Vứt lốt trẻ trâu, Depay vút cao cùng cơn lốc màu Cam

Kỳ Lâm
11:37 ngày 05-06-2019
Có lẽ không có sự nhân cách hóa ngắn gọn, chính xác nào về sự lạc lối của bóng đá Hà Lan tốt hơn hình ảnh Memphis Depay trong chiếc áo khoác da màu đỏ và chiếc mũ cao bồi, phóng Rolls-Royce đến tập luyện cùng đội dự bị của Man United ở Altrincham.
Vứt lốt trẻ trâu, Depay vút cao cùng cơn lốc màu Cam
Depay là niềm hy vọng lớn nhất trong những cầu thủ Hà Lan cùng thế hệ, khi anh rời PSV Eindhoven tới Old Trafford vào mùa Hè 2015. Một năm trước, khi 20 tuổi, anh đã được tham dự World Cup 2014. Đó là một giải đấu đáng nhớ của Cơn lốc Cam tại Brazil

Năm 21 tuổi, anh cùng PSV vô địch giải VĐQH và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu, đoạt danh hiệu “Johan Cruyff” vốn dành để tôn vinh tài năng trẻ xuất sắc nhất của bón đá Hà Lan. Đó cũng là năm Depay được tạp chí France Football danh tiếng bầu chọn là “Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới”.

HLV Louis van Gaal của United đã thắng PSG trong cuộc đua ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này với giá 25 triệu bảng, trao cho anh một giao kèo 4 năm cùng mức lương 100.000 bảng mỗi tuần và chiếc áo số 7 huyền thoại. Nhưng, ở tuổi 22, Depay đã là một bản hợp đồng hỏng của Man United.

Chiếc mũ cao bồi là hình ảnh bệ rạc cuối cùng của Depay tại nước Anh
Chiếc mũ cao bồi là hình ảnh bệ rạc cuối cùng của Depay tại nước Anh

Phong độ của Depay khi ấy đã rất kém nhưng thái độ của anh ta còn tồi tệ hơn. Sau sai lầm khiến Man United thua sốc trước Stoke vào Boxing Day, Depay đã bị đày lên băng ghế dự bị. Ngay trong tình huống này, anh cũng phớt lờ lời khuyên của Wayne Rooney về việc không nên ăn mặc như một thằng nhóc cao bồi nữa.

Depay không tìm thấy đường về và phải trả giá bằng việc bị loại khỏi đội hình đá trận chung kết FA Cup 2016 vì lý do chưa trưởng thành và không biết nghe lời. Dưới thời Jose Mourinho, anh chỉ chơi 20 phút ở Premier League trước khi bị bán cho Lyon với mức giá thua lỗ là 10 triệu bảng vào tháng 1/2017.

Ở ĐTQG, Depay gây hấn công khai với đàn anh Robin van Persie khi Cơn lốc Cam đang theo đuổi chiến dịch vòng loại EURO 2016. Mâu thuẫn nội bộ đã khiến Hà Lan không thể giành được vé dự vòng chung kết tại Pháp. Van Persie, Arjen Robben và Wesley Sneijder thoái trào và Cơn lốc Cam bị khủng hoảng. 

Từ niềm hy vọng của Van Gaal và MU, Depay trở thành nỗi thất vọng khá nhanh
Từ niềm hy vọng của Van Gaal và MU, Depay trở thành nỗi thất vọng khá nhanh

Đó cũng là thời điểm cao trào của một nền bóng đá bị cuốn vào một vòng luẩn quẩn: giải VĐQG không hấp dẫn, các cầu thủ trẻ tài năng, có kỹ thuật xuất sắc thường bị các CLB mạnh ở châu lục cướp đoạt nhưng rồi nhiều người lại bị lạc lối trong vinh quang giả tạo và đánh mất mình. 

Như trường hợp của Depay tại Man United là một ví dụ kinh điển của bóng đá hiện đại đã sai lầm như thế nào. Đây là một thế giới đã xóa sổ quá sớm những điều tốt nhất chỉ vì muốn chớp lấy cơ hội đổi đời ở một giải đấu danh giá hơn, giàu có hơn và hào nhoáng hơn. 

