa hàng Adidas bán áo Quỷ đỏ đề tên Alexis. Thị trường chuyển nhượng chứng kiến thêm một thương vụ đình đám bị lộ theo kiểu “trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông”.
Thông tin liên quan đến Alexis Sanchez vẫn là thông tin “hot” nhất thị trường chuyển nhượng những ngày này. Từ chiều qua, các fan M.U đã khấp khởi mừng thầm. Cửa hàng Adidas tại phố Oxford ở London đã bán áo đấu M.U mới với số 7 và tên Alexis trên lưng. Dấu hiệu ngôi sao tấn công người Chile chuyển từ Arsenal sang M.U là đây chứ đâu.
Adidas là nhà tài trợ của M.U. Họ hẳn là chẳng dại gì in tên Sanchez lên áo đấu M.U nếu không chắc việc anh gia nhập Quỷ đỏ. Một số fan bông đùa rằng có lẽ Adidas không muốn kém miếng khó chịu sau khi kình địch Nike làm lộ chuyện Philippe Coutinho chuyển từ Liverpool sang Barcelona cách đây 3 tuần.
Khi mà báo giới mới chỉ dám đưa tin Barca vẫn quyết lôi kéo Coutinho bằng được, nhà tài trợ Nike của Barca đã loan tin trên trang chủ của mình: “Philippe Coutinho đã sẵn sàng thắp sáng sân Nou Camp”. Đọc thông điệp này, fan Barca ăn mừng còn fan Liverpool suy sụp hoàn toàn dù những người trong cuộc chưa thông báo gì.
Chưa kể, vụ Coutinho quyết sang Barca bằng mọi giá còn bị lộ bởi dấu hiệu từ… thị trường nhà đất. Những ngày cuối năm 2017 vừa qua, xôn xao tin Coutinho tìm mua nhà ở Barcelona.
Alexis Sanchez chưa về M.U, đã có áo Quỷ đỏ của anh trong cửa hàng Adidas
“Giấu đầu hở đuôi”
Cũng “lộ hàng” từ thị trường bất động sản có thể kể thêm trường hợp Zlatan Ibrahimovic gia nhập M.U. Hồi đầu tháng 6/2016, tập đoàn bất động sản Proto rêu rao việc Ibra săn nhà ở Manchester. Đúng thời điểm ấy rộ tin Quỷ đỏ trải thảm đỏ mời gọi Ibra. Thương vụ này coi như được chốt từ thời điểm ấy cho dù ngày 1/7/2016, Ibra mới ký hợp đồng với M.U.
Với trường hợp Cristiano Ronaldo thì mọi người lại đọc vị theo kiểu khác. Bình thường thì nếu xuất hiện tin đồn CR7 định rao bán nhà ở Madrid, thuận logic thì phải suy luận siêu sao người Bồ Đào Nha rục rịch tìm đường chuồn khỏi Real.
Nhưng sau mấy bận “CR7 định bán nhà” mà không đi đâu cả, người ta đi guốc trong bụng CR7 rằng từ giờ mà lại xuất hiện kiểu tin như thế thì chắc anh đang làm cao để mặc cả hợp đồng mới với Real.
Vụ Paul Pogba về Quỷ đỏ hồi Hè 2016 bị lộ bởi thợ cắt tóc và vợ Mourinho
Vụ Paul Pogba chuyển từ Juventus sang M.U hồi Hè 2016 theo bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử tính tới thời điểm đó lại bị lộ bởi… thợ cắt tóc và vợ HLV Jose Mourinho.
Đầu tiên, tay kéo ruột của Pogba khoe trên mạng Instagram ảnh sửa tóc cho tiền vệ người Pháp kèm chú thích: “Phải đổi màu tóc Pogba cho hợp với đội bóng mới của anh ấy” và hashtag “manchesterunited”. Bà xã Matilde của Mourinho thì vô tình để lộ hình ảnh chụp Người đặc biệt với hậu cảnh là tấm bảng đội hình M.U có tên Pogba.
Cũng trong Hè 2016, Man City giấu kín như bưng chuyện chiêu mộ thành công trung vệ John Stones từ Everton. Cả HLV Pep Guardiola lẫn các thành viên Man xanh đều quyết không “hé răng” về thương vụ bom tấn này.
Vụ John Stones tới Man City bị lộ bởi UEFA
Nhưng cuối cùng vụ này vẫn không tránh khỏi tình trạng giấu đấu hở đuôi bởi sự “nhiệt tình” của UEFA. Trang chủ của UEFA công bố danh sách Man City dự Champions League có tên John Stones với số áo 24 từ khi Man xanh còn chưa công bố bản hợp đồng 47,5 triệu bảng này.
Đó là những kiểu “lộ hàng” khó lường. Còn trong thời buổi bùng nổ mạng xã hội như hiện nay, thì việc các cầu thủ “lậy ông tôi ở bụi này” qua việc “follow” tài khoản mạng xã hội của đội bóng mà họ sắp gia nhập, hay của các cầu thủ sắp thành đồng đội mới của họ thì khó mà kể hết. Michy Batshuayi trước khi chính thức gia nhập Chelsea còn theo dõi cả tài khoản Twitter của… đội bóng nữ The Blues.
Fan “hóng biến” từ bồ Sanchez
Để “ăn chắc” vụ Sanchez, fan M.U còn theo sát tài khoản Instagram của người đẹp đang cặp kè với anh, Mayte Rodriguez. Khi Mayte đăng thông điệp “Những biến động lớn trong đời càng cho thấy sức mạnh của chúng ta” là họ thấy nghi nghi rồi.
Vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez sang M.U đang dần đi đến hồi kết, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa thể có lời đáp xung quanh thương vụ đình đám này.
HLV Jose Mourinho xác nhận, tiền vệ Michael Carrick sẽ treo giày khi mùa giải 2017/18 kết thúc và trở thành một thành viên trong ban huấn luyện đội bóng.
Alexis Sanchez sẽ mang áo số 7 tại Man United. Số 7 là số áo yêu thích của Sanchez, anh đã mặc nó tại ĐT Chile, cũng đã mặc nó tại Arsenal. Vì vậy, chuyện anh khoác chiếc áo số 7 tại Man United là hiển nhiên.
Gần như chỉ có một con đường để chống lại Man City của Pep Guardiola, đó là pressing thật cao. Có hai vấn đề. Đấy mới chỉ là điều kiện cần, chứ chưa đủ. Vả lại, làm được điều đó trên sân khi nào cũng khó hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra trên lý thuyết.
Thất bại trước Liverpool ở vòng trước là một cái tát tỉnh người. Man City sẽ không mắc sai lầm tương tự trước đối thủ yếu như Newcastle. Một chiến thắng cũng là món quà gửi tới Pep Guardiola, người vừa trải qua sinh nhật lần thứ 47 (18/01/1971).
Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...
Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.
U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn