Vua phá lưới U21 QG – Phạm Văn Thành rất sợ lời tâng bốc

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
15:27 ngày 06-11-2015
Đó là chia sẻ của tiền đạo trẻ Phạm Văn Thành của đội U21 Hà Nội T&T, nhà vô địch giải U21 QG 2015, với phóng viên báo Bóng đá trong cuộc trao đổi mới đây.
Vua phá lưới U21 QG – Phạm Văn Thành rất sợ lời tâng bốc
“Tôi chỉ U21 tuổi, với tôi bây giờ chưa có gì cả, nên tôi sợ những lời tâng bốc lên mây; bởi ai đưa tôi lên được thì cũng có thể làm được cái điều ngược lại”, Vua phá lưới giải U21 QG 2015 - tiền đạo Phạm Văn Thành của U21 HN.T&T thổ lộ.

Phóng viên: Giành danh hiệu Vua phá lưới, đồng thời ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ Xuất sắc nhất giải U21 QG 2015 đấy là một thành tích quá tuyệt vời với anh phải không?

Phạm Văn Thành: Một mình tôi không thể giúp đội bóng vô địch, một mình tôi không thể ghi 7 bàn thắng, nếu như không có đồng đội chuyền bóng. Và tôi, cũng không thể có được danh hiệu cá nhân nếu như không có tập thể đứng sau đó là các thầy, các đồng đội. Vậy nên, thành tích này là công lao của rất nhiều người.

- Những ngày qua anh sống thế nào, một chút lâng lâng chăng…

- Cũng như mọi ngày thôi, tôi nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè sau thời gian thi đấu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi đã bỏ lại trái bóng sau lưng.

- Nghĩa là anh ăn, ngủ, chơi đều có bóng đá?

- Đúng thế. Với tôi giải U21 QG đã là quá khứ điều bây giờ là hướng tới giải U21 Quốc tế và các giải đấu khác.

- Anh có vẻ quá khắt khe với mình?

- Tôi không biết nữa, có lẽ tôi là vậy.

- Người ta đã nói về anh, nói về người đá cặp với Công Phượng trong tương lai?

- Hãy để điều đó cho ngày mai. Thực sự, tôi không muốn vì so sánh với a,i vì tôi biết mình chưa là gì trong bóng. Tôi cần phải học nhiều bởi tôi mới 21 tuổi.

- Anh đã từng lỡ hẹn với một vài giải đấu của U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura. Dường như anh đang là một cái tên được chú ý…

- Tôi không biết, vì còn có nhiều người hay hơn tôi nữa. Tất nhiên, khi có cơ hội thì tôi phải chức tỏ bản thân mình.

- Câu hỏi cuối, trên trang facebook của anh có vẻ như anh không hài lòng vì nhận được quá nhiều lời khen?

- Nói thật, tôi rất sợ những lời tâng bốc lên mây vì khi thành công thì không nói, còn thất bại thì… Bởi vậy tôi rất ít quan tâm những gì mà người ta nói và viết về mình, trừ phi người thân thấy ở đâu đó rồi báo với tôi.

Cám ơn Phạm Văn Thành!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x