Đó cũng là bài học cho một làn sóng tài năng mới bùng nổ tại Ajax đang mê hoặc cả thế giới. Một Ajax mạnh mẽ có nghĩa là một ĐT Hà Lan mạnh mẽ, như những gì đã từng diễn ra vào thập niên 1970 với thế hệ Cruyff, vào thập nien 1980 với Van Basten, Rijkaard và vào thập niên 1990 với anh em nhà De Boer và Bergkamp.

Nhưng gặp gỡ HLV Koeman tại ĐT Hà Lan đã giúp Depay tìm lại sức mạnh
Nhưng gặp gỡ HLV Koeman tại ĐT Hà Lan đã giúp Depay tìm lại sức mạnh

Dưới thời HLV Peter Bosz, Ajax đã lọt vào trận chung kết Europa League (thua Man United) và mùa này,  dưới tay HLV Erik ten Hag, họ đã giành cú đúp vô địch quốc nội và lọt vào vòng bán kết Champions League, và thua đau Tottenham theo cách không thể tin được. Đó là nhờ thứ bóng đá nhanh, thú vị của những ngôi sao trẻ như Frenkie de Jong và Matthijs de Ligt.

Ngoài thế hệ trẻ tài năng của lò Ajax, ĐT Hà Lan hiện mạnh mẽ nhờ những ngôi sao vừa vô địch Champions League cùng Liverpool là Virgil van Dijk và Earnbio Wijnaldum. Wijnaldum rời PSV cùng lúc với Depay nhưng không bị sự phô trương trói chân. 

Anh muốn phát triển sự nghiệp một cách vững chắc hơn là hướng tới việc được ca ngợi là tương lai của Cơn lốc Cam. Nên anh đã đến Newcastle. Sự phát triển của anh và Van Dijk đã ổn định và nó càng trở nên tốt đẹp hơn khi cùng được Jurgen Klopp đưa về Anfield.

Ronald Koeman, trong khi đó, đã bị Everton sa thải và thay thế Dick Advocaat làm HLV ĐT Hà Lan. Ông đem đến cho đội bóng sự tự tin và sức hút. Dưới thời Koeman, Cơn lốc Cam dần lấy lại được bản sắc của thứ bóng đá đã khiến Johan Cruyff và ĐT Hà Lan thành danh. 

Anh đang gầm lên như một mãnh hổ trong màu áo Cam
Anh đang gầm lên như một mãnh sư trong màu áo Cam

Điểm yếu lớn nhất của Hà Lan chính là vị trí tiền vệ cánh của Robben và Depay được coi là sự thay thế trong nỗi nghi ngờ lớn. Song, với những gì đã thể hiện và công hiến trong hai chiến thắng của ĐT Hà Lan trước Pháp và Đức tại giải đấu Nations League, Depay đã xóa bỏ nghi ngờ và vươn lên như một tiền đạo sắc sảo. 

Rõ ràng, ngày rời Man United, Depay đã vứt lại lốt “cowboy” trẻ trâu. Mùa giải đầu tiên tại Lyon, Depay có 22. Mùa này, số bàn thắng của Depay lại Ligue 1 chỉ là 11 nhưng cần lưu ý, trong 8 trận gần nhất trong màu áo ĐT Hà Lan, Depay đã đóng góp 7 bàn.

Ở tuổi 25, Depay đã trưởng thành và sẽ có khả năng những vấn đề cá nhân trong và ngoài sân cỏ tốt hơn. Đóng góp của anh cần được tôn trọng và HLV Koeman, người đầu tiên dành điều đó cho Depay khi cố gắng thuyết phục Everton mua tiền vệ đang bị Man United ruồng rẫy. 

Nhưng chỉ đến khi họ gặp nhau tại ĐTQG, sự tôn trọng đó mới được hiện thực hóa. Tại ĐTQG, Depay được hưởng bầu không khí thân mật, tin tưởng và tôn trọng, khác hẳn ở Man United hay Lyon. Và điều đó khiến anh luôn hạnh phúc khi về với Cơn lốc Cam và lấy lại được phong độ đỉnh cao. 

Sự thăng hoa của Memphis Depay chính là lời cảnh báo đối với những đối thủ của họ tại Nations League, trong đó có ĐT Anh và những người từng khinh rẻ Depay là thằng trẻ trâu bất tài vô dụng thích khoe mẽ. Hãy nhớ, Depay đang trở lại và lợi hại hơn xưa. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